Dễ thương như nội quy của các quán ăn: khách vừa ngồi ăn vừa phì cười

Béo vẫn ăn, Theo Trí Thức Trẻ 18:12 20/07/2018

Khác với nhiều nội quy khiến người ta mệt mỏi khi phải thực hiện thì các nội quy rất dễ thương này lại làm "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi", như thế thì ai mà chẳng thích.

Gần đây, bỗng xuất hiện một vài hình ảnh không hay về nội quy của quán ăn hay quán cafe khiến cho các khách hàng không được hài lòng lắm! Thế nhưng, bên cạnh đó, vẫn có những chủ tiệm và nhân viên cực kỳ dễ thương khi đưa ra những dòng nội quy hay thông báo không chỉ làm khách hàng cảm thấy dễ chịu mà thậm chí còn bật cười vì sự dí dỏm, hài hước trong những dòng chữ đó.

Hãy cùng xem ngay nội quy của các quán ăn dưới đây xem có gì thú vị nhé! 

Đừng có vứt rác bừa bãi, nếu mà quý vị có vứt lung tung thì đừng trách nhé, bởi vị chúng tôi sẽ... đi hốt giùm!

Dường như mục đích nội quy của quán ăn vặt này chỉ là để... "mua vui" cho khách hàng trong lúc chờ đồ mang ra mà thôi. Toàn những yêu cầu và thậm chí cả "lời đe doạ" hết sức đáng yêu, nào là bắt buộc khoá cổ xe hoặc mang đi gửi, không quên nhấn mạnh là quán sẽ trả phí giữ xe, nào là không được vứt rác bừa bãi, bạn mà vứt bừa bãi ra là chúng tôi sẽ... đi hốt giùm... Đọc cái này không cười hơi phí.

Dễ thương như nội quy của các quán ăn: khách vừa ngồi ăn vừa phì cười - Ảnh 1.

Ăn cơm nhớ phải dùng với mắm nha, vì nó ngon và miễn phí nè!

Không hẳn là nội quy, nhưng lời nhắc nhở nghe rất vui tai và bắt trend cực nhanh này cũng thú vị quá đi chứ nhỉ?!

Dễ thương như nội quy của các quán ăn: khách vừa ngồi ăn vừa phì cười - Ảnh 2.

Bún đậu - món ăn ngon nhưng "nhạy cảm". Chẳng thế mà mới cần đến cả đống nội quy thế này!

Đã vậy, quán còn cẩn thận nhắc nhở mọi người đừng nói những chuyện bí mật ở đây bởi vì "tai vách mạch rừng". Lo cho khách đến thế là cùng. 

Dễ thương như nội quy của các quán ăn: khách vừa ngồi ăn vừa phì cười - Ảnh 3.

Bức xúc với các khách hàng hay vứt rác bừa bãi đến mức chủ quán này "xuất khẩu thành thơ" luôn mới tài chứ!

Chỉ với thông điệp dặn dò khách hàng bỏ rác đúng nơi quy định thôi nhưng cũng có thể thành cả một bài thơ rồi.

Dễ thương như nội quy của các quán ăn: khách vừa ngồi ăn vừa phì cười - Ảnh 4.

Đi ăn là phải "thanh thản, nhẹ nhàng, tĩnh tâm" nha các khách hàng, có vậy thì ăn mới ngon được. Gọi đủ dùng chứ đừng gọi nhiều quá, còn nếu "đường cùng bỏ lại" thì "đừng ngại mang về".

Ngoài những nội quy mà khách hàng phải thực hiện như tĩnh tâm, xếp hàng..., quán cũng không quên tự nhắc nhở chính mình rằng "khách luôn đúng, quán luôn nghe" thì làm gì có chuyện xảy ra khó chịu hay mâu thuẫn khách - chủ nữa chứ. 

Dễ thương như nội quy của các quán ăn: khách vừa ngồi ăn vừa phì cười - Ảnh 5.