Dân mạng rần rần chia sẻ hình ảnh loạt tượng trong công viên ở Hải Phòng có tạo hình và biểu cảm khác xa phiên bản gốc

Thục Hạnh, Theo Helino 08:16 23/08/2018

Loạt tượng điêu khắc mô tả các vị thần trong Thần thoại Hy Lạp và những nhân vật hoạt hình đặt tại 1 công viên được cho là ở Hải Phòng đang được cộng đồng mạng dành nhiều quan tâm bởi tạo hình kỳ lạ khác xa phiên bản gốc.

Tượng các vị thần trong Thần thoại Hy Lạp thường được các nghệ nhân dày công chế tác để làm đẹp cho cảnh quan, kiến trúc. Bên cạnh đó, tượng mô phỏng những nhân vật hoạt hình nổi tiếng như nhóm thú Madagascar, Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn... cũng rất hay xuất hiện trong các công viên để chiều lòng các em thiếu nhi và bạn trẻ.

Khi thực hiện những bức tượng này, thợ điêu khắc dành nhiều tâm huyết để sao cho sản phẩm mình làm ra đẹp nhất, tinh tế nhất, giống với phiên bản mẫu nhất. Thế nhưng đôi khi thành phẩm chẳng được như kỳ vọng, đó cũng chính là lý do mới đây cộng đồng mạng lại được chiêm ngưỡng loạt tượng điêu khắc với hình thù và biểu cảm hài hước, "kỳ lạ" tại 1 công viên được cho là ở Đồ Sơn, Hải Phòng.

Tượng Thần thoại Hy Lạp với biểu cảm lạ lùng tại công viên ở Hải Phòng.

Tượng mô phỏng nhân vật hoạt hình khiến nhiều người "khóc thét".

Loạt ảnh trên xuất hiện trên Facebook tối ngày 22/8 và rất nhanh chóng được cộng đồng mạng chuyền tay nhau, xôn xao bàn tán vì quá "độc" và "lạ". Trong đó, tượng những vị thần trong sử tích kinh điển Thần thoại Hy Lạp được điêu khắc bằng xi măng, đặt trước 1 công trình có kiến trúc châu Âu để trang trí và tạo điểm nhấn.

Ở phiên bản gốc như chúng ta được chứng kiến qua phim ảnh hay sách vở, tượng thần Hy Lạp được các nghệ nhân châu Âu điêu khắc với thân hình chuẩn mực, lớp áo choàng ngoài mềm mại, đường nét trên khuôn mặt cũng vô cùng hài hòa, thanh tú. Còn ở phiên bản này, loạt tượng thần Hy Lạp lại khá cứng nhắc, đặc biệt, khuôn mặt lại nhăn nhó, tỉ lệ thiếu cân đối khi đôi mắt lại to đến 1/3 khuôn mặt.

Đáng chú ý trong số đó là 2 pho tượng nam thần. 2 vị thần được tạo hình với tư thế đứng đối xứng nhau, cùng phô diễn cơ bắp cuồn cuộn và thân hình cường tráng. Nhưng thợ điêu khắc có lẽ đã lột tả sức mạnh 2 vị thần hơi "quá đà" khiến cho cơ bắp của họ nhấp nhô khắp chỗ. Kèm theo mái tóc xoăn xù mì, nhiều người còn phải bật cười khi liên tưởng 2 vị thần này không khác gì... miếng gà tẩm bột rán.

Dân mạng rần rần chia sẻ hình ảnh loạt tượng trong công viên ở Hải Phòng có tạo hình và biểu cảm khác xa phiên bản gốc - Ảnh 3.

Tượng mẫu đâu có cơ bắp cuộn cuộn nhiều thế đâu?

Dân mạng rần rần chia sẻ hình ảnh loạt tượng trong công viên ở Hải Phòng có tạo hình và biểu cảm khác xa phiên bản gốc - Ảnh 4.

Pho tượng nữ thần và thần Mặt Trời.

Không chỉ có tượng thần Hy Lạp, công viên còn "chiêu đãi" cộng đồng mạng bằng loạt tượng nhân vật hoạt hình vô cùng ấn tượng. Hẳn các bạn còn nhớ đến nhóm thú trong bộ phim hoạt hình Madagascar nổi tiếng gồm 1 chú sư tử, 1 cô hà mã, 1 chú ngựa vằn và 1 chú hươu cao cổ. Giờ đây, nhóm thú này đã được "nhân bản" tại công viên này với kích thước chẳng hề kém cạnh, tuy nhiên về biểu cảm khuôn mặt thì... cần phải bàn nhiều.

Cụ thể, nhóm thú này được điêu khắc trong tư thế đứng cạnh nắm tay nhau. Về màu sắc, cả 4 con đều "lòe loẹt" hơn so với phiên bản phim hoạt hình. Đáng chú ý nhất là khuôn mặt, nhiều người không biết chúng đang cười, đang mếu hay đang "dọa ma" người khác nữa, mắt con nào cũng trợn ngược, răng nanh vừa dài vừa nhọn khoe thẳng ra mặt tiền. So với phiên bản tượng thú Madagascar của các công viên nước ngoài, dẫu biết so sánh khập khiễng, tuy nhiên phải thừa nhận không ai nhận ra được chú sư tử Alex và nhóm bạn nữa.

Dân mạng rần rần chia sẻ hình ảnh loạt tượng trong công viên ở Hải Phòng có tạo hình và biểu cảm khác xa phiên bản gốc - Ảnh 5.

Nhóm thú Madagascar thay đổi quá nhiều khi được "nhân bản" tại công viên Việt Nam.

Cùng với đó, nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn không biết đắc tội gì với chuyên gia trang điểm mà đôi mắt kẻ vẽ hài hước vô cùng, như có bao nhiêu mi giả đều gắn hết lên mắt. Đôi môi "đỏ như máu" mỉm cười một cách kỳ cục.

Nàng Bạch Tuyết với gương mặt như đắc tội với chuyên gia trang điểm.

Và để cho công viên thêm nhộn nhịp, thợ điêu khắc cũng cho ra đời thêm nhiều muông thú như chó "chấm bi", sư tử đột biến mắt to đến nửa mặt hoặc hổ cái tô son...

Những loài thú với biến tấu cực ngẫu hứng của thợ điêu khắc được đặt tại công viên Hải Phòng.

Hình ảnh về loạt tượng này được cộng đồng mạng đón nhận và để lại nhiều bình luận khác nhau. Đa số đều phải bật cười bởi loạt tượng này có biểu cảm quá hài hước. Có nhiều người lại ý kiến có thể tạo hình của những bức tượng này chính là chủ ý của đơn vị sở hữu, muốn tạo dựng 1 điểm nhấn ấn tượng thu hút du khách. Tuy nhiên nếu chỉ xét đến khía cạnh tạo ra niềm vui thì xem ra loạt tượng này đã khá thành công rồi.

Bạn N.N bình luận: "Lên đảo nhìn mấy tượng này đáng sợ, con nào con nấy như muốn ăn thịt mình luôn vậy".

"Tôi chết cười mất, sư tử với hổ có khác gì chó coi nhà không cơ chứ. Nếu công viên này đang muốn PR, muốn mọi người biết đến thì cũng hiệu quả đấy nhỉ" - bạn B.A viết.

Ảnh: BEATVN/ Dai Nguyen