Đây là tất cả những điều bạn muốn biết về hot boy 16 tuổi - thí sinh nhỏ tuổi nhất của Sing My Song

Nhật Chung; Ảnh: Benz; Clip: Đoàn Ngọc Thi, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 08/12/2016

Xuất hiện trong tập 3 của chương trình Sing My Song, chàng trai 16 tuổi Đoàn Thế Lân gây bất ngờ với ngoại hình cực thu hút cùng giọng hát đầy nội lực. Anh chàng này hứa hẹn sẽ trở thành một gương mặt tiềm năng trong tương lai.

Tính cho đến nay có thể nói "Sing My Song - Bài hát hay nhất" chính là chương trình có nhiều thí sinh gây bão nhất cộng đồng mạng. Nếu như ở tập 1 chúng ta đã có một Lê Thiện Hiếu đầy nồng nàn cùng "Ông bà anh" hay một Phạm Trần Phương đầy ma mị với "0:00 - Không giờ" ở tập 2 thì trong tập 3, Đoàn Thế Lân chính là gương mặt dậy sóng tiếp theo với ca khúc "Và tôi đi" mang đầy hơi thở của tuổi trẻ.

Đây là tất cả những điều bạn muốn biết về hot boy 16 tuổi - thí sinh nhỏ tuổi nhất của Sing My Song - Ảnh 2.

Đây là tất cả những điều bạn muốn biết về hot boy 16 tuổi - thí sinh nhỏ tuổi nhất của Sing My Song - Ảnh 3.

Đoàn Thế Lân không phải là cái tên xa lạ với khán giả vì cách đây hai năm, cậu bé này từng khiến cư dân mạng tranh cãi kịch liệt khi được Lam Trường "ưu ái" tại chương trình Giọng Hát Việt Nhí. Trở lại sân khấu sau khi đã lột xác cả về ngoại hình lẫn giọng hát, ai cũng thắc mắc trước một Thế Lân phiên bản tuổi 16. Khác với hình ảnh của một người tự tin, cá tính và có chút "ngông" trên sân khấu, Lân ngoài đời lại là một cậu bé hiền lành, thậm chí có phần nhút nhát và vô tư đúng với lứa tuổi của mình.

Chào Thế Lân, đầu tiên bạn có thể giới thiệu sơ qua về bản thân mình cho tất cả mọi người cùng biết hay không?

Xin chào tất cả các bạn độc giả! Mình là Đoàn Thế Lân, năm nay Lân 16 tuổi. Quê của mình ở Quảng Ngãi nhưng từ năm lớp 6 mình đã chuyển vào TP.HCM để sinh sống và học tập. Tính đến hiện tại thì mình đang là thí sinh nhỏ tuổi nhất của chương trình Sing My Song - Bài hát hay nhất 2016.

Cảm giác của Lân khi đứng trên sân khấu của Sing My Song có khác nhiều không so với hai năm trước khi bạn đứng trên sân khấu của Giọng Hát Việt Nhí?

Cảm giác khác hoàn toàn luôn. Hai năm trước Lân chỉ đứng trên sân khấu với tư cách là một người hát, một ca sĩ nhí. Còn với Sing My Song thì mình được thể hiện cả hai sở thích của bản thân đó là sáng tác và ca hát. Cảm giác được mang đứa con tinh thần và hơi thở âm nhạc của chính mình đến với khán giả nó đặc biệt lắm, đặc biệt hơn nhiều khi thể hiện ca khúc do một người khác sáng tác.

Đây là tất cả những điều bạn muốn biết về hot boy 16 tuổi - thí sinh nhỏ tuổi nhất của Sing My Song - Ảnh 4.

Đây là tất cả những điều bạn muốn biết về hot boy 16 tuổi - thí sinh nhỏ tuổi nhất của Sing My Song - Ảnh 5.

Đây là tất cả những điều bạn muốn biết về hot boy 16 tuổi - thí sinh nhỏ tuổi nhất của Sing My Song - Ảnh 6.

Đây là tất cả những điều bạn muốn biết về hot boy 16 tuổi - thí sinh nhỏ tuổi nhất của Sing My Song - Ảnh 7.

Giữa ca hát và sáng tác thì Lân cảm thấy hứng thú với vai trò nào hơn?

Nếu Lân nói Lân thích cả hai luôn thì có bị gọi là tham lam không ha! (Cười). Thường thì mình chỉ thích hát những ca khúc do chính mình sáng tác mà thôi. Vì Lân nghĩ rằng chỉ có chính mình mới có thể truyền tải trọn vẹn nhất những cảm xúc và tinh thần của những ca khúc đó.

Sau khi xuất hiện trong tập 3 của Sing My Song thì ca khúc "Và tôi đi" của Lân đã nhận được sự yêu thích rất lớn từ khán giả nhờ vào giai điệu bắt tai cùng ca từ lạc quan, tích cực. Bạn có thể chia sẻ một chút về quá trình sáng tác nên ca khúc này không?

