Đấu trường tiếu lâm: Khán giả bất bình khi thí sinh chưa diễn HLV đã bấm chọn

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 00:53 27/04/2016

Trấn Thành - Thu Trang đã bấm chọn Lê Lộc ngay khi cô gái này xuất hiện trên sân khấu, làm dấy lên nghi án "ô dù" trong tập 3 "Đấu trường tiếu lâm".

Tập 3 "Đấu trường tiếu lâm" đã được phát sóng lúc 21h45 tối qua với dàn thí sinh mới và những màn tranh giành quyết liệt trên ghế nóng.

Đấu trường tiếu lâm: Khán giả bất bình khi thí sinh chưa diễn HLV đã bấm chọn - Ảnh 1.

Thí sinh gây chú ý khá nhiều trong tập 3 là Lê Lộc, con gái ruột của hai danh hài Lê Giang và Duy Phương. Lê Lộc vào vai một phi tần xinh đẹp nhưng đã thất sủng và bị đày vào lãnh cung. Cô quả thực rất liều khi chọn một vai "bi" để đem lại tiếng cười cho khán giả. Vẻ mặt buồn bã, ngây thơ nhưng "vô số tội" của nhân vật nương nương khiến khán giả phải phì cười từ đầu đến cuối tiểu phẩm.

Cô nàng khiến các vị HLV "đứng ngồi không yên" khi hết Tiến Luật đến Trường Giang đua nhau chạy lên sân khấu "chăm sóc" nhằm lôi kéo cô về với đội mình. Lê Lộc chọn về với đội Trấn Thành dù được tất cả các HLV bấm chọn.

Điều đáng nói ở đây là ngay khi bước ra sân khấu, Lê Lộc đã khiến Thu Trang, Trấn Thành bấm nút chọn. Hành động này khiến nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng và hoài nghi, liệu đây có phải là do "quen biết".

Đấu trường tiếu lâm: Khán giả bất bình khi thí sinh chưa diễn HLV đã bấm chọn - Ảnh 3.

Đấu trường tiếu lâm: Khán giả bất bình khi thí sinh chưa diễn HLV đã bấm chọn - Ảnh 4.

Đấu trường tiếu lâm: Khán giả bất bình khi thí sinh chưa diễn HLV đã bấm chọn - Ảnh 5.

Đấu trường tiếu lâm: Khán giả bất bình khi thí sinh chưa diễn HLV đã bấm chọn - Ảnh 6.

Đấu trường tiếu lâm: Khán giả bất bình khi thí sinh chưa diễn HLV đã bấm chọn - Ảnh 7.

Đấu trường tiếu lâm: Khán giả bất bình khi thí sinh chưa diễn HLV đã bấm chọn - Ảnh 8.

 Nhiều ý kiến ngạc nhiên trước hành động của Trấn Thành - Thu Trang

Hoài Long vốn được biết đến với biệt tài giả giọng từ nam thanh nữ tú đến người già trẻ em, từ giọng của nhiều vùng miền Việt Nam xuyên qua giọng phim Hồng Kông, kiếm hiệp. Bởi vậy nên cư dân mạng ưu ái đặt cho anh cái tên "Thánh giả giọng". Bên cạnh đó, vì có lối giả giọng, diễn xuất khá giống với danh hài Hoài Linh nên các bạn trẻ còn gọi Hoài Long là "con nuôi Hoài Linh".

Trong tiết mục dự thi, Hoài Long đã diễn vai ông ngoại cùng với chú chó tên Tiếu rất dễ thương. Có lẽ đây là lần đầu tiên chú chó lên sân khấu nên đã rất "bỡ ngỡ", cứ chạy lòng vòng, suýt chút nữa khiến chủ nhân bị loại vì không đủ thời gian diễn. Và cũng chính chú chó đáng yêu này là "chướng ngại vật" khiến tiểu phẩm của Hoài Long giảm đi sức hút, bởi mọi sự tập trung của người xem lẫn các huấn luyện viên đều dồn vào chú chó, đến nỗi huấn luyện viên Trấn Thành phải "lăn, lê, bò, trườn" trên sân khấu để vui đùa cùng nhân vật đáng yêu này. Hoài Long chọn về đội Trường Giang, người đồng hương xứ Quảng.

Đấu trường tiếu lâm: Khán giả bất bình khi thí sinh chưa diễn HLV đã bấm chọn - Ảnh 11.

Huỳnh Quý xuất hiện trong vai chàng ăn mày khá bảnh trai và giàu có. Cuộc xung đột giữa "nam ăn mày" và "nữ ăn cướp" với những mảng miếng bất ngờ khiến khán giả và các huấn luyện viên phải phì cười. Vốn đã khá quen thuộc với khán giả trong nhiều bộ phim truyền hình, Huỳnh Quý "lấn sân" sang làng hài để thử sức mình với một thể loại khó nhằn hơn. Tuy chỉ mới lấn sân nhưng với nét duyên dáng, hóm hỉnh và sự điển trai của mình, Huỳnh Quý đã khiến huấn luyện viên Tiến Luật ngậm ngùi khi lôi kéo thí sinh: "Về với đội anh đi… cho gia đình anh xào xáo". Và cuối cùng, Huỳnh Quý đã chọn về đội Thu Trang – Tiến Luật.

Đấu trường tiếu lâm: Khán giả bất bình khi thí sinh chưa diễn HLV đã bấm chọn - Ảnh 13.

Đấu trường tiếu lâm: Khán giả bất bình khi thí sinh chưa diễn HLV đã bấm chọn - Ảnh 14.

Một gương mặt khác cũng khá quen thuộc với khán giả đó là Trần Hồng Phúc, nickname Phúc Zelo. Anh được biết đến với vai trò diễn viên tại sân khấu kịch, là bạn đồng nghiệp với nghệ sĩ hài Thu Trang. Lần này xuất hiện tại "Đấu trường tiếu lâm", anh đã thực sự làm "bùng nổ" những tiếng cười và gây ra "trận chiến một mất một còn" giữa huấn luyện viên Trấn Thành và Thu Trang.

Trong tiểu phẩm dự thi, anh vào vai một con ma đang trò chuyện với một ma nữ khác về nguyên nhân cái chết của mình. Với những mảng miếng nhỏ nhưng rất hài, cách xử lý tình huống khá thông minh và sự liều lĩnh khi đưa những chất liệu khó gây cười vào một tiểu phẩm hài, Trần Hồng Phúc cùng với sự biến hóa linh hoạt đã tạo nên những tràng cười đầy tinh tế.

Và với một "võ sĩ" đầy tiềm năng trên đấu trường như Phúc Zelo, giữa các huấn luyện viên đã nổ ra cuộc tranh giành khốc liệt. Gay cấn nhất là cuộc "chặt chém" giữa Trấn Thành và Thu Trang. Ai cũng dành cho "con ma" này những lời có cánh. Trấn Thành khen: "Cách giải thích cái chết của em rất điện ảnh, rất mắc cười", trong khi Thu Trang cho rằng: "Em thông minh và có bản lĩnh riêng trên sân khấu". Thậm chí Thu Trang còn dọa sẽ "từ mặt" Trấn Thành nếu cứ lôi kéo "con ma" Phúc Zelo về với đội anh. Và khi cuộc đấu giữa "hoa hậu hài" và "anh chàng tài lanh" còn chưa ngã ngũ thì Phúc Zelo đã quyết định về đội của huấn luyện viên… Tiến Luật.

Đấu trường tiếu lâm: Khán giả bất bình khi thí sinh chưa diễn HLV đã bấm chọn - Ảnh 16.

Một diễn viên kịch khác đến với tập này đó là thí sinh Đỗ Xuân Nghị, một diễn viên chuyên nghiệp của sân khấu kịch Hồng Vân. Xuân Nghị dự thi với tiểu phẩm đấu võ đài. Nội dung tiểu phẩm tuy đơn giản nhưng anh biết nắm bắt những điểm gây cười cho khán giả nên đã được huấn luyện viên Trấn Thành và đạo diễn Đức Thịnh chọn. Xuân Nghị đã chọn về đội Đức Thịnh vì rất thích cách xử lý mảng miếng của anh đạo diễn.

Đấu trường tiếu lâm: Khán giả bất bình khi thí sinh chưa diễn HLV đã bấm chọn - Ảnh 18.

Thảo Ly xuất thân từ một diễn viên múa đã hoá thân vào vai một cô gái đanh đá với màn chửi có vần điệu một cách hài hước đã khiến danh hài Trấn Thành, Trường Giang nhấn nút chọn. Trấn Thành cho rằng Thảo Ly "bê nguyên xi" cái hài hước trong đời sống thường ngày lên sân khấu, ngoài đời thế nào thì trên sân khấu thế ấy, đó chính là nét diễn rất giống với nghệ sỹ Lê Giang. Ngoài ra, Trấn Thành và Trường Giang vẫn nổ ra cuộc khẩu chiến đầy "bom đạn" khi tranh giành cô gái này. Trường Giang hứa sẽ biến Thảo Ly thành "khẩu súng", còn Trấn Thành cam kết sẽ biến cô thành "lựu đạn" để làm "bùng nổ". Và cuối cùng, có lẽ sợ "banh xác" khi trở thành "lựu đạn" nên Thảo Ly đã chọn về đội của Trường Giang.

Cao Hùng Sơn với vai phù thủy bạch tuộc đầy ấn tượng nhưng lại chưa khai thác sâu vào nhân vật gây ra sự "nửa vời" cho vở diễn. Tuy nhiên, anh đã được huấn luyện viên Trấn Thành "cứu" nhờ có gương mặt thần thái khi diễn xuất. Trấn Thành nhận xét: "Mặt thần thái mà diễn… như thần kinh" nhưng "Em thành tâm, em đam mê những gì em làm" nên đã không ngần ngại cho Cao Hùng Sơn một vé vào vòng trong.

Đấu trường tiếu lâm: Khán giả bất bình khi thí sinh chưa diễn HLV đã bấm chọn - Ảnh 22.

Tăng Trâm Anh với vai cô nàng bán hàng "cao cấp". Tuy cách diễn của cô cũng sôi nổi, thu hút nhưng vì bạn diễn không chuyên nghiệp và cô không đủ bản lĩnh sân khấu để xử lý nên tiểu phẩm bị "đơ". Thế nhưng, đạo diễn Đức Thịnh đã dành cho cô cơ hội khi nhấn nút chọn vào phút cuối cùng.

Đấu trường tiếu lâm: Khán giả bất bình khi thí sinh chưa diễn HLV đã bấm chọn - Ảnh 24.