Đại tá Lê Tấn Bửu: "Đây là vụ cháy kinh hoàng và thiệt hại về người nặng nhất từ sau thảm họa ITC 16 năm trước"

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 11:27 23/03/2018

Thông tin về vụ cháy chung cư cao cấp Carina Plaza rạng sáng 23/3 khiến 13 người thiệt mạng, 28 người bị thương, Đại tá Lê Tấn Bửu - Nguyên Giám đốc PCCC TP. HCM nhận định đây có thể là vụ cháy lớn và thiệt hại về người nặng nhất từ trước đến nay trên địa bàn kể từ sau thảm họa ITC ở quận 1.

Sáng ngày 23/3 đại diện UBND TP.HCM đã trực tiếp xuống hiện trường vụ cháy chung cư ở quận 8 khiến 13 người chết, 28 người bị thương.

Trả lời báo chí khi trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra vụ việc, đồng chí Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND TP.HCM nhận định đây là vụ cháy lớn và gây thiệt hại nặng nhất trong những năm gần đây trên địa TP.

Đại tá Lê Tấn Bửu: Đây là vụ cháy kinh hoàng và thiệt hại về người nặng nhất từ sau thảm họa ITC 16 năm trước - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy chung cư khiến 13 người tử vong.

"Sau khi nắm bắt thông tin về vụ cháy thì nhận thấy đây có thể là vụ cháy lớn nhất trong những năm gần đây, gây thiệt hại nặng nề", ông Hoan nói.

Theo ông Hoan, sau vụ cháy này chúng ta cần đảm bảo việc phòng chống cháy tại chung cư tốt hơn nữa. Cần hướng dẫn, cảnh báo người dân ở chung cư cách thoát hiểm, thoát nạn an toàn khi xảy ra sự cố.

Đại tá Lê Tấn Bửu: Đây là vụ cháy kinh hoàng và thiệt hại về người nặng nhất từ sau thảm họa ITC 16 năm trước - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Cách Mạng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Đại tá Lê Tấn Bửu: Đây là vụ cháy kinh hoàng và thiệt hại về người nặng nhất từ sau thảm họa ITC 16 năm trước - Ảnh 3.

Đại tá Lê Tấn Bửu – Nguyên Giám đốc PCCC TP. HCM.

Nói thêm về vụ cháy kinh hoàng này, Đại tá Lê Tấn Bửu – Nguyên Giám đốc PCCC TP. HCM nhận định đây có thể là vụ cháy lớn và thiệt hại về người nặng nhất từ trước đến nay trên địa kể từ sau vụ cháy toà nhà ITC ở quận 1.

Là người trực tiếp tham gia chữa cháy và cứu hộ người dân thoát khỏi chung cư, một chiến sĩ PCCC tại hiện trường chia sẻ anh cùng đồng đội phát hiện 5 thi thể tại tầng ba, trong đó chủ yếu là phụ nữ. Anh nói vẫn chưa hết ám ảnh: "Chưa bao giờ tôi gặp vụ cháy có nhiều người chết như vậy".