Đằng sau sự nổi tiếng của những bé gái đẹp như thiên thần này là nỗi bất hạnh không phải ai cũng biết

Trí Thức Trẻ, Theo 11:40 23/11/2016

Trở thành một người nổi tiếng, sống trong giàu sang, nhung lụa nhưng đằng sau vẻ đẹp hào nhoáng ấy là tuổi thơ bị đánh mất và những hệ lụy không ai ngờ.

Shirley Temple: những lọn tóc đau đớn

Shirley Jane Temple sinh ra tại Santa Monica, California. Shirley có mẹ làm nội trợ và cha là một nhân viên ngân hàng. Mẹ Shirley rất ủng hộ việc cho con gái theo học ca hát, khiêu vũ và diễn xuất nên đến tháng 9 năm 1931 đã ghi danh cho Shirley vào Đoàn kịch Meglin Kiddies ở Los Angeles, California khi cô được 3 tuổi.

Sau này, Shirley được mẹ cho uốn tóc quăn thành lọn cho giống với ngôi sao điện ảnh Mary Pickford trong các phim câm thời bấy giờ. Nhưng chính mái tóc làm nên "thương hiệu" của ngôi sao nhí này đã khiến em phải chịu nhiều đau đớn.

Đằng sau sự nổi tiếng của những bé gái đẹp như thiên thần này là nỗi bất hạnh không phải ai cũng biết - Ảnh 1.

Shirley Jane Temple từ nhỏ đã được mẹ định hướng trở thành ngôi sao nhí.

Đằng sau sự nổi tiếng của những bé gái đẹp như thiên thần này là nỗi bất hạnh không phải ai cũng biết - Ảnh 2.

Mái tóc xoăn sóng sánh xinh đẹp này đã khiến cô bé phải chịu nhiều đau đớn.

Để giữ được mái tóc vàng óng mượt, quăn tự nhiên, em phải dùng những chiếc kẹp và ghim để xoắn những lọn tóc và giữ chúng suốt đêm. Đáng sợ hơn nữa, em phải xả tóc bằng nước giấm hàng tuần và nó làm mắt em cay xót.

Thậm chí, những người hâm mộ còn nghi ngờ rằng em dùng tóc giả nên mỗi lần em xuất hiện trước công chúng, họ đều thô lỗ kéo các lọn tóc của em để kiểm nghiệm. Mặc dù vậy, sự nổi tiếng cùng niềm đam mê diễn xuất đã khiến cô bé vượt qua tất cả để trở thành sao nhí huyền thoại.

Năm 1935, cô bé Shirley được nhận tượng vàng “Tiểu Oscar” dành cho diễn viên nhí xuất sắc nhất với những đóng góp quan trọng cho nền công nghiệp điện ảnh. Khi được nhận tượng vàng, cô bé Temple mới 6 tuổi. Cô bé chính là diễn viên nhí đầu tiên nhận được giải thưởng đặc biệt này.

Đằng sau sự nổi tiếng của những bé gái đẹp như thiên thần này là nỗi bất hạnh không phải ai cũng biết - Ảnh 3.

Shirley khi trưởng thành và lúc về già.

Dù là một ngôi sao nhí nổi tiếng nhưng cô không thể trở thành một diễn viên điện ảnh thành công khi đã ở tuổi trưởng thành. Ở tuổi 22, Shirley quyết định rời xa màn ảnh.

Đầu thập niên 1960, Temple bắt đầu tìm thấy niềm hứng thú với sự nghiệp chính trị, bà trở lại là nhân vật gây sự chú ý của dư luận. Shirley qua đời vào năm 2014 với những dấu ấn không quên trong lịch sử điện ảnh thế giới.

Eden Wood: Mẹ coi là "cỗ máy in tiền"

Với vẻ đẹp xinh như búp bê, mái tóc vàng óng ả, đôi mắt tròn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đã nhanh chóng đưa Eden Wood gia nhập làng giải trí. Cô bé đã trở thành hoa hậu nhí của chương trình Toddlers and Tiaras (Các bé và vương miện) được tổ chức đều đặn hàng năm ở Mỹ vào năm 2011.

Eden Wood sinh ngày 18/2/2005. Nhan sắc của Eden bị khai thác triệt để từ năm… 14 tháng tuổi. Bé đã tham gia 25 cuộc thi nhan sắc chỉ trong vòng một năm. Ngay sau cuộc thi Toddlers and Tiaras, cô bé đã nhận được hàng chục cuộc gọi để mời em tham gia làm người mẫu quảng cáo, show diễn truyền hình...

Đằng sau sự nổi tiếng của những bé gái đẹp như thiên thần này là nỗi bất hạnh không phải ai cũng biết - Ảnh 4.

Từ khi còn rất nhỏ, cô bé đã nhanh chóng trở thành sao.

