Đây là những điều mà khán giả tưởng bở về "The Face Vietnam" mùa 2!

Yang, Theo Trí Thức Trẻ 19:46 25/08/2017

Với những gì khán giả kì vọng về một mùa giải hoành tráng hơn, chất lượng hơn...thì "The Face Vietnam" mùa 2 đã chứng minh một thực tế hoàn toàn ngược lại.

"The Face Vietnam - Gương mặt thương hiệu" mùa đầu tiên khá thành công nên ngay khi mùa 2 rục rịch chuẩn bị, mọi người luôn hy vọng với những thiếu sót trước đó được khắc phục và chương trình được nâng cấp hoành tráng hơn.

Tuy nhiên, khán giả góp ý cứ góp ý, kì vọng cứ kì vọng, chương trình vẫn "cố gắng" chứng minh mùa 2 vẫn nhạt cứ nhạt, thực tế trái ngược hoàn toàn với kì vọng.

Đây là những điều mà khán giả tưởng bở về The Face Vietnam mùa 2! - Ảnh 1.

Tưởng hoành tráng, ai dè còn "nghèo nàn" hơn cả mùa 1

So với phiên bản gốc "The Face", những điều kiện vật chất cơ bản cần phải có như phòng lập team, phòng chờ, phòng loại ...thì "The Face Vietnam" mùa 1 hoàn toàn thiếu vắng những thứ cần thiết đó.

Đến mùa 2, sau khi những hình ảnh đầu tiên xuất hiện với phòng lập team, các khán giả vô cùng háo hức và thầm nghĩ "ơn giời, mùa giải bám sát format gốc đây rồi". Nhưng chưa kịp vui mừng thì ngay sau tập 1 lên sóng những gì kỳ vọng trước đó đều sụp đổ hoàn toàn.

Bối cảnh nghèo nàn đến phát ngán, với những phông nền sến sẩm, không có phòng chờ riêng đến nỗi cả 3 team cùng tập trung vào một chỗ. Thậm chí xuyên suốt 11 tập của chương trình đều tái sử dụng chính sân khấu của thử thách trước đó để làm... phòng loại trừ.

Và một điểm trừ vô cùng lớn, cũng có thể nói là điều "đặc biệt" mà chỉ "The Face Vietnam" mới dám làm đó là không có lấy cái ghế cho HLV ngồi nhận xét, kể cả khi "chị đại" Lukkade của "The Face Thailand" đến làm khách mời vẫn phải đứng như thường.

Đây là những điều mà khán giả tưởng bở về The Face Vietnam mùa 2! - Ảnh 2.

Những tưởng mùa 2 bám sát format gốc, nhưng chỉ được tập 1...

Đây là những điều mà khán giả tưởng bở về The Face Vietnam mùa 2! - Ảnh 3.

...còn lại là những phông nền sến sẩm...

Đây là những điều mà khán giả tưởng bở về The Face Vietnam mùa 2! - Ảnh 4.

...các team chen chúc nhau trong một phòng chờ...

Đây là những điều mà khán giả tưởng bở về The Face Vietnam mùa 2! - Ảnh 5.

...và đến tập 11 vẫn chưa có ghế và sổ cho HLV...

Đây là những điều mà khán giả tưởng bở về The Face Vietnam mùa 2! - Ảnh 6.

...kể cả là "chị đại" thì không có ghế vẫn phải đứng thôi!

Tưởng Hoàng Thùy vai ác, hoá ra vai hài hước

Sau khi công bố dàn HLV gồm Lan Khuê, Minh Tú, Hoàng Thùy thì "bảng phân vai" bắt đầu nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả. Ngay sau tập 1 với những phát ngôn khá sốc, công kích vào hai vị HLV còn lại, hay sẵn sàng tranh giành thí sinh với HLV Lukkade thì Hoàng Thùy được ngắm vào "vai ác" trong 3 HLV.

Nhưng sau 2 tập đầu tiên, với một loạt ca dao tục ngữ được Hoàng Thùy "bắn" liên tục, cùng với hình ảnh hài hước nhất mùa giải đó là khoảnh khắc ăn chè chưa kịp xỉa răng thì xác định vai hài của mùa này không ai khác thuộc về HLV Hoàng Thùy, kèm theo đó là biệt danh "Tiến sĩ văn học dân gian" hay "Nữ hoàng chè đậu đen".

