Đau cả mắt với 5 phim Hàn Quốc nhồi "đẫm" cảnh nóng và bạo lực

Minh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 15/07/2018

Đây là những bộ phim điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc có những cảnh trần trụi và đẫm máu lấn át nội dung.

Bắt đầu từ những năm đầu thế kỷ 21, điện ảnh Hàn chứng kiến một làn sóng mới của những bộ phim có nhiều bạo lực và những cảnh trần trụi. Với nội dung gai góc, đề tài táo bạo và không ngại máu me, cảnh nóng, những bộ phim như Nowhere to Hide, Bad Guy, Oldboy nhanh chóng thay thế dòng phim lãng mạn, tình bi để trở thành bộ mặt của điện ảnh Hàn đối với giới mộ điệu thế giới.

Có nhiều lý do để giải thích cho hiện tượng này, bao gồm chính sách bảo hộ phim nội của chính phủ Hàn, xu hướng đầu cơ vốn cho điện ảnh sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997 hay sự bất ổn trong đời sống chính trị tiềm tàng nhiều ẩn ức của người dân. Có thể thấy rằng bạo lực trong điện ảnh đang tạo ra một sức hút lớn đối với khán giả Hàn Quốc và xu hướng này sẽ không bị thay thế trong tương lai gần. Tuy nhiên, không phải bộ phim bạo lực nào cũng có chất lượng tốt bởi vì táo bạo không đồng nghĩa với chất lượng nghệ thuật. Dưới đây là danh sách những bộ phim Hàn tuy "nhồi nhét" nhiều cảnh nóng và bạo lực nhưng chất lượng thì lại không đáp ứng đủ yêu cầu.

1. Asura: The City of Madness

Đau cả mắt với 5 phim Hàn Quốc nhồi nhét quá nhiều cảnh nóng và bạo lực - Ảnh 1.

Asura: The City of Madness là bộ phim tội phạm đẫm máu quy tụ dàn sao hạng A xứ Hàn, bao gồm Hwang Jung Min, Jung Woo Sung và Kwak Do Won. Bộ phim xoay quanh cuộc chiến sinh tồn trong thế giới ngầm của các chính trị gia cùng thành phần cấp cao của đất nước. Thanh tra Han Do Kyung (Jung Woo Sung) vì có vợ mắc bệnh hiểm nghèo mà giúp Thị trường Park Sung Bae (Hwang Jung Min) che đậy nhiều mối làm ăn bất chính. Trong khi đó, công tố viên Kim Cha In (Kwak Do Won) đang không ngừng truy đuổi các tên tội phạm và cán bộ "nhúng chàm". Bộ phim gây chú ý bằng những cảnh bạo lực máu me không khoan nhượng. Tuy nhiên, độ táo bạo và dàn sao danh tiếng là không đủ để cứu vớt được chất lượng của Asura. Bộ phim không được giới phê bình điện ảnh Hàn đánh giá cao.

2. The Merciless

Đau cả mắt với 5 phim Hàn Quốc nhồi nhét quá nhiều cảnh nóng và bạo lực - Ảnh 2.

The Merciless là tác phẩm hình sự do Byun Sung Hyun đạo diễn. Bộ phim được chiếu ở LHP Cannes 2017 trong hạng mục Midnight Screening (Suất chiếu nửa đêm) và được phát hành ở 85 quốc gia ngoài thị trường Hàn Quốc. Nhân vật chính của phim là Han Jae Ho (Sol Kyung Gu), tên tội phạm sừng sỏ đang phải chịu án tù. Trước đó, hắn là trợ thủ đắc lực của ông trùm ma tuý đội lốt chủ doanh nghiệp khai thác hải sản Ko Byung Chul (Lee Kyeong Yeong). Trong thời gian ngồi bóc lịch, Han Jae Ho gặp Jo Hyung Soo (Im Si Wan), một kẻ liều lĩnh, không biết sợ là gì.