Đằng sau sự nổi tiếng của những bé gái đẹp như thiên thần này là nỗi bất hạnh không phải ai cũng biết - Ảnh 5.

Cô bé sở hữu vẻ đẹp già trước tuổi.

Tuổi thơ của em gắn liền với ánh hào quang rực rỡ của người lớn. Và chính điều này đã để lại những hệ quả khôn lường của một "trái non bị chín ép". Sự nổi tiếng quá sớm đã khiến Eden mắc bệnh “sao” với lối cư xử cao ngạo và luôn đòi hỏi mình được xem như một người lớn.

Mẹ của em coi em như một "cỗ máy in tiền", không quan tâm đến cảm nhận cũng như cuộc sống của con gái mình mà chỉ biết đến những hợp đồng đầy giá trị. Nhiều người lo lắng rằng chính lòng tham vô đáy của người lớn đã cướp mất đi tuổi thơ của cô bé xinh đẹp và đẩy cô bé quay cuồng lao theo những mưu tính không điểm dừng của cha mẹ mình.

Đằng sau sự nổi tiếng của những bé gái đẹp như thiên thần này là nỗi bất hạnh không phải ai cũng biết - Ảnh 6.

Eden hiện tại cùng với người mẹ của mình.

Giờ đây, Eden đã 11 tuổi, hiện đang sống ở Los Angeles và làm việc như một diễn viên chuyên nghiệp. Trong những bức hình được cô bé chia sẻ trên mạng xã hội có thể thấy, Eden ngày càng xinh đẹp nhưng vẫn già dặn hơn so với tuổi. Eden vẫn đang cố gắng tìm kiếm sự nổi tiếng và chỗ đứng riêng cho mình trong hàng ngàn ngôi sao mới đang lên. Nhiều người hy vọng rằng, Eden sẽ có lối sống lành mạnh, giữ được hình ảnh trong sáng của mình.

Natalie Wood: Bị ép cặp kè với nhiều đàn ông

Natalie Wood được biết đến là một trong những minh tinh huyền thoại của Hollywood. Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ nhưng Natalie Wood có cuộc đời vô cùng lận đận. Trước khi trở thành một minh tinh, cô đã trải qua quãng thời thơ ấu cơ cực, bị chính mẹ mình bóc lột sức lao động. Khi trưởng thành, cô phải chết tức tưởi mà cho đến nay chưa xác định rõ nguyên nhân.

Đằng sau sự nổi tiếng của những bé gái đẹp như thiên thần này là nỗi bất hạnh không phải ai cũng biết - Ảnh 7.

Natalie Wood từ bé đã nổi tiếng nhờ những vai diễn đầu tay của mình.

Đằng sau sự nổi tiếng của những bé gái đẹp như thiên thần này là nỗi bất hạnh không phải ai cũng biết - Ảnh 8.

Cô bé cũng là nạn nhân của việc nổi tiếng quá sớm.

Trong suốt giai đoạn đầu sự nghiệp của em với các bộ phim như “Miracle on 34th Street” cho đến cả khi bước sang tuổi mới lớn trong phim “Rebel With a Cause”, Wood là nạn nhân của chính mẹ đẻ mình. Bà đã không thể có được một cuộc sống giàu sang vẫn luôn theo đuổi nên đã ép Wood thực hiện giấc mơ ấy cho mình.

Chẳng hạn, vì muốn cô con gái nhỏ tồn tại trong thế giới dưới ánh đèn sân khấu, Maria Wood, mẹ của cô đã ép Natalie “cặp kè” với những người đàn ông lớn hơn em nhiều tuổi và không quan tâm đến việc em bị họ bạo hành. Chính mẹ Natalie sẵn sàng đẩy cô vào lòng đạo diễn phim khi cô bé mới 5 tuổi.

Natalie mang gánh nặng trên vai từ khi còn nhỏ tuổi, cô chính là ước mơ, là niềm khát khao cháy bỏng được nổi tiếng của người mẹ trong thế giới Hollywood hào nhoáng. Khi trở thành thiếu nữ, Natalie đã đứng lên làm chủ cuộc đời mình và tự tìm lối đi riêng cho mình thay vì bị mẹ ép buộc như xưa.

Đằng sau sự nổi tiếng của những bé gái đẹp như thiên thần này là nỗi bất hạnh không phải ai cũng biết - Ảnh 9.

Vẻ đẹp quyến rũ của Natalie Wood.

Với vẻ đẹp quyến rũ, tác phong làm việc chuyên nghiệp, diễn xuất tự nhiên, Natalie nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, mối tình sâu đậm với người chồng đồng tính đã vô tình đẩy cô vào cái chết oan nghiệt không rõ lý do, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi ở tuổi 43 với nhiều nước mắt và cả sự hào nhoáng xa hoa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày