Đạo diễn của những bom tấn siêu hot Victor Vũ: Tốt nghiệp xuất sắc trường Điện ảnh hàng đầu tại Mỹ, 7 tuổi đã huy động dòng họ đóng kịch, quay phim

Công Hiếu, Theo Helino 00:34 21/12/2019

Victor Vũ đang được xem là “ông vua không ngai” của phòng vé bởi các bộ phim do anh làm đạo diễn đều tạo được tiếng vang lớn.

Không nói chắc có lẽ các bạn cũng sẽ biết, bộ phim gây được tiếng vang lớn trong thời điểm mùa Giáng sinh năm 2019 tại các phòng vé là Mắt Biếc, được chuyển thể nguyên tác từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Cái tên Victor Vũ thì ắt hẳn không còn xa lạ nữa rồi, nhưng để có được thành công và tên tuổi như hiện tại, anh đã có một tuổi thơ vô cùng dữ dội.

Victor Vũ (tên thật Vũ Quốc Việt) sinh năm 1975. Anh sinh ra và lớn lên ở Bắc Hollywood thuộc tiểu bang California (Mỹ), từng tốt nghiệp xuất sắc cử nhân sản xuất phim từ Đại học Loyola Marymount.

Quá khứ ít ai biết của Victor Vũ: Tốt nghiệp xuất sắc trường Điện ảnh hàng đầu tại Mỹ, 7 tuổi đã huy động dòng họ đóng kịch, quay phim từ chiếc máy quay cầm tay - Ảnh 1.

Victor Vũ từng tốt nghiệp xuất sắc cử nhân sản xuất phim từ Đại học Loyola Marymount.

Đại học Loyola Marymount (Loyola Marymount University) là trường đại học công giáo được thành lập vào năm 1911 tại Los Angeles, California. Hằng năm trường tuyển sinh hơn 8900 sinh viên. Đại học Loyola Marymount bao gồm các trường Cao đẳng nghệ thuật tự do, Cao đẳng Quản trị Kinh doanh, Cao đẳng Truyền thông và Nghệ thuật, Cao đẳng Khoa học và Kỹ thuật, Trường Luật Loyola, Trường Giáo dục và Trường Điện ảnh Truyền hình. Loyola Marymount đào tạo hệ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và các chương trình cấp chứng nhận khác.

Được biết, với ngành đào tạo phong phú, chất lượng giáo dục của ngôi trường được chính phủ Mỹ công nhận. Đây cũng là ngôi trường lừng danh có tầm cỡ trên thế giới thu hút hàng ngàn lượt sinh viên quốc tế theo học tập và làm việc. Được U.S. News & World Report xếp vào những trường đại học tốt nhất của loại hình này, trong trường luôn có sự cân đối về giáo dục và trường cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dạy và học.

Trường có tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 11:1, quy mô lớp học nhỏ khoảng 21 sinh viên tạo sự tương tác lớn giữa giảng viên và người học. Đồng thời giảng viên tại đây rất nhiệt tình thân thiện và nhiều kinh nghiệm trong đào tạo.

Việc Victor Vũ được học tập ở đây đã giúp anh được trải nghiệm thực tế, tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh. Vì hệ thống giáo dục của trường vươn ra cả bên ngoài lớp học, trường liên kết với hơn 100 công ty về những ngành nghề học tập mà nhà trường cung cấp giúp sinh viên có được nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Quá khứ ít ai biết của Victor Vũ: Tốt nghiệp xuất sắc trường Điện ảnh hàng đầu tại Mỹ, 7 tuổi đã huy động dòng họ đóng kịch, quay phim từ chiếc máy quay cầm tay - Ảnh 2.

Đại học Loyola Marymount (Loyola Marymount University) là trường đại học công giáo được thành lập vào năm 1911 tại Los Angeles, California.

Một điều nữa ít ai biết rằng là ngay từ khi lên 7 tuổi, Victor Vũ đã bắt đầu mê nghề làm phim từ chiếc máy quay cầm tay ở nhà. Anh từng chia sẻ: "Tôi thích kể chuyện. Tôi thường huy động anh chị em họ lại để đóng kịch. Ngày ấy, học xong ngành điện ảnh, tôi ra trường không ai biết mình, mình cũng chẳng quen biết ai. Tôi chỉ biết đi làm, làm thật nhiều để dành dụm đủ kinh phí cho bộ phim nhựa đầu đời, loại phim 16 ly thật đắt đỏ ngày ấy".

Anh cũng từng chia sẻ, bộ phim "E.T" của đạo diễn Steven Spielberg đã khơi nguồn điện ảnh cho anh, và phim "Mùi đu đủ xanh" của đạo diễn Trần Anh Hùng đã mở duyên cho anh đến với điện ảnh Việt Nam: "Từ nhỏ đến lớn, tôi ước ao được xem một bộ phim Việt Nam. Ở Mỹ, người ta chỉ chiếu toàn phim Mỹ, nếu có phim Á Đông thì là Trung Quốc, Hàn Quốc... "Mùi đu đủ xanh" đã làm tôi thích thú và hãnh diện".

Quá khứ ít ai biết của Victor Vũ: Tốt nghiệp xuất sắc trường Điện ảnh hàng đầu tại Mỹ, 7 tuổi đã huy động dòng họ đóng kịch, quay phim từ chiếc máy quay cầm tay - Ảnh 3.

7 tuổi, Victor Vũ bắt đầu mê nghề làm phim từ chiếc máy quay cầm tay ở nhà.

Bộ phim đầu tiên Victor Vũ thực hiện tại Việt Nam vào năm 2009 là "Chuyện tình xa xứ". Từ đó đến nay, Victor Vũ bắt tay thực hiện thành công rất nhiều bộ phim điện ảnh: "Giao lộ định mệnh", "Cô dâu đại chiến", "Thiên mệnh anh hùng", "Scandal - Bí mật thảm đỏ", "Cô dâu đại chiến 2", "Quả tim máu"; "Scandal – Hào quang trở lại", "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Người bất tử" và gần nhất là quả bom "Mắt Biếc".

Anh chàng từng chia sẻ: "Bây giờ nhìn lại, tôi không hiểu sao mình có thể vượt qua quãng thời gian khó khăn, tay trắng, bị chối từ và đối diện bao thất vọng. Cũng may tôi đã không nghĩ nhiều đến nó mà chỉ cố gắng làm việc của mình thật tốt. Giờ đây tôi thấy vui vì lúc đó mình đã không bỏ cuộc".