Sau khi cả hai mãn hạn tù, Hyung Soo thu nạp Jae Ho làm đệ tử để cùng xây dựng đế chế tội phạm của riêng mình. Dù có nhiều góc máy đẹp, những pha chiến đấu đổ máu và cách dẫn chuyện ấn tượng nhưng The Merciless vẫn có nhiều lỗ hổng trong kịch bản. Đặc biệt, bộ phim bị cho là quá ham phô diễn những cảnh tra tấn tuy tàn bạo nhưng gượng ép và giả tạo.

3. B.E.D

Đau cả mắt với 5 phim Hàn Quốc nhồi nhét quá nhiều cảnh nóng và bạo lực - Ảnh 3.

B.E.D là bộ phim do đạo diễn nhiều tai tiếng Park Cheol Soo chỉ đạo bấm máy. Trước đó, Park đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi cho ra mắt bộ phim Red Vacance Black Wedding, tác phẩm tràn ngập những cảnh nóng do "thảm hoạ Busan" Oh In Hye thủ vai chính. Với tuyên ngôn "Nhân sinh bắt đầu từ trên giường và kết thúc ở trên giường", nội dung chính của phim là những dục vọng, ham muốn đến mức bệnh hoạn giữa ba con người: gã đàn ông tên B - một kẻ không có tính quyết đoán, người con gái tên E - một phụ nữ trăng hoa và D - người vợ của B. Mặc dù đạo diễn đã giải thích rằng "đó không phải là một bộ phim kể chuyện sex" nhưng cách miêu tả tình dục trong phim lại quá khêu gợi.

4. Doctor

Đau cả mắt với 5 phim Hàn Quốc nhồi nhét quá nhiều cảnh nóng và bạo lực - Ảnh 4.

Bộ phim của đạo diễn Kim Sung Hong khiến khán giả phải lạnh gáy ở cả hai vấn đề bạo lực và tình dục. Một bác sĩ khoa phẫu thuật chỉnh hình với tham vọng cầu toàn tới độ trở nên nghi ngờ quá mức vợ mình và mắc chứng rối loạn cưỡng chế. Khi biết được vợ mình lăng nhăng bên ngoài, vị bác sĩ này đã lên kế hoạch trả thù. Những cảnh phim chứa đầy cảm giác ghê rợn như cảnh bắt ép ăn thịt người hay cảnh đâm người bệnh bằng dao cho đến chết, máu me bắn đỏ khắp mặt kẻ thủ ác... khiến nhiều người xem phải kinh hãi. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì người xem nhớ về tác phẩm này.

5. Believer

Đau cả mắt với 5 phim Hàn Quốc nhồi nhét quá nhiều cảnh nóng và bạo lực - Ảnh 5.

Believer là phiên bản remake của tác phẩm Drug War do Trung Quốc sản xuất. Bộ phim của đạo diễn Lee Hae Young quy tụ dàn sao hoành tráng như Cha Seung Won, Ryu Jun Yeol, Kim Joo Hyuk, Jo Jin Woong và Kim Sung Ryung. Nhân vật chính của phim là Won Ho (Jo Jin Woong), một cảnh sát thuộc đội chống tội phạm ma tuý.

Sau khi bỏ ra nhiều năm để theo đuổi tên trùm ma tuý mang bí danh "Lee Tiên sinh" nhưng không thu được một thông tin nào, Won Ho quyết định hợp tác với một tên môi giới cấp thấp tên Rak (Ryu Jun Yeol) để cùng triệt phá đường dây buôn lậu ma tuý quốc tế đặt tại Seoul mà hắn từng là một thành viên. Bộ phim liên tục xâm lấn thị giác khán giả bằng hàng loạt những cảnh bạo lực, máu me, phô diễn cơ thể phụ nữ. Trong đó, đáng nhớ nhất phải kể đến hình phạt cưa tay của nhóm giang hồ và bữa rượu nhắm nhai sống mắt người của gã trùm ma tuý gốc Hoa.