Mới đây, đạo diễn người Hàn Quốc Park Kwang Hyun của phim điện ảnh sắp ra mắt Gummy Man đã có những chia sẻ thú vị về việc hợp tác với các diễn viên nhí.
Đạo diễn Park Kwang Hyun
Ông tiết lộ, bản thân đã gặp nhiều khó khăn khi các sao nhí đóng cảnh chạy trốn khỏi đám côn đồ. Theo kịch bản, những cậu bé này phải tỏ ra thật sợ hãi.
Đây là kịch bản...
Thế nhưng thực tế, lũ trẻ lại không tỏ ra sợ hãi mà thay vào đó, các em cười rất tự nhiên!
...Còn đây là thực tế
"Ca" khó nhất chính là cậu bé tên Park Shi Wan này:
Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi vị đạo diễn không nỡ mắng mỏ những cậu bé dễ thương này:
"Các cháu biết không, nếu các cháu lớn hơn một chút là bị chú mắng rồi đấy", đạo diễn Park nói
Sau nhiều lần quay thất bại, đạo diễn Park đã phải giả vờ cảnh báo rằng sẽ để một con chó hung dữ đuổi theo Park Shi Wan.
Đạo diễn chỉ đùa thôi, vậy mà lời cảnh báo của ông đã đem lại hiệu quả tức thì:
Chiêu thức đơn giản nhưng lại rất hiệu quả
Ai nghĩ chính sự vui tươi, dễ thương của các diễn viên nhí lại gây nhiều rắc rối cho các đạo diễn đến thế?