Để nguyên dàn mẫu "giấu quần" trên phố đi bộ, NTK Hà Nhật Tiến lại đẩy lùi giới hạn thời trang nam

Đại Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 00:31 22/10/2017

Ngoài sự phá cách trong tư duy thời trang nam giới, NTK Hà Nhật Tiến còn muốn gửi gắm tình cảm đến Sài Gòn - thành phố đã dung dưỡng anh hơn chục năm qua.

Chọn sàn diễn chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ, mới đây, NTK Hà Nhật Tiến tiếp tục khiến giới mộ điệu ngỡ ngàng khi ra mắt các sáng tạo mới lạ cho thời trang nam.

Được biết, BST lần này của anh có tên là "City of Love".

"City of Love" là câu chuyện kể về Sài Gòn, là những gì cảm nhận được của Hà Nhật Tiến về miền đất thân thương đã dung dưỡng tâm hồn anh hơn suốt chục năm gắn bó. BST lấy cảm hứng từ chính những cảm xúc thật thà về một nơi mà NTK trẻ đang sống theo suy nghĩ của cá nhân anh về hai chữ Sài Gòn quá đỗi thân thuộc.

Những hình ảnh giản dị của Sài Gòn được in decal trên áo là những hình ảnh sưu tầm đã từ lâu và là những hình ảnh được chính Tiến chụp lại những khoảnh khắc rong ruổi Sài Gòn. Những câu hát "Em còn nhớ hay em đã quên" của Trịnh Công Sơn hay những từ khoá đặc trưng nhất của Sài Gòn cũng được thêu tay ý nhị trên cái phom áo sơ mi, sweater ngoại cỡ.

BST cũng cho thấy tư duy về thời trang unisex của Hà Nhật Tiến ngày càng thú vị. Các người mẫu tuy "giấu quần" nhưng không tạo cảm giác phản cảm cho người nhìn.

Để nguyên dàn mẫu giấu quần trên phố đi bộ, NTK Hà Nhật Tiến lại đẩy lùi giới hạn thời trang nam rồi - Ảnh 3.

Toàn cảnh BST "City of Love" của NTK Hà Nhật Tiến