Dân tình đua nhau đòi làm dâu Nghệ An sau màn “rao bán” 4 anh em: Liêm sỉ gì tầm này nữa!

Super J/ Design: Trường Dương, Theo Helino 00:01 24/09/2019

Nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết nhé chị em ơi!

Hôm nay, spotlight trên MXH đã thuộc về 4 anh em ở Nghệ An. Mọi chuyện bắt đầu từ màn "rao bán" của người mẹ khiến dân tình đứng ngồi không yên. Màn đăng tuyển con dâu này chắc chắn đã quá tải đơn đăng kí vì ai cũng muốn có 1 slot về Nghệ An lấy chồng đây!

Dân tình đua nhau đòi làm dâu Nghệ An sau màn “rao bán” 4 anh em: Liêm sỉ gì tầm này nữa! - Ảnh 1.

4 anh em đang chiếm spotlight trên MXH

4 anh em nhà này khiến dân tình phát cuồng cũng đúng. Chẳng cần đẹp trai như nam chính trong phim mà cứ sáng sủa, nhìn rất tin tưởng và "đi vào lòng người" thế này thì cần gì hơn nữa. Chưa hết, ngoài anh cả đã có công việc ổn định thì cả 3 người còn lại đều đang là du học sinh. Nghe qua là đã thấy tương lai xán lạn rồi.

Anh nào cũng cool hết nấc

Phía dưới phần bình luận, nhiều cô nàng không ngần ngại "giữ chỗ", thậm chí còn "mặt dày" đòi cưới ngay và luôn. Mà cũng đúng, tia được trai đẹp lại còn độc thân là phải liền tay chứ để lâu là mất mối ngon ngay chứ chẳng đùa.

Dưới đây là những bình luận "liêm sỉ gì tầm này" của dân mạng:

- Cô ơi !! Còn không cho cháu một suất ạ.

- Con chào mẹ. Con không kén cá chọn canh. Anh đầu thì hợp tuổi con nhất nhưng con đã nói là con không kén ạ. Mẹ muốn con làm con dâu thứ mấy cũng được ạ. Con cảm ơn mẹ.

- Cháu quê Nghệ An đây cô ơi và cháu cũng thích lấy chồng gần ạ.

- Các bạn ơi mọi người tư vấn chỗ chụp ảnh cưới, tổ chức đám cưới và tư vấn cả nơi sinh em bé hộ mình nhé.

- Cô ơi mai cháu sang bên nhà mình ăn cơm nhé. Cháu biết nấu nướng lại giỏi việc nhà, cô cứ yên tâm gả anh cho cháu ạ.

- Cháu ở tận Sài Gòn cơ nhưng lấy chồng theo chồng nên nếu cô muốn thì cháu về Nghệ An làm dâu cũng được ạ.

- Bác sĩ bảo cháu phải cưới anh nhà cô rồi. Cô gả cho cháu đi ạ.

- Mình đang lên mạng học cách nói tiếng Nghệ An rồi. Các bạn từ từ nhường mình với nhé.

- Nhường các bạn 3 người đó nhưng anh cả nhất định là của mình.