Dẫn trước 2-0 rồi bị đối thủ yếu hơn gỡ hòa, Son Heung-min và đồng đội bị thầy mắng vô kỷ luật sau trận đấu

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 14:56 19/09/2019

Á quân Champions League mùa giải năm ngoái đã lơ là khi nghĩ 2 bàn thắng dẫn trước là khoảng cách an toàn. Họ đã phải trả giá đắt vì sai lầm này.

Tottenham Hotspurs đã khởi đầu như mơ rạng sáng nay trên sân Olympiacos. Họ mất 26 phút để có bàn thắng dẫn trước do công của Harry Kane trước khi Lucas Moura lập siêu phẩm sút xa đưa đội khách vươn lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1.

Son Heung-min khi đó đang ngồi trên băng ghế dự bị. CĐV của Spurs cứ ngỡ rằng đội bóng sẽ thắng dễ mà không cần đến tiền đạo người Hàn Quốc cho đến khi mọi thứ chuyển biến xấu đi vào cuối hiệp 1. Ben Davies dâng quá cao, để lại một khoảng trống mênh mông bên cánh trái, mở đường cho Daniel Podence lập công. 

Đầu hiệp 2, lại một sai lầm ở hàng phòng ngự khiến Tottenham phải chịu một bàn thua nữa. Mathieu Valbuena trên chấm phạt đền đã ấn định tỉ số 2-2 đầy cay đắng cho đội khách. Son Heung-min được vào sân trong hiệp 2 nhưng 15 phút cuối không đủ để anh tạo nên bất ngờ. 

Dẫn trước 2-0 rồi bị đối thủ yếu hơn gỡ hòa, Son Heung-min và đồng đội bị thầy mắng vô kỷ luật sau trận đấu - Ảnh 1.

Kane giúp Tottenham vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 26 nhưng kết quả chung cuộc lại là 2-2.

Dẫn trước 2-0 rồi bị đối thủ yếu hơn gỡ hòa, Son Heung-min và đồng đội bị thầy mắng vô kỷ luật sau trận đấu - Ảnh 2.

Ông Pochettino rất không hài lòng với màn trình diễn của toàn đội.

Trong buổi phỏng vấn sau trận, đương nhiên HLV Mauricio Pochettino không hài lòng với kết quả này. Nhưng thay vì dành những lời khen cho đối thủ, ông khẳng định các học trò đã "không tôn trọng" kế hoạch ban đầu đề ra, ám chỉ các cầu thủ đã chơi thiếu kỷ luật trong trận vừa rồi.

"Tôi rất thất vọng. Ngay trong hiệp 1 tôi đã không vui tí nào. Chúng tôi đã có một kế hoạch trước trận đấu nhưng lại không làm theo. Tôi đã nói với các cầu thủ trong thời gian nghỉ mình buồn bực đến như thế nào. Hãy để ý mà xem, dù chúng tôi dẫn trước 2-0 nhưng màn trình diễn rất không tốt", ông Pochettino chia sẻ.

"Chúng tôi tạo ra quá nhiều cơ hội cho đội bạn. Thật quá đau đớn khi nhìn đối phương ghi bàn rút ngắn tỉ số. Rõ ràng toàn đội đã không đem tinh thần sau trận thắng 4-0 tại Premier League vào trận đấu này. Hiệp 2 có chút khởi sắc hơn nhưng chúng tôi lại phải nhận một pha phạt đền".

Trận hòa 2-2 vừa rồi khiến Tottenham tuột mất cơ hội bám đuổi Bayern Munich, đội đã hủy diệt Crvena Zvezda 3 bàn không gỡ cũng vào rạng sáng nay.

Dẫn trước 2-0 rồi bị đối thủ yếu hơn gỡ hòa, Son Heung-min và đồng đội bị thầy mắng vô kỷ luật sau trận đấu - Ảnh 3.

Kết quả các trận đấu tại Champions League mùa giải 2019-2020 rạng sáng ngày 19/9.