Cứ mỗi tập khán giả lại mong chờ "Tiến sĩ văn học dân gian" phát biểu một câu ca dao nào đó, đến nỗi nhờ những phát ngôn của Hoàng Thùy mà cứu cả tập thi nhạt đến buồn ngủ của "The Face Vietnam". Đồng thời, Hoàng Thùy cũng có hẳn một bộ sưu tập ảnh chế nhiều ngang ngửa Lan Khuê hay Mai Ngô ở mùa 1.

Đây là những điều mà khán giả tưởng bở về The Face Vietnam mùa 2! - Ảnh 7.

Với những phát ngôn đanh đá thế này trong tập 1, khán giả cứ nghĩ vai ác là của Hoàng Thùy rồi...

Đây là những điều mà khán giả tưởng bở về The Face Vietnam mùa 2! - Ảnh 8.

...nhưng sau tràng cao dao...

Đây là những điều mà khán giả tưởng bở về The Face Vietnam mùa 2! - Ảnh 9.

...và hình ảnh hài hước này thì Thùy không vai hài thì ai vai hài!

Đây là những điều mà khán giả tưởng bở về The Face Vietnam mùa 2! - Ảnh 10.

Hoàng Thùy còn trở thành "Nữ hoàng ảnh chế" mùa 2

Tưởng mời "chị đại" Lukkade sẽ gay cấn, sự thật thì vẫn chán

Điểm nhấn mới mẻ và được kì vọng khá nhiều đó là sự xuất hiện của khách mời đến từ "The Face Thailand" – HLV Lukkade Metinee. Với bề dày kinh nghiệm trong showbiz, cũng như sự quyền lực của "chị đại" trong vai trò là HLV 3 mùa "The Face Thailand" và hiện tại là HLV nữ duy nhất của "The Face Men Thailand" khán giả vô cùng mong chờ chị sẽ mang lại sự hấp dẫn gay cấn hơn cho mùa 2.

Nhưng thực tế thì sự xuất hiện của chị cũng không làm chương trình khá hơn. Có mặt ngay tập mở màn cùng với 3 HLV Lan Khuê, Minh Tú, Hoàng Thùy để tranh giành thí sinh nhưng rào cản ngôn ngữ đã không thể làm chị "bung lụa" hết sức mình và có phần ngơ ngác trước màn giành giật thí sinh như ong vỡ tổ của bộ 3 HLV Việt Nam.

Tiếp tục quay trở lại làm giám khảo khách mời trong thử thách "Catwalk trên bàn tiệc" và thay mặt HLV Lan Khuê để loại thí sinh Quỳnh Như của team Hoàng Thùy thì hình ảnh của Lukkade được chú ý hơn nhưng vẫn không có gì bất ngờ và gay cấn như khi HLV này ở phòng loại của "The Face Thailand". 

Đây là những điều mà khán giả tưởng bở về The Face Vietnam mùa 2! - Ảnh 11.

Trở thành giám khảo khách mời cùng giành thí sinh với Lan Khuê, Minh Tú, Hoàng Thùy...

Đây là những điều mà khán giả tưởng bở về The Face Vietnam mùa 2! - Ảnh 12.

...nhưng "chị đại" Lukkade vẫn ngơ ngác trước hành động tranh giành của HLV Việt Nam

Đây là những điều mà khán giả tưởng bở về The Face Vietnam mùa 2! - Ảnh 13.

Quay lại lần 2 để làm giám khảo khách mời...

Đây là những điều mà khán giả tưởng bở về The Face Vietnam mùa 2! - Ảnh 14.

...và thay HLV Lan Khuê loại thí sinh nhưng sự thể hiện của Lukkade vẫn chưa có gì gay cấn và bất ngờ

Đây là những điều mà khán giả tưởng bở về The Face Vietnam mùa 2! - Ảnh 15.

Nhưng không thể phủ nhận là "chị đại" nói ra câu nào chuẩn câu đấy!

Tưởng mùa 2 sẽ nhiều nhà tài trợ hơn, nhưng... chả đếm được bao nhiêu

Sau mùa 1 gây được tiếng vang nhất định, "The Face Vietnam" mùa 2 được tin rằng sẽ có kha khá nhà tài trợ chất lượng  tham gia vào cho chương trình trở nên phong phú hơn. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ còn thực tế thì luôn phũ phàng.

Suốt 11 tập của mùa 2, số lượng nhà tài trợ cho các phần thi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong khi format chính của chương trình là mỗi thử thách đều phải là chụp ảnh hoặc quay quảng cáo cho một nhãn hàng nào đó, thì tại "The Face Vietnam" thì thử thách catwalk cho một nhãn hàng lặp đi lặp lại trong suốt 2-3 tập liên tục. 

