Để trả thù đời, người đàn ông đột nhập vào trường mẫu giáo và tấn công 51 đứa trẻ bằng chất hóa học độc hại

Negroni, Theo Helino 21:25 12/11/2019

Vụ việc đã khiến 51 trẻ em và 3 giáo viên phải nhập viện điều trị khẩn cấp.

Theo Dailymail mới đưa tin, khoảng hơn 50 người trong đó chủ yếu là trẻ em đã bị thương nặng sau khi một người đàn ông lạ mặt đột nhập vào trường mẫu giáo ở phía tây nam Trung Quốc và sử dụng Natri Hydroxit (hay còn gọi là xút) phun vào người các nạn nhân vào lúc 3 giờ 35 chiều ngày thứ Hai 11/11 theo giờ địa phương.

Cụ thể, theo cơ quan cảnh sát tại thành phố Kaityan, tỉnh Vân Nam cho biết, nghi phạm là một người đàn ông 23 tuổi có tên là Kong, đã trèo tường vào trường mẫu giáo Kaiyuan Dongcheng để phun chất lỏng ăn mòn da vào hơn 50 người.

Để trả thù đời, người đàn ông đột nhập vào trường mẫu giáo và tấn công 51 đứa trẻ bằng chất hóa học độc hại - Ảnh 1.

Cảnh sát cho biết nguyên nhân xuất phát hành vi của Kong là để trả thù xã hội. Cha mẹ Kong ly dị khi anh còn nhỏ và sau đó anh gặp khá nhiều khó khăn trong công việc và cả cuộc sống.

Được biết, khoảng 51 trẻ em và 3 giáo viên đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Trong đó 2 trẻ có những triệu chứng vô cùng nghiêm trọng.

Cảnh sát đã bắt giữ Kong chưa đầy một giờ sau vụ tấn công.

Cảnh sát nói rằng: "Cha mẹ Kong đã ly dị khi anh còn thơ ấu. Chính bởi việc thiếu tình thương của gia đình đã dẫn đến sự biến dạng về tâm lý của Kong."

Sự cố bạo lực nhắm vào học sinh và trẻ em không phải là trường hợp hiếm gặp ở Trung Quốc, nơi đã chứng kiến hàng loạt sự cố chết người trong vài năm qua, thường là liên quan đến dao.

Tháng 4 năm ngoái, một người đàn ông 28 tuổi đã giết chết 9 học sinh cấp 2 bằng dao khi họ đang trên đường trở về nhà. Kẻ giết người đã từng bị bắt nạt khi còn đi học tại Thiểm Tây, Trung Quốc. Bị cáo đã bị xử tử vào tháng 9 năm ngoái.

Cuối năm 2018, một người phụ nữ 39 tuổi đã cầm dao và làm 14 trẻ em bị thương tại một trường mẫu giáo ở Tứ Xuyên.

(Theo Dailymail)