Đây là cách "lưu manh" YG đã làm để fan không còn chửi tội "hứa lèo" được nữa

Donkey Kong, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/11/2016

Suốt ngày bị hết fan nhóm này đến fan nhóm kia đòi nợ, YG đã "nâng cấp" các teaser để "bịt mồm" fan.

YG ư? Vua "hứa lèo"! Đây chắc chắn là nickname hợp nhất với YG vào thời điểm hiện tại. Không phải vì bây giờ YG mới bắt đầu hứa lèo mà bởi trong năm 2016, "bố Yang" đã lỡ hẹn với quá nhiều người, "gây thù chuốc oán" vì nợ nần quá nhiều fandom. Đến mức Black Pink - sản phẩm nổi bật nhất của YG trong năm 2016 cũng chẳng thể át được cái tội hứa lèo của Yang Hyun Suk. Đâm ra nhìn vào năm 2016 của YG, người ta chỉ còn thấy hứa lèo, hứa lèo và hứa lèo!

YG chắc hẳn cũng rất ngán ngẩm chuyện cứ bị hết fandom này tới fandom kia đòi nợ suốt ngày. Bằng chứng là "bố Yang" đã rút kinh nghiệm từ chiến dịch quảng bá "MADE" của Big Bang hồi hè 2015 và "nâng cấp" dần dần qua từng teaser nhá hàng cho các gà cưng để bớt "ăn chửi" từ Kpop fan. Xin đừng nhầm lẫn, rút kinh nghiệm ở đây không phải bằng cách đúng hẹn hơn mà là bằng cách hẹn... ỡm ờ hơn.

Teaser cho series "MADE" của Big Bang được tung ra từ đầu với đầy đủ ngày tháng cho từng sản phẩm "M", "A", "D", "E" và album "MADE".

Nếu bạn không phải là fan Big Bang thì có thể bạn chưa biết thông tin này: album "MADE" mà YG hứa hẹn sẽ phát hành vào 1/9/2015 trong hình dưới, đến bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Đã lỡ hẹn 1 năm 2 tháng và nếu "MADE" không được phát hành trong vòng 3 tháng tới thì có khả năng là phải vài năm nữa fan mới được thưởng thức do các thành viên đang chuẩn bị thay phiên nhau nhập ngũ.

Đây là cách lưu manh YG đã làm để fan không còn chửi tội hứa lèo được nữa - Ảnh 1.


Teaser cho màn ra mắt của iKON cuối năm ngoái với đầy đủ ngày tháng tương tự như teaser của Big Bang trước đó.

iKON và các fan may mắn hơn đàn anh bởi album của nhóm, dự kiến phát hành vào 2/11/2015, chỉ bị YG hoãn đúng 2 lần và sau đó vẫn đến tay người hâm mộ vào 24/12/2015. Fan iKON nên nhìn tình cảnh fan Big Bang hơn 1 năm nay mà đừng phàn nàn nữa. Không phải ai cũng có album mà nghe đâu.

Đây là cách lưu manh YG đã làm để fan không còn chửi tội hứa lèo được nữa - Ảnh 3.


Teaser cho dự án "EXIT" của WINNER đánh dấu sự "nâng cấp" đầu tiên của YG: Phàn nàn vì lỡ hẹn à? Thế thì khỏi công bố ngày cho đỡ nhiều lời!

Nhưng mà dường như sự thoải mái về thời gian (không bị ràng buộc bởi ngày tháng cụ thể) lại càng khiến căn bệnh trì hoãn của YG thêm nặng. Album "EXIT" của WINNER được dự kiến là một dự án phát hành rải rác 4 lần trong năm 2016 (có thể hiểu tương tự như series "MADE" của Big Bang) nhưng cho đến nay mới chỉ có "E" được tung ra từ 1/2 và mới đây thì thành viên Nam Taehyun còn vừa phải ngừng hoạt động nhóm để điều trị tâm lý. Fan giờ có lẽ không dám tơ tưởng đến "EXIT" nữa vì còn bận lo lắng cho tương lai của WINNER.

Đây là cách lưu manh YG đã làm để fan không còn chửi tội hứa lèo được nữa - Ảnh 5.


Teaser của Akdong Musician cho thấy sự "nâng cấp" tiếp theo của YG: Giữ đúng hẹn trong năm cũng khó ghê, thôi thì chẳng công bố cả... năm phát hành luôn cho chúng nó đỡ giục.

Và thế là chúng ta có teaser vô cùng độc đáo cho AKMU với phần đầu của album đã được phát hành còn phần hai thì chưa biết sẽ tung ra nốt vào năm nào.

Đây là cách lưu manh YG đã làm để fan không còn chửi tội hứa lèo được nữa - Ảnh 7.


Fan còn lôi hình ảnh quảng bá single "Square One" của Black Pink ra để minh họa cho thắc mắc: Không hiểu sắp tới YG có "nâng cấp" tiếp teaser đến mức không thèm công bố ngày tháng năm gì luôn cho tha hồ thời gian, thích phát hành lúc nào thì phát hành hay không?

Đây là cách lưu manh YG đã làm để fan không còn chửi tội hứa lèo được nữa - Ảnh 9.

Nguồn tham khảo: KF

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ bệnh "hứa lèo" của YG có chữa được không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.