Nghe tiếng trẻ con kêu khóc, tiếng roi tre đánh vào người, tiếng người bố chửi mắng ầm ĩ nên vợ chồng người hàng xóm đã chạy sang can ngăn, giải cứu bé gái 8 tuổi khi em đang bị người bố nghiện ma túy trói vào cột nhà, đánh đập dã man.
Sáng ngày 7/11, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm về tội Hành hạ con và Cố ý gây thương tích. Bị cáo của vụ án này là Trần Hoài Nam (SN 1983, ở Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Hai đứa trẻ hiếu động đang chạy nhảy xung quanh cửa hàng thì bất ngờ bị bố mẹ đánh liên tiếp vào đầu, thế nhưng hai đứa bé chỉ im lặng chứ không hề kêu khóc.
Đứa bé bị cha dượng bạo hành liên tục trong một thời gian dài, sau khi được giải thoát, tâm trí em vẫn chưa hết hoảng loạn khi kể về chuỗi ngày sống trong cảnh địa ngục.
Có mặt tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, anh Trần Văn Tố (31tuổi, quê Sóc Trăng) <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/cha-ruot-be-4-tuoi-bi-hanh-hung-bat-ngo-xuat-hien-tai-benh-vien-20140915031956662.chn" target="_blank">người nhận là cha ruột của bé Đỗ Thị Kim Ngân</a> khẳng định như vậy khi thấy cảnh con mình bị hành hạ.