Dặn cậu bé 6 tuổi nhìn mình để hát hay hơn, Việt Hương ngỡ ngàng nhận cái kết đắng!

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 09:24 11/11/2018

Dường như trẻ con không biết nói dối và điều đó càng làm giám khảo Việt Hương thêm thích thú trong tập 4 "Thử tài siêu nhí".

Sau 3 tập vòng thiết lập, các giáo viên chủ nhiệm đã có trong tay những chiến binh để cùng nhau đi đến hết mùa 3 "Thử tài siêu nhí". Trong tập 4 của chương trình, các vị giám khảo mới bắt đầu xuