Đập nát điện thoại của bạn vì đi mời cưới mà cả nhóm cứ cắm mặt vào điện thoại

Hoàng Tuân, Theo Thời Đại 19:00 11/12/2017

Bởi thói quen suốt ngày "cắm mặt vào điện thoại", mà hai người bạn đã trở mặt với nhau đến ngày cưới cũng không đến dự.

Mới đây, một confessions được đăng lên mạng xã hội Facebook kể về việc một người bạn mời cả nhóm bạn thân đi uống nước để tranh thủ mời cưới. Thế nhưng, suốt cả cuộc hẹn mọi người chẳng ai nói chuyện gì với nhau mà chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại của mình. Chuyện lên đến đỉnh điểm khi trong buổi đi chơi này một người đã bực mình, sau đó đập điện thoại của một người bạn đi cùng vì cho rằng mọi người chỉ biết đến chiếc điện thoại cầm trên tay, mà không buồn quan tâm đến ai.

Đập nát điện thoại của bạn vì đi mời cưới mà cả nhóm cứ cắm mặt vào điện thoại - Ảnh 1.

''Bốp''

- Ơ sao mày đập điện thoại tao.

- Tao thích, để tao mua cho mày cái mới.

- Ơ..

- Đi chơi uống nước, nửa năm không gặp cứ chăm chăm vào cái điện thoại tao đến gặp chúng mày để nói chuyện, hỏi chuyện, chứ để nhìn chúng mày cắm mặt vào cái điện thoại à? Thích nghịch điện thoại thì về nhà mà nghịch.

Xong nó quay sang mình.

- Cả mày nữa, đưa máy đây tao đập nốt, lũ bất lịch sự.

- Thôi.

- Đã đi uống nước nói chuyện, thì đừng có chăm chăm cầm cái điện thoại.

Mình nhẹ nhàng cất máy đi, như chưa từng nghịch điện thoại. Lỗi sai cũng do cả lũ bạn, hôm nay thằng bạn cựu sinh viên Bách Khoa mời cả lũ đi uống nước xong tính mời cưới, thực ra thì mọi người biết nó sắp cưới hết rồi, đi thủ tục thôi, cơ bản lâu lâu cũng không gặp nhau nên gặp nhau nói chuyện cho vui, mãi mới tập trung đông đủ được. Hội thân có 6 đứa mỗi đứa, có mình với 1 con nữa học NEU còn 4 đứa còn lại rải rác mỗi đứa 1 trường, thằng bạn nó dẫn người yêu nó đi cùng,vậy mà trong lúc nó nói chuyện với mấy đứa mình thì đứa nào cũng cắm mặt vào điện thoại, đứa thì vì công việc không nói nhưng 3 đứa con gái thì lướt facebook với zalo, đứa thì nói chuyện với người yêu. Không phải do thằng bạn nói chuyện nhạt mà là do đó là thói quen..nó gắt quá, nó giật điện thoại của đúng thằng dùng điện thoại làm việc đập luôn rồi bảo mua máy mới...thực sự là lần đầu thấy nó cục tính như vậy mà nghĩ lại cũng nhiều khi đi chơi, nói chuyện với bạn mình cũng chăm chăm vào cái điện thoại ấy... không biết người ta nghĩ gì về mình, như thằng bạn mình chắc là nó bực lắm, máy điện thoại là 1 phần chứ còn tình bạn, 2 thằng tự dưng quay ra không chơi với nhau, đám cưới cũng không đến luôn''.

Sau khi đập điện thoại và tuyên bố mua cho cái mới thì hai người bạn này cũng không chơi với nhau nữa. Thậm chí khi đến ngày cưới người bạn kia cũng không đến dự. Ngay sau khi đăng lên mạng xã hội, bài viết nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng khi nhận được hàng ngàn lượt like và bình luận, hầu hết mọi người đều nhìn thấy một phần của mình trong đó.

Thành viên N.N chia sẻ: ''Cả tuần mới được gặp nhau mà rồi anh ấy lại cắm đầu vào điện thoại, buồn lắm nhưng không dám nói, chỉ có thể nước mắt rơi, nhưng rồi cuối cùng anh ấy cũng hiểu và bỏ điện thoại đi 2 đứa ngồi tâm sự. Ôi nhiều khi nghĩ, các cụ ngày trước đâu cần điện thoại vẫn sống tốt đấy thôi''.

Thành viên G.T chia sẻ: ''Mình cũng hay sử dụng điện thoại, tự hứa với mình khi đi với bạn bớt bớt điện thoại lại, không có ngày cũng bị đập như thế này thì xấu hổ lắm''.