Đăng Hoàng - Thùy Anh: "Thấy ức, nhục, có phần không phục khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú"

QuangMT; Ảnh: Nhân Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 17:42 11/04/2016

Gặp gỡ đội Vàng - đội chơi dừng bước đầu tiên tại "Cuộc đua kỳ thú 2016".

"Cuộc đua kỳ thú 2016" đã chính thức lên sóng được 2 tuần với những diễn biến hấp dẫn tại Yên Bái. Qua 2 chặng đầu đã có 1 đội chơi dừng bước, đó chính là đội Vàng của Đăng Hoàng - Thùy Anh. Không hề thua kém về thể lực cũng như ý chí, đội Vàng lại bị loại vì một lí do khá bất ngờ, bị phạt 30 phút. Cùng gặp gỡ 2 tay đua để lắng nghe những suy nghĩ của họ sau khi dừng chân đầy tiếc nuối tại Tú Lệ.

Đăng Hoàng - Thùy Anh: Thấy ức, nhục, có phần không phục khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 1.

Đăng Hoàng - Thùy Anh: Thấy ức, nhục, có phần không phục khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 2.

Chào đội Vàng, các bạn có sốc, hụt hẫng không khi là đội đầu tiên bị loại?

Thùy Anh: Tất nhiên là có rồi. Bọn mình không hề nghĩ sẽ dừng lại sớm vậy, lại còn là đội đầu tiên nữa chứ. So với kết quả năm ngoái ở top 4 thì bản thân Thùy Anh vừa ức, vừa tức, vừa trách và vừa nhục.

Đăng Hoàng: Tất nhiên là có, khi bất cứ ai đến với cuộc đua cũng đều không mong mình là đội ra về đầu tiên. Nhưng mình bất ngờ với hình phạt dành cho đội mình nhiều hơn là việc đội mình phải ra về sớm. Ví dụ chúng mình phạm lỗi rồi phải chịu một hình phạt hợp lý sau đó phải ra về, mình lại cảm thấy hoàn toàn vui vẻ.

Đăng Hoàng - Thùy Anh: Thấy ức, nhục, có phần không phục khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 3.

Các bạn có nghĩ mình đáng bị loại không? Các bạn từng kì vọng sẽ lọt vào vị trí thứ mấy?

Thùy Anh: Thùy Anh cảm thấy đội mình không đáng bị loại. Đội Vàng đã luôn cố gắng hết sức, vượt qua các thử thách và không bỏ cuộc nhưng chỉ vì trò chơi cuối đã xảy ra quá nhiều bất ngờ. Ai tham gia trò chơi nào chả mong muốn mình thắng, mình là quán quân. Mục tiêu xa là thế còn mục tiêu gần Vàng đặt ra là ít nhất phải đi được đến chặng nước ngoài.

Đăng Hoàng: Mình sẽ không nói đội mình hay bất cứ đội nào khác có đáng bị loại hay không vì ai đến với cuộc đua cũng đều nỗ lực hết sức. Việc bị loại khỏi cuộc đua dựa trên nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Mình luôn coi đó là diễn biến của cuộc đua, cố gắng hết sức nhưng may mắn không gõ cửa thì sẽ vẫn phải dừng chân. Mình đặt mục tiêu đi được đến chặng nước ngoài là vui rồi.

Đăng Hoàng - Thùy Anh: Thấy ức, nhục, có phần không phục khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 4.

Nhiều khán giả cho rằng phạt 30 phút là hình phạt khá bất ngờ và vô lí. Các bạn cảm nhận thế nào về hình phạt này?

Thùy Anh: Lúc trên đường gánh nước về thì nước cũng đã bị văng ra ngoài rồi, quãng đường quay trở lại múc nước thì quá xa mà hai thùng nước đó rất nặng, luật lại chỉ để cho một người xách nên nếu bây giờ có quay lại lấy thêm nước cũng là một điều sai lầm nên đội Vàng chấp nhận sẽ bị phạt tại nơi trả hai thùng nước đó.

Dựa trên kinh nghiệm đã đua thì bọn mình đều nghĩ với lỗi này là phạt 15 phút thôi. Ai ngờ khi trao kết quả nhận được thông báo là phạt về đích bọn mình đã rất hoang mang rồi vì không nghĩ chặng này lại kết thúc sớm thế. Khi về đích nhận được thông báo phạt 30 phút thì cả hai đều bất ngờ không biết nói gì. Bản thân mình thấy mình đã đạt nhiệt độ và không đạt mực nước chỉ phạt 15p thôi nhưng đây là quyết định của ban tổ chức thì mình phải chấp nhận.

Đăng Hoàng - Thùy Anh: Thấy ức, nhục, có phần không phục khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 5.

Đăng Hoàng: Hoàn toàn bất ngờ và có phần không phục. Mình và Thùy Anh lúc đầu xách đầy hai xô nước nhưng khi đi được hai phần ba quãng đường rồi thì nước sánh ra ngoài do mình không cẩn thận. Tuy nhiên vì phải gánh quãng đường xa đã rất mệt rồi và không kịp quay lại lấy thêm nước nên cả hai quyết định sẽ quyết tâm gánh về rồi chịu phạt.

Mình và Thùy Anh nhất quyết không đổ nước ra ngoài vì cảm thấy chơi vậy không công bằng với các đội khác và hy vọng ban tổ chức vẫn thấy được sự nỗ lực của mình để có hình phạt phù hợp. Chính vì thế khi biết bị phạt 30 phút chúng mình có phần phẫn nộ. Tuy nhiên đó là quyết định của ban tổ chức, chúng mình tôn trọng. Có thông tin cho rằng chiến thuật của chúng mình là lấy ít nước ngay từ đầu để đi cho nhanh về chịu phạt là không đúng sự thật. Mình khẳng định điều này.

Đăng Hoàng - Thùy Anh: Thấy ức, nhục, có phần không phục khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 6.

Điều gì là lí do chính khiến các bạn dừng chân? Chiến thuật sai? Chủ quan? Hay sức khoẻ yếu?

Thùy Anh: Bọn mình đã phối hợp với nhau ăn ý và hiểu nhau hơn ở mùa này nên nói chiến thuật sai là hoàn toàn sai. Mùa đua năm nay là mùa All Stars và là sự quay trở lại của các đội chơi cũ nên ai cũng có kinh nghiệm hơn và hiểu về cuộc đua hơn và phải công nhận một điều là mùa này nam các đội khác "cực kì" khỏe như anh Hà Việt Dũng, anh Tuấn… nên nếu để so sánh thì về thể lực đội Vàng có yếu thế hơn một xíu. Một phần cũng khá là chủ quan vì không nghĩ chặng 2 kết thúc sớm và bị phạt về đích như vậy.

Đăng Hoàng: Thẳng thắn mà nói, mình và Thùy Anh chưa bao giờ tự tin hay tự cao về thể lực của mình. Như năm trước, chúng mình vật lộn ở ba chặng đầu khi các thử thách thiên về thể lực nhiều, mình và Thùy Anh cố cầm cự để chờ đến các thử thách thế mạnh của mình để vươn lên. Mình không thích khi nhiều người cứ so sánh thể lực người này với thể lực người kia, mỗi người có một thế mạnh khác nhau. Thể lực của mình có vậy thì nó chỉ có vậy.

Đăng Hoàng - Thùy Anh: Thấy ức, nhục, có phần không phục khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 7.

Đăng Hoàng - Thùy Anh: Thấy ức, nhục, có phần không phục khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 8.

Cuộc đua năm nay có kinh khủng bằng năm ngoái không?

Thùy Anh: Mình mới đua hai chặng nên khó nhận xét lắm. Tự thấy chặng 1, 2 năm ngoái dài và nặng hơn. Nhưng cũng có thể các chặng đua sau của năm nay sẽ khó hơn rất nhiều.

Đăng Hoàng: Vì mình chỉ đi được hai chặng nên khó để đánh giá. Tuy nhiên thì cá nhân mình đánh giá năm ngoái các thử thách từ chặng 1 tới chặng 2 thú vị và nhiều bất ngờ hơn.

Đăng Hoàng - Thùy Anh: Thấy ức, nhục, có phần không phục khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 9.

Các bạn đánh giá cao đội nào năm nay? Đội nào theo các bạn yếu nhất năm nay?

Thùy Anh: Như Thùy Anh đã nói, năm nay đều là các đội chơi cũ nên ai cũng sẽ có những kinh nghiệm riêng cho mình. Có thể những đội mình nghĩ là họ yếu thì họ lại bứt phá hơn hay ngược lại. Nên Thùy Anh không đánh giá thấp đội nào trong năm nay cả.

Đăng Hoàng: Mình thấy đội Cam có triển vọng đi sâu. Hà Việt Dũng dẻo dai, thể lực tốt. Pha Lê thông minh khéo léo. Còn lại mình không đánh giá đội nào yếu nhất vì như đã nói mỗi đội có một thế mạnh khác nhau.

Đăng Hoàng - Thùy Anh: Thấy ức, nhục, có phần không phục khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 10.

Kế hoạch của các bạn sau khi trở lại cuộc sống bình thường?

Thùy Anh: Thùy Anh vẫn quay trở lại cuộc sống cũ thôi, đi học, đi làm và bên gia đình.

Đăng Hoàng: Mình quay trở lại với công việc dạy tiếng Anh và hiện đang học để trở thành đầu bếp. Dự định trong năm nay sẽ quay trở lại Nam Phi sinh sống và mở một nhà hàng Việt Nam nhỏ.

Đăng Hoàng - Thùy Anh: Thấy ức, nhục, có phần không phục khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 11.

Thử thách nào kinh khủng nhất với các bạn trong 2 chặng đầu?

Thùy Anh: Chắc có lẽ chính là thử thách gánh nước. Xô nước rất nặng và chỉ 1 người được gánh cũng như chính thử thách đó làm đội Vàng phải ra về

Đăng Hoàng: Thử thách gánh nước mình cảm thấy kinh khủng nhất. Riêng 2 thùng nước bọc thêm tre vào đã khá nặng, cộng với nước và chỉ một người được gánh. Ngoài ra quãng đường từ chỗ lấy nước đến điểm yêu cầu khá xa khoảng 2km, trơn trượt, lầy lội. Cộng với việc mình bị đau lưng và Thùy Anh cũng biết điều này.

Đăng Hoàng - Thùy Anh: Thấy ức, nhục, có phần không phục khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 12.

2 bạn đã rút được những kinh nghiệm nào từ mùa trước để bước vào mùa năm nay?

Thùy Anh: Bọn mình đã hiểu ra ưu điểm và nhược điểm của đồng đội và đã bàn luận về vấn đề này trước khi đua. Cũng như rõ hơn cách đọc hiểu mật thư nhanh nhất và bọn mình cũng có thêm nhiều kĩ năng sống để áp dụng vào cuộc đua.

Đăng Hoàng: Sau mùa đua năm trước, chúng mình nhận ra được rõ ràng hơn thế mạnh của mỗi người là gì từ đó áp dụng vào các thử thách năm nay. Ví dụ như Thùy Anh không tốt trong việc chỉ dẫn hay chèo thuyền, mình sẽ làm. Mình không tốt trong việc leo trèo, định hướng, Thùy Anh sẽ làm. Ngoài ra chúng mình bớt tranh cãi để phối hợp ăn ý hơn với nhau.

Đăng Hoàng - Thùy Anh: Thấy ức, nhục, có phần không phục khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 13.

Nếu được làm lại/quyết định lại 1 điều gì đó trong 2 chặng vừa qua để cải thiện vị trí, các bạn sẽ làm gì?

Thùy Anh: Nếu được làm lại thì mình nghĩ bọn mình sẽ phải chú tâm hơn, không nên tự phán đoán để bị phạt bất ngờ như vậy.

Đăng Hoàng: Mình thực lòng vẫn luôn cảm thấy có lỗi khi không vượt qua được nhiệm vụ vượt rào của mình trong một lần khiến đội mất khá nhiều thời gian chờ đợi. Còn lại điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là hai anh em đã thật sự hiểu nhau và phối hợp ăn ý hơn trong mùa đua này.

Đăng Hoàng - Thùy Anh: Thấy ức, nhục, có phần không phục khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 14.

Đăng Hoàng - Thùy Anh: Thấy ức, nhục, có phần không phục khi bị loại khỏi Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 15.

Cảm ơn Đăng Hoàng - Thùy Anh. Chúc 2 bạn sẽ thật thành công với những dự định sắp tới của mình!