Việc thiếu hụt nhà tài trợ đến nỗi trong tập 10 chương trình phải tự tạo ra sản phẩm sữa tắm mang tên "The Face". Điều này khiến khán giả bật cười nhưng phải lắc đầu chán ngán vì sự thiếu thốn của NSX.

Đây là những điều mà khán giả tưởng bở về The Face Vietnam mùa 2! - Ảnh 16.

Nhà tài trợ độc nhất vô nhị, chỉ có tại "The Face Vietnam"

Tưởng là quay thêm tập 11 sẽ rút kinh nghiệm, nhưng đâu vẫn vào đấy!

Tập 11 được quay tách biệt hẳn với 10 tập đầu, và chỉ mới được đóng máy cách đây không lâu. Khán giả tưởng rằng chương trình sẽ lắng nghe và thay đổi cách thể hiện. Dù không phải là hoàn toàn thì ít nhất cũng tiếp thu một ít nào đó những góp ý. Tuy nhiên sự thật thì không biết phải... chê như thế nào cho đúng.

Minh Tú dù đã gồng mình lên gánh mọi drama của chương trình nhưng dường như cũng chẳng được "cưng" hơn là mấy. Da vàng thì vẫn để vàng khè như bị bệnh, không ai thèm sửa. Thử thách vô nghĩa thì vẫn vô nghĩa như những tập đầu, diễn xuất hành động thì như cố gắng không bị xe tông, không đồ bảo hộ, không biết diễn xuất hướng về đâu, chủ đề là chống lại thế lực đen tối thì lại chạy điên đảo và hô to "Mạnh mẽ, quyến rũ" (?!). Phần loại đầu tiên không loại ai và nói quá nhiều, Minh Tú phải gợi mở cho các thí sinh chặt chém nhau, cho HLV phát ngôn nhưng chẳng ai buồn nói... Vậy có nên kì vọng vào đêm Chung kết được đổi mới và đáp ứng sự mong đợi của khán giả?

Đây là những điều mà khán giả tưởng bở về The Face Vietnam mùa 2! - Ảnh 17.

Tập 11 chỉ có mỗi thử thách chụp hình với TV là khá thực tế

Tưởng vẫn sẽ chặt đẹp "Vietnam's Next Top Model", nhưng sự thật thì...

Mùa 7 của "Vietnam's Next Top Model" (VNTM) hoàn toàn lu mờ trước "The Face Vietnam" mùa 1 chính vì vậy khi công bố quay lại với mùa 8, rất nhiều khán giả dự là chương trình sẽ tiếp tục bị chặt đẹp. Nhưng thực tế thì chương trình bị thụt lùi chính là "The Face Vietnam" mùa 2.

Chưa bàn đến yếu tố chuyên môn, đây là mùa giải hội tụ những thí sinh vô cùng tài năng thì so với dàn thí sinh chuẩn hot girl của "The Face" đã thấy lợi thế nghiêng hẳn về VNTM. Bên cạnh đó dàn giám khảo dày dặn kinh nghiệm như Nam Trung, Võ Hoàng Yến, Trương Ngọc Ánh đủ đánh bật được sự non trẻ của Lan Khuê, Minh Tú, Hoàng Thùy.

Thậm chí trên các trang bàn luận về "The Face" cũng dần được thay thế bằng cơn mưa lời khen dành cho VNTM, mỗi tập thi kết thúc nếu như "The Face" là những bình luận chê không đếm xuể thì với VNTM là những bình luận thích thú với một mùa giải chất lượng.

Đây là những điều mà khán giả tưởng bở về The Face Vietnam mùa 2! - Ảnh 18.

Chưa bàn đến yếu tố chuyên môn hay drama, từ dàn giám khảo kì cựu...

Đây là những điều mà khán giả tưởng bở về The Face Vietnam mùa 2! - Ảnh 19.

...đến dàn thí sinh chất lượng đã thấy "The Face Vietnam" không đủ sức chặt "Vietnam's Next Top Model" rồi!

Nói vui như một số ý kiến khán giả rằng: "Tưởng là The Face Vietnam hoá ra vẫn là Gương mặt thương hiệu". Đêm chung kết sắp tới của "The Face Vietnam" tiếp tục được đồn đoán sẽ hoành tráng với sự xuất hiện của khách mời đặc biệt cùng với sân khấu catwalk đặc sắc. Hy vọng tất cả những gì trong tưởng tượng về đêm chung kết đó sẽ không phải khiến các khán giả thất vọng như 11 tập vừa qua.