Khác với giai điệu tươi vui mà mọi người được nghe, thật ra Lân sáng tác ca khúc này trong một đêm khuya với khá nhiều tâm trạng đan xen. Lúc đó mình cảm thấy rất mông lung và mất định hướng. Kiểu như niềm đam mê ca hát vẫn cứ luôn sôi sục trong mình nhưng mình lại không biết phải làm thế nào, phải bắt đầu từ đâu. Mình suy nghĩ về quá khứ lẫn tương lai, tự hỏi bản thân rất nhiều lần về điều mà mình thật sự muốn. Thế là mình quyết định viết nên "Và tôi đi" như một lời tự nhắc nhở rằng dù có chuyện gì xảy ra vẫn luôn phải tiến về phía trước.

Một phần cảm hứng để mình viết nên ca khúc ca khúc này là ở những chuyến đi cùng ba. Ba mình làm tài xế nên thường rong ruổi ở khắp mọi nẻo đường. Vì ba mẹ Lân không sống chung với nhau nên hồi nhỏ cứ mỗi thứ bảy, chủ nhật không đi học là ba đi đâu cũng đều chở mình theo vì không an tâm để mình ở nhà. Nhờ vậy mà mình được đến nhiều nơi, và đến đâu mình cũng đều được nghe nhạc cả. Cảm xúc và trải nghiệm từ chính những chuyến đi ấy đã hình thành nên một Thế Lân như ngày hôm nay, đồng thời trở thành chất xúc tác để mình sáng tác nên "Và tôi đi". Và bật mí thêm là mình chỉ mất 20 phút để sáng tác xong ca khúc này thôi nhé!

Đây là tất cả những điều bạn muốn biết về hot boy 16 tuổi - thí sinh nhỏ tuổi nhất của Sing My Song - Ảnh 8.

Đây là tất cả những điều bạn muốn biết về hot boy 16 tuổi - thí sinh nhỏ tuổi nhất của Sing My Song - Ảnh 9.

Khi nghe ca khúc này của Lân thì ba bạn đã phản ứng như thế nào?

Ba mình không phải là người nói nhiều hay thường khen ngợi người khác, nhưng lần đầu nghe "Và tôi đi" thì ba mình đã khen hay. Đối với mình như vậy là hạnh phúc lắm rồi!

Gia đình Lân có ủng hộ đam mê ca hát của bạn không?

May mắn là cả gia đình đều ủng hộ mình theo đuổi ước mơ ca hát. Vì từ những ngày bé thì mình đã bộc lộ năng khiếu cũng như sở thích ca hát. Dù khi đó mọi thứ còn rất mơ hồ nhưng mình đã cảm nhận được âm nhạc chảy trong máu và những giai điệu lúc nào cũng văng vẳng bên tai rồi. Sau khi Lân bắt đầu tự học guitar thì những cái hòa âm mới xuất hiện rõ ràng hơn. Tất cả mọi thứ từ cách hát, cách sáng tác cho tới tư duy âm nhạc của Lân hiện tại đều là nhờ bản năng chứ mình chưa hề qua một trường lớp nào cả.

Thế Lân có nghĩ rằng "Và tôi đi" sẽ tạo được hiệu ứng tốt như vậy không?

Lúc đầu mình chỉ nghĩ rằng người ta sẽ nhớ nhất ở bài của mình là câu "Và tôi đi". Đây là một câu mà Lân rất thích và được chọn làm câu key xuyên suốt bài. Nhưng mình không hề nghĩ rằng ca khúc này lại được mọi người ủng hộ nhiều tới vậy. Đến một sáng thức dậy và thấy đâu đâu mọi người cũng chia sẻ và khen ngợi sáng tác của mình. Cảm giác này thật sự không biết làm sao để diễn tả bằng lời. 

Đây là tất cả những điều bạn muốn biết về hot boy 16 tuổi - thí sinh nhỏ tuổi nhất của Sing My Song - Ảnh 10.

Tính đến giờ thì Lân đã có bao nhiêu tác phẩm của riêng mình rồi nhỉ?

Mình học sáng tác và bắt đầu có những tác phẩm riêng từ hai năm trước. Tuy nhiên cảm hứng sáng tác lại là một thứ rất ngẫu hứng. Nên rất nhiều ca khúc hay ho vẫn đang chỉ là bản demo, để đếm những ca khúc như vậy thì chắc là không xuể mất! Còn nếu chỉ tính riêng những ca khúc đã hoàn thành thì mình có 7-8 bài.

Trong cuộc thi Sing My Song thì Thế Lân hiện đang là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Bạn có sợ rằng đây sẽ là một trở ngại đối với mình ở những vòng sau?

Thật sự thì Lân rất áp lực. Vì nhìn xung quanh các anh chị thí sinh khác ai cũng đều rất giỏi, thậm chí còn có những anh chị đã từng đi hát chuyên nghiệp và sở hữu nhiều bản hit trước đó. Nhưng mình đang cố gắng biến áp lực thành động lực để học hỏi và trau dồi thêm từng ngày. Lân đến với Sing My Song cũng không đặt nặng yếu tố thắng thua mà quan trọng nhất vẫn là mình học được những gì, rút ra những kinh nghiệm quý báu gì cho bản thân. Đó cũng là lí do vì sao Lân chọn vào team anh Nguyễn Hải Phong. Đơn giản vì Lân rất thích âm nhạc của anh Phong, và ở anh ấy có những thứ mà Lân còn đang thiếu.

Đây là tất cả những điều bạn muốn biết về hot boy 16 tuổi - thí sinh nhỏ tuổi nhất của Sing My Song - Ảnh 11.

Đây là tất cả những điều bạn muốn biết về hot boy 16 tuổi - thí sinh nhỏ tuổi nhất của Sing My Song - Ảnh 12.

Để sáng tác nên một ca khúc hay thì cần rất nhiều trải nghiệm và cảm xúc, còn Lân thì lại quá trẻ để có thể hiểu hết những cung bậc của cuộc sống. Vậy bạn có sợ những sáng tác về sau của mình sẽ bị nhạt và chới với không?

Đó chính là điều mà mình đang lo sợ nhất đây! Mình tự thấy phần lời trong các ca khúc của mình còn khá bồng bột, non nớt và con nít quá. Lân cũng chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống nên thường mình chỉ biết đọc sách và xem phim để lấy cảm hứng viết nhạc thôi.

Đâu là những chủ đề mà Lân thích viết nhất?

Thường thì Lân thích viết về cuộc sống của chính mình, viết về những kỉ niệm đã qua. Còn nếu viết về tình yêu thì đó sẽ là những câu chuyện dễ thương, lạc quan, phù hợp với lứa tuổi. Mình yêu như thế nào thì sẽ viết ra như vậy chứ không quá cố gắng để sâu sắc hay "từng trải" trong những tác phẩm cá nhân. 

Đây là tất cả những điều bạn muốn biết về hot boy 16 tuổi - thí sinh nhỏ tuổi nhất của Sing My Song - Ảnh 13.

Trong số những thí sinh đã từng lên sóng của Sing My Song thì Lân có đặc biệt ấn tượng với thí sinh nào không?

Lân rất thích anh Lê Thiện Hiếu. Ngay từ lần đầu nghe "Ông bà anh" là Lân đã lẩm bẩm theo vì giai điệu hay ho với phần lời ngộ nghĩnh. Mình cũng muốn đến một ngày nào đó có thể viết nên những ca khúc đáng yêu và có sức lan tỏa như vậy.

Tham gia Sing My Song có ảnh hưởng nhiều đến thời gian đi học của Lân không?

Không đâu! Bình thường mình chỉ tập luyện vào cuối tuần thôi nên việc học vẫn được sắp xếp ổn thỏa. Không có chuyện vì lo ca hát mà mình bê trễ chuyện học hành đâu.

Việc nhận được quá nhiều sự yêu mến ở vòng 1 chắc chắn sẽ vô tình tạo áp lực cho Lân ở vòng 2. Bạn định sẽ làm gì tiếp để vượt qua cái bóng của chính mình?

Lân không dám nói trước điều gì mà chỉ biết âm thầm cố gắng và tập luyện thôi. Hi vọng ở những vòng sau mọi người sẽ thấy được sự trưởng thành và thay đổi trong cả cách sáng tác lẫn giọng hát của Lân và sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhiều như bây giờ nhé!

Đây là tất cả những điều bạn muốn biết về hot boy 16 tuổi - thí sinh nhỏ tuổi nhất của Sing My Song - Ảnh 14.

Đây là tất cả những điều bạn muốn biết về hot boy 16 tuổi - thí sinh nhỏ tuổi nhất của Sing My Song - Ảnh 15.

Trong tương lai Lân muốn trở thành một người như thế nào?

Lân muốn trở thành một nhạc sĩ, ca sĩ kiêm producer để có thể tự làm nên những tác phẩm thật hay ho cho nền âm nhạc nước nhà. 

Lân có đặc biệt yêu thích hay thần tượng ca sĩ nào không?

Ở thị trường quốc tế thì mình thích G-Dragon. Còn trong nước thì Lân rất ngưỡng mộ anh Thanh Bùi. Hi vọng rằng sẽ đến một ngày mình đủ giỏi và may mắn để có thể cùng hợp tác với anh.

Cảm ơn Thế Lân rất nhiều về buổi trò chuyện này!