Đau lòng với lời thoại của Goo Hara trên phim: "Tôi nghĩ mình sẽ chết trước khi kết hôn, nghe thật nực cười phải không?"

CHIMMY, Theo Helino 19:33 25/11/2019

Bộ phim Secret Love với tập đặc biệt của Goo Hara mang tên The 13th Bucket List ẩn chứa vô vàn những thông điệp của nữ idol về sự quý giá của cuộc đời mỗi con người.

Điện ảnh không phải là lĩnh vực nghệ thuật chính mà thành viên KARA theo đuổi, Goo Hara vẫn kịp để lại dấu ấn khó quên trong suốt sự nghiệp của mình. Trong đó, dự án phim đặc biệt mang tên Secret Love (Tình Yêu Bí Mật) đã để lại dấu ấn đậm nét cho cộng đồng fan Kpop tới cả sau này. Trong series ngắn tập, Goo Hara đã có riêng cho mình một tập phim ngắn mang tên The 13th Bucket List, xoay quanh một cô gái trẻ bất ngờ phát hiện mình mắc ung thư giai đoạn cuối.

Goo Hara vào vai Hyun Jung, một cô gái trẻ không có gì nổi bật, ngại ngùng đến mức không thể thổ lộ tình cảm đơn phương của mình với "crush" dù đã 10 năm trôi qua. Nhưng khi bất ngờ phát hiện rằng bản thân chỉ còn có thể sống ba tháng, Hyun Jung đã tạo ra một "bucket list" (danh sách những điều muốn làm trước khi chết) và cố gắng thực hiện để không uổng phí cuộc sống của mình. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả chính là những lời thoại xuyên suốt của nhân vật Hyun Jung.

"Mẹ ơi con đến rồi đây, mẹ có sống tốt không. Mẹ ơi, chắc hẳn con phải nhớ mẹ nhiều hơn so với những gì con đã nhận ra. Sẽ sớm thôi, con nghĩ con sẽ được gặp mẹ."

Đau lòng với lời thoại của Goo Hara trên phim: Tôi nghĩ mình sẽ chết trước khi kết hôn, nghe thật nực cười phải không? - Ảnh 1.

"Tại sao anh lại cố tự tử? Nói với tôi đi. Chẳng có điều đủ tệ trên cuộc đời này khiến ai đó phải tự giết mình"

Đau lòng với lời thoại của Goo Hara trên phim: Tôi nghĩ mình sẽ chết trước khi kết hôn, nghe thật nực cười phải không? - Ảnh 2.

"Phải. Tôi sẽ tự sống cuộc đời của mình. Hơn là sống một cách nhu nhược như anh trong 100 năm nữa. Kể cả khi tôi chỉ còn 3 tháng nữa để sống, kể cả chỉ một ngày, tôi cũng sẽ tự tin mà sống cuộc đời mình một cách trọn vẹn nhất"

Đau lòng với lời thoại của Goo Hara trên phim: Tôi nghĩ mình sẽ chết trước khi kết hôn, nghe thật nực cười phải không? - Ảnh 3.

"Tôi rất ghen tị với cô dâu. Nói thật lòng, tôi nghĩ mình sẽ chết trước khi kết hôn. Nghe thật nực cười với mọi người phải không?"

Đau lòng với lời thoại của Goo Hara trên phim: Tôi nghĩ mình sẽ chết trước khi kết hôn, nghe thật nực cười phải không? - Ảnh 4.

"Thay vì lãng phí thời gian để nhớ nhung một người phụ nữ thậm chí còn không nhìn anh, anh nên thật sự dành thời gian để nghĩ xem cuộc đời của bản thân mình đáng quý đến thế nào. Và cách anh được sinh ra để được yêu thương bởi người khác."

Đau lòng với lời thoại của Goo Hara trên phim: Tôi nghĩ mình sẽ chết trước khi kết hôn, nghe thật nực cười phải không? - Ảnh 5.

"Anh không biết rằng bản thân mình có hành động trẻ con và ích kỉ sẽ làm tổn thương ai đó nhiều thế nào."

Đau lòng với lời thoại của Goo Hara trên phim: Tôi nghĩ mình sẽ chết trước khi kết hôn, nghe thật nực cười phải không? - Ảnh 6.

"Tôi chỉ muốn hỏi Chúa rằng, tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Nhưng nếu làm điều đó thì hiện thực chỉ thay đổi duy nhất một điều. Tôi sẽ ngày càng mất dần đi quãng thời gian ngắn ngủi mà mình còn lại."

Đau lòng với lời thoại của Goo Hara trên phim: Tôi nghĩ mình sẽ chết trước khi kết hôn, nghe thật nực cười phải không? - Ảnh 7.

"Tôi sẽ cố gắng sống hết mình với thời gian ít ỏi còn lại mà không sợ hãi hay hối tiếc bất cứ điều gì, chỉ với niềm vui cho đến phút cuối cùng"

Đau lòng với lời thoại của Goo Hara trên phim: Tôi nghĩ mình sẽ chết trước khi kết hôn, nghe thật nực cười phải không? - Ảnh 8.

"Em sợ lắm, em không muốn chết chút nào hết. Em đã làm hết danh sách rồi, em đã làm tất cả mọi thứ em muốn nhưng em vẫn muốn tiếp tục sống"

Đau lòng với lời thoại của Goo Hara trên phim: Tôi nghĩ mình sẽ chết trước khi kết hôn, nghe thật nực cười phải không? - Ảnh 9.

Thăm dò ý kiến

Bạn đã xem 13th Bucket List chưa?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đau lòng với lời thoại của Goo Hara trên phim: Tôi nghĩ mình sẽ chết trước khi kết hôn, nghe thật nực cười phải không? - Ảnh 11.