Đang đợi vợ đẻ, chồng bị bác sĩ lôi nhầm vào phòng phẫu thuật "vùng kín"

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 12/08/2016

Những câu chuyện lạ đời thường xảy ra ở Trung Quốc. Thế nhưng, trường hợp người chồng vô tình bị phẫu thuật cắt trĩ trong khi chờ vợ đẻ như dưới đây thì quả thực là độc nhất vô nhị.

Vào ngày thứ Hai vừa qua (8/8), anh Wang đã vô cùng hồi hộp, lo lắng khi đứng ngoài phòng hộ sinh chờ vợ đẻ tại bệnh viện Shenyang Hunnan Xinqu. Trong lúc Wang còn đang nóng lòng, thì các bác sĩ tại bệnh viện đã lớn tiếng gọi tên và yêu cầu anh đi theo họ.

Những tưởng được đưa vào phòng vợ đang lâm bồn, Wang không hề lăn tăn, liền nhanh chân chạy theo bác sĩ.

Vào phòng phẫu thuật, bác sĩ yêu cầu Wang cởi quần và nằm lên bàn mổ. Thấy lạ, Wang bèn nhanh trí hỏi bác sĩ tại sao phải làm thế. Tuy nhiên, anh chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng "Cứ làm theo những gì chúng tôi nói". Sau đó, các bác sĩ nhanh chóng gây mê và tiến hành... cắt trĩ cho người cha 29 tuổi này.

Đang đợi vợ đẻ, chồng bị bác sĩ lôi nhầm vào phòng phẫu thuật vùng kín - Ảnh 1.

Anh Wang đau khổ nằm trên giường bệnh.

Tỉnh dậy trong sự đau đớn, Wang kể lại "Tôi không hề biết rằng mình phải phẫu thuật cắt trĩ. Khi nằm trên bàn mổ, tôi đã nghe thấy tiếng khóc của con. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chỉ muốn ôm lấy con. Nhưng tôi không thể cử động được bởi quá đau đớn".

Hiện, không rõ liệu bệnh nhân bị trĩ có cùng tên với anh Wang trong trường hợp trên đã được tiến hành phẫu thuật hay chưa. Chỉ biết rằng sau nhầm lẫn ngớ ngẩn, bệnh viện đã phải bồi thường 5.000 tệ (khoảng 16 triệu đồng) cho Wang, dù rằng, 2 bên vẫn đang tranh cãi qua lại không ngừng.