Chelsea và Man Utd bước vào trận chung kết FA Cup nhằm vớt vát một mùa giải thất bại toàn tập. Trong khi Man Utd được an ủi bằng tấm vé Champions League mùa sau, Chelsea chỉ được chơi ở Europa League.
Khởi đầu trận đấu, Man Utd và Chelsea thi đấu khá chặt chẽ. Không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra trong khoảng 20 phút đầu trận.
Trong bối cảnh Lukaku không kịp hồi phục chấn thương phải ngồi dự bị, HLV Mourinho có vẻ đã sai lầm khi chọn lối chơi tạt cánh đánh đầu. Alexis Sanchez với chiều cao hạn chế, gần như vô hại trong những pha không chiến trước hàng thủ to cao của Chelsea.
Bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút 22 khi Phil Jones có pha phạm lỗi đáng trách trong vòng cấm với Hazard khiến Man Utd phải chịu quả phạt đền.
Các cầu thủ Man Utd phản đối gay gắt quả phạt 11m nhưng không thay đổi được quyết định của trọng tài.
Trên chấm penalty, Hazard bình tĩnh đánh lừa thủ thành De Gea mở tỷ số trận đấu.
Hazard chạy tới khu vực khán đài có cổ động viên Man Utd để ăn mừng.
"Tội đồ" Phil Jones không giấu được nỗi buồn sau sai lầm khiến Quỷ đỏ phải nhận bàn thua. Người hâm mộ đội tuyển Anh cũng lo lắng với phong độ của Phil Jones khi World Cup 2018 đã cận kề.
Trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, HLV Mourinho dù tung cả Lukaku, Martial vào sân để cải thiện hàng công nhưng cũng không thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ Man Utd đều đổ gục xuống sân.
Không thể vô địch FA Cup, Man Utd đã khép lại mùa giải trắng tay.
Dàn sao Man Utd thất thểu bước lên nhận huy chương bạc, cay đắng nhìn đối thủ đăng quang ngôi vô địch.
Sau mùa giải đáng quên, những siêu sao như Pogba, Alexis Sanchez... sẽ phải cải thiện rất nhiều cho mùa giải mới.
Trái ngược với nỗi buồn của Man Utd là niềm hạnh phúc của Chelsea, bởi FA Cup là danh hiệu an ủi cho đội bóng của tỷ phú Abramovich.
Mùa sau, Chelsea sẽ vắng bóng ở đấu trường Champions League, trái đắng với một đội bóng lớn và giàu tham vọng như The Blues.
HLV Conte rạng rỡ nâng cao chiếc Cúp vô địch, nhưng danh hiệu này không đảm bảo cho tương lai của ông. Nếu Conte có bị sa thải, đó cũng là điều hết sức bình thường sau mùa giải thảm hại của Chelsea.