Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng

Tuấn Lê, Theo Pháp luật & Bạn đọc 11:41 21/09/2020

Là người thích chụp phố, tôi thường ưu tiên chụp bằng camera chính của điện thoại nhờ có tiêu cự rộng rãi. Vậy mà từ khi cầm Galaxy Note20 Ultra, thói quen này bị thay đổi lúc nào không hay.

Với những bài đánh giá camera trên điện thoại trước đây, tôi sẽ phân bổ đồng đều chi tiết của từng camera, đặc biệt là chú trọng vào camera chính. Nhưng với chiếc flagship này, tôi sẽ đi từ camera tele 5x trước bởi đây mới chính là "nguyên liệu" giúp món ăn trở nên nổi bật.

Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 1.

Nói như vậy không có nghĩa camera chính của Note20 Ultra tệ, mặt khác Samsung đã tạo được độ uy tín nhất định cho những sản phẩm gần đây của họ ở khả năng chụp ảnh, tuy nhiên chính sự thay đổi vượt bậc của tele đã khiến tôi thay đổi thói quen và có cảm hứng dùng nó nhiều hơn. Đó cũng là lý do bài viết này được thực hiện.

Sự chín muồi của camera zoom quang

Còn nhớ Galaxy S20 Ultra ra mắt đầu năm có tính năng Space Zoom lên đến 100x. Về mặt công nghệ, Samsung đã tạo được điểm nhấn và khiến nhiều đối thủ khác bao năm qua dè chừng. Với phiên bản Note mới, tính năng này tiếp tục được đưa vào nhưng rút xuống còn 50x. Vì sao Samsung lại có quyết định như vậy? Đó cũng là thắc mắc của tôi trước khi cầm máy và rồi mọi nút thắt đã gỡ ra sau từng ngày sử dụng.

Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 2.

Zoom 100x không phải là thứ ta cần dùng cho cuộc sống hàng ngày

Không thể phủ nhận tính năng zoom đang giúp thay đổi cuộc chơi nhiếp ảnh trên smartphone, nhưng việc đưa mức zoom lên quá xa khiến cho máy càng ngày càng trở nên cồng kềnh và thực sự mà nói, không phải ai cũng cần đến mức zoom 100x.

Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 3.

Bài toán cân nặng được giải quyết trên Note20 Ultra: mỏng, gọn, nhẹ hơn

Vẫn sử dụng kiểu thiết kế kính tiềm vọng cho hệ thống camera tele, tuy nhiên Galaxy Note20 Ultra đã nhẹ hơn hẳn so với trước, chỉ còn 204g thay vì 222g trên dòng S đầu năm nay. Với tôi, cân nặng là yếu tố vô cùng quan trọng trong mỗi lần chụp ảnh, thậm chí nó còn quyết định cho việc tôi muốn cầm chiếc máy ấy theo bên mình khi ra đường chụp phố hay không.

Giống với máy ảnh, nhu cầu của người dùng đang ngày càng hướng đến gọn nhẹ hơn, đặc biệt với những ai hay lang thang chụp ảnh hoặc làm nghề thương mại cũng luôn cần chiếc máy không quá khổ để có thể đủ sức cầm thao tác cả ngày trước khi những cơn mỏi cổ tay ập đến. Và ở smartphone, mỗi khi muốn chụp phố, tôi cũng muốn thiết bị được gọn và nhẹ để tạo sự thoải mái nhất định. Cũng vì thế, tôi rất mừng khi Galaxy Note20 Ultra dù mang nhiều công nghệ bên trong, thậm chí là cả cây bút S-Pen nhưng vẫn khá nhẹ nhàng vừa đủ.

Vì sao tôi lại chọn camera tele trong hầu hết ảnh chụp của Galaxy Note20 Ultra?

Việc mang đến giải pháp zoom những năm gần đây giúp trải nghiệm nhiếp ảnh điện thoại được đa dạng hơn, người dùng không còn phải dính với một camera tiêu cự rộng duy nhất mà cánh cửa đến với các thể loại chụp ảnh khác đã được mở ra.

Trước đây khi dùng smartphone để chụp ảnh, tôi có xu hướng chỉ chụp ảnh đường phố, hoặc cùng lắm là chân dung bạn bè, người yêu chứ rất ít đụng đến camera tele, nhưng Galaxy Note20 Ultra đã khiến tôi thay đổi.

Với chiếc flagship này, tôi có một ống kính tiêu cự zoom xa 5 lần so với tiêu cự thông thường, chất lượng vẫn được giữ ở mức rất tốt kèm theo đó là khả năng chống rung quang học hiệu quả nên ảnh ra nét dù là môi trường "no" sáng hay thiếu sáng.

Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 4.

Một điểm cộng khác trên chiếc Galaxy Note20 Ultra này là kết hợp bộ đôi lấy nét theo pha lẫn lấy nét laser. Với những smartphone có cảm biến lớn, việc đem đến nhiều giải pháp lấy nét tối tân sẽ giúp trải nghiệm chụp ảnh được mượt mà hơn

Cũng vì những yếu tố ấy, tôi cho chiếc điện thoại này một cơ hội để thể hiện, tất nhiên đó cũng là cơ hội của cả tôi để thay đổi phong cách chụp ảnh, tiếp cận với một thể loại khác và không bị nhàm chán.

Một vài bức ảnh đầu tiên với camera tele. Nói không ngoa, đây cũng chính là những bức ảnh đầu tiên trên chiếc máy Note mà tôi trải nghiệm, không phải camera thường mà lại là camera tele và chính những gì nó thể hiện đã khiến tôi quyết định cầm chụp tiếp cho những lần đi dạo quanh phố sau này.

Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 5.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 6.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 7.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 8.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 9.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 10.

Tôi từng thấy một số người chụp với tiêu cự rất dài, như 10x hay 20x, và họ cho rằng chất lượng smartphone vẫn không thể đáp ứng được tầm đấy. Đúng! Nhưng khi bạn biết được giới hạn của sản phẩm ở đâu, và điểm mạnh của nó ở đâu, bạn sẽ biết cách tận dụng và cho ra được những "shoot" ảnh tốt nhất mà không cần đến mức zoom quá khủng.

Với tôi, zoom 5x là quá đủ để ta có thể "bắt nhịp cuộc sống". Bên cạnh đó, với camera tele, tôi dần nhận ra mình có thể tiếp cận được những khoảnh khắc mà thường ngày đôi khi mình bỏ lỡ. Từ đó, cách nhìn của tôi với mọi vật, mọi khung cảnh cũng dần khác đi.

Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 11.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 12.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 13.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 14.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 15.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 16.

Những camera khác thế nào?

Như tôi đề cập từ đầu, camera chính và camera góc siêu rộng của Galaxy Note20 Ultra vẫn rất tốt, cá nhân tôi cảm nhận là tốt hơn cả S20 Ultra mà tôi từng dùng, ít nhất là về độ trễ. Smartphone Samsung trước đây được tôi đánh giá cao ở khả năng bắt nét nhanh cũng như độ phản hồi gần như ngay lập tức, có nghĩa chỉ cần bạn nhấn vào nút chụp là máy đã bắt xong khoảnh khắc đấy rồi.

Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 17.

Nhưng đến phiên bản S20 Ultra vừa rồi, tôi đã có phần hơi bất ngờ vì độ trễ đã xuất hiện. Thời gian ước tính từ khi tôi ra lệnh chụp cho đến khi máy bắt khoảnh khắc có khi lên đến gần 1 giây và với một người chụp phố như tôi thì đó là điều khó chấp nhận. Thử tưởng tượng bạn chụp ảnh cho người yêu mà xem, chậm một nhịp thì cũng có thể từ khoảnh khắc đẹp thành khoảnh khắc xấu đấy, và tất nhiên kết quả sau đó thì ai cũng có thể đoán được.

Có lẽ như Samsung cũng nhận thấy được điều này và sửa sai trên Note20 series, nên từ khi chuyển sang dòng máy này, hầu như chuyện delay khi chụp ảnh đã không còn nữa và tôi cũng thường xuyên sử dụng máy là thiết bị chụp ảnh hàng ngày hơn trước.

Bên cạnh đó, với cảm biến 108 MP người dùng cũng có thể có được những bức ảnh nhiều chi tiết hơn, cắt cúp cũng thoải mái hơn so với dòng Note trước đây. Camera góc siêu rộng cũng là một lựa chọn rất hay với những ai thích thể loại ảnh phong cảnh và với những tính năng như Scene Optimizer hay Shot Suggestions sẽ giúp người dùng "mới vào nghề" có thể chụp được những góc ảnh đẹp mà không cần lo lắng quá nhiều.

Nhìn chung về khoản trải nghiệm và dễ sử dụng thì Samsung vẫn đã và đang làm tốt điều này, có thể nói là tốt nhất trong làng smartphone Android.

Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 18.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 19.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 20.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 21.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 22.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 23.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 24.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 25.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 26.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 27.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 28.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 29.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 30.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 31.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 32.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 33.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 34.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 35.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 36.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 37.
Đánh giá sau 2 tuần chụp ảnh bằng Galaxy Note20 Ultra: Chợt nhận ra chụp tele 5x còn nhiều hơn cả camera chính và góc siêu rộng - Ảnh 38.