Đây là tấm hình suýt đạt giải nhất cuộc thi ảnh thiên nhiên, nếu như không bị lộ ra điều này

Oct, Theo Helino 07:46 30/04/2018

Bức hình mô tả cảnh một con thú ăn kiến đang tấn công tổ mối phát sáng trong đêm. Tuyệt đẹp, cực kỳ ấn tượng, và nó suýt chút nữa đã đạt giải thưởng nếu như ban tổ chức không tìm thấy một thứ.

Marcio Cabral là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh thiên nhiên. Rồi cũng giống như nhiều nhiếp ảnh gia thiên nhiên khác, ông đã gửi tác phẩm của mình đi dự thi do Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Anh Quốc tổ chức - một trong những giải thưởng uy tín nhất.

Đây là tấm hình suýt đạt giải nhất cuộc thi ảnh thiên nhiên, nếu như không bị lộ ra điều này - Ảnh 1.

Bức ảnh của Marcio Cabral

Bức ảnh chụp cảnh một con thú ăn kiến đang tấn công tổ mối khổng lồ phát sáng trong đêm. Trong phần mô tả, Cabral cho biết anh đã dành 3 năm trời trên các đồng cỏ Brazil, theo dõi và khoanh vùng các tổ mối khổng lồ có chứa ấu trùng bọ phát sáng, và rồi chờ đợi một thời khắc hoàn hảo nhất. 

"Sau những ngày mòn mỏi, Marcio đã có được không chỉ một tổ mối phát sáng, mà còn kèm theo một món quà bất ngờ." - trích đoạn tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Anh Quốc.

"Giữa đêm tối, một con thú ăn kiến khổng lồ tiến đến, không hay biết Marcio đang ở đó. Nó tấn công tổ mối bằng bộ vuốt mạnh mẽ."

Chỉ bằng một cú bấm, Cabral đã lọt vào ngay danh sách những bức ảnh chiến thắng năm 2017, hạng mục "Động vật giữa thiên nhiên." 

Bức hình được đặt tên là "The Night Raider", và những người yêu thiên nhiên sùng bái nó. Bảo tàng đưa tấm ảnh vào triển lãm, và mọi chuyện cứ thế trôi đi.

Tuy nhiên, một số người bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn trong bức hình này.

Lý do là vì thú ăn kiến (anteater) không phải loài ăn đêm. Nếu chúng có ra ngoài vào ban đêm, thì thái độ cũng không thể thoải mái như vậy, và càng không thể bỏ qua sự có mặt của Marcio.

Vậy thì tại sao? 

Những nghi ngờ nhanh chóng được làm sáng tỏ! Vì đây chỉ là một cái xác đã được nhồi bông mà thôi.

Đây là tấm hình suýt đạt giải nhất cuộc thi ảnh thiên nhiên, nếu như không bị lộ ra điều này - Ảnh 2.

Bức hình một con thú ăn kiến được nhồi bông (ảnh do bảo tàng cung cấp)

Những người nghi ngờ đã tìm thấy một xác thú ăn kiến được nhồi bông giống hệt trong bức hình, hiện đang đặt trong lối vào công viên quốc gia Emas tại Brazil. Và thật trùng hợp thay, đó cũng là nơi bức hình của Cabral được tiến hành.

Cabral phủ nhận mọi cáo buộc, rằng anh không hề chuyển con thú đến trước tổ mối. Thế nên, bảo tàng đã mở một cuộc điều tra. 

"Luật đã quy định ảnh dự thi không được sắp đặt sẵn, làm trái với tính thực tế của tự nhiên," - đại diện bảo tàng cho biết. Hiển nhiên, thú nhồi bông chắc chắn sẽ không được chấp nhận. 

Bảo tàng đã lập ra nhóm 5 nhà khoa học, "soi" từng chi tiết trong 2 bức hình. Trong đó có 3 chuyên gia động vật học, 1 chuyên gia về thú ăn kiến, và một chuyên gia trong lĩnh vực nhồi xác. 

5 chuyên gia đã làm việc một cách độc lập, nhưng lại cho ra cùng một kết luận, rằng 2 con vật chẳng khác gì nhau cả. 

Thêm vào đó, quá trình thực hiện tấm hình của Cabral cũng rất đáng nghi. Thông thường, các nhiếp ảnh gia sẽ phải chụp hàng chục, thậm chí là hàng trăm tấm ảnh để có được tấm ưng ý. Nhưng Cabra chỉ chụp một pô duy nhất, và tình cờ là nó cũng đủ hoàn hảo để ăn giải. Ngoài ra, không còn bất kỳ tấm hình nào ở góc khác. 

"Ông Cabral có đưa ra được lời giải thích về việc tại sao không có các tấm hình khác," - bảo tàng công bố. "Ông cũng đưa ra một nhân chứng khẳng định rằng đây không phải một con thú nhồi bông."

Đây là tấm hình suýt đạt giải nhất cuộc thi ảnh thiên nhiên, nếu như không bị lộ ra điều này - Ảnh 3.

Tấm hình từng bị tước giải thưởng

Tuy nhiên, viện bảo tàng quyết định tước danh hiệu của Cabral. Tấm hình của ông bị gỡ xuống, kèm theo lệnh cấm không tham dự giải thưởng thêm một lần nào nữa.

Được biết, đây là lần thứ 2 trong vòng 8 năm qua bảo tàng này tước bỏ giải thưởng của một tác phẩm dự thi. Tuy nhiên, hậu quả cả 2 lần đều khá nghiêm trọng, vì giải thưởng sẽ không thể trao cho bất kỳ tác phẩm nào khác.

"Không thể chọn tác phẩm khác được, vì trong quá trình tuyển chọn xuyên suốt cuộc thi, tên của nhiếp ảnh gia sẽ không được công bố. Giờ mọi cái tên đã lộ, sẽ không thể đánh giá khách quan được nữa."

Tham khảo: Science Alert, Washington Post