Đâu chỉ viết đẹp hơn đánh máy, giáo viên ngày nay còn vẽ đẹp ngang ngửa hoạ sĩ đây này

Sam, Theo Helino 16:39 16/10/2018

Thay vì yêu cầu học sinh ghi chép quá nhiều và tự thực hành trên giấy như đa số các giờ học mỹ thuật phổ biến khác, thầy giáo đã tự tay minh họa cho học sinh theo một cách vừa đơn giản nhưng cũng rất công phu.

Một chủ tài khoản Facebook có tên Hoàng Anh Hugo mới đây đã chia sẻ những hình ảnh khiến ai cũng phải tròn mắt về sự khéo léo của một giáo viên mỹ thuật.

Chỉ với bảng đen và một vài viên phấn, một thầy giáo dạy mỹ thuật đã cũng có thể tạo ra những bức tranh cực kỳ công phu và đẹp không kém so với những bức tranh được vẽ bằng giấy và bút chì xịn.

Đâu chỉ viết đẹp hơn đánh máy, giáo viên ngày nay còn vẽ đẹp ngang ngửa hoạ sĩ đây này - Ảnh 1.

Bài tập trang trí lọ hoa quen thuộc nhưng xuất hiện rất sống động trên bảng

Đâu chỉ viết đẹp hơn đánh máy, giáo viên ngày nay còn vẽ đẹp ngang ngửa hoạ sĩ đây này - Ảnh 2.

Bức tranh phong cảnh rất hoành tráng

Đâu chỉ viết đẹp hơn đánh máy, giáo viên ngày nay còn vẽ đẹp ngang ngửa hoạ sĩ đây này - Ảnh 3.

Vẽ trên giấy đã khó, vẽ trên bảng bằng phấn càng khó hơn, thế mà thầy vẫn vẽ đẹp được như thế này

Đâu chỉ viết đẹp hơn đánh máy, giáo viên ngày nay còn vẽ đẹp ngang ngửa hoạ sĩ đây này - Ảnh 4.

Một bức tranh khác với những chi tiết rất cầu kỳ

Đâu chỉ viết đẹp hơn đánh máy, giáo viên ngày nay còn vẽ đẹp ngang ngửa hoạ sĩ đây này - Ảnh 5.

Bức tranh này chắc có lẽ tốn nhiều công sức lắm đây

Đâu chỉ viết đẹp hơn đánh máy, giáo viên ngày nay còn vẽ đẹp ngang ngửa hoạ sĩ đây này - Ảnh 6.

Và đây chính là người thầy dạy mỹ thuật tận tụy

Đâu chỉ viết đẹp hơn đánh máy, giáo viên ngày nay còn vẽ đẹp ngang ngửa hoạ sĩ đây này - Ảnh 7.

Chỉ có hai màu xanh, trắng nhưng bức ảnh vẫn rất sống động đấy chứ

Đâu chỉ viết đẹp hơn đánh máy, giáo viên ngày nay còn vẽ đẹp ngang ngửa hoạ sĩ đây này - Ảnh 8.

Những bức vẽ từ 2016 nhưng được ém đến bây giờ mới đăng tải

Thay vì yêu cầu học sinh ghi chép quá nhiều và tự thực hành trên giấy như đa số các giờ học mỹ thuật phổ biến khác, thầy giáo đã tự tay minh họa cho học sinh theo một cách vừa đơn giản nhưng cũng rất công phu.

Cộng đồng mạng đã liên tục bày tỏ sự thích thú với những bức ảnh. Một tài khoản có tên Hạnh Trương nói rằng: "Khi đi học, các thầy cô chỉ bắt ghi lý thuyết rồi về nhà tự vẽ nên chán nhất giờ mỹ thuật".

Một người dùng Facebook khác có tên Hảo Đồng thì thắc mắc về việc làm sao nỡ xóa những tác phẩm này sau khi giờ học kết thúc.

Hay một tài khoản khác có tên Hà Phương thì vô cùng thích thú: "Đây mới là giờ học Mỹ thuật chứ. Ngày xưa đi học, đến giờ nhạc và vẽ thì tự động lấy bài tập Toán, Hóa ra làm".

Một bạn có tên Linh Linh thì hài hước chia sẻ: "Khi thầy đam mê làm họa sĩ vẽ phong cảnh thì bố mẹ bắt làm giáo viên".

Đúng là không có giờ học nào nhàm chán hết nếu thầy cô biết cách tạo hứng thú và không khí vui vẻ, và nếu được minh họa có tâm như thế này thì càng tuyệt vời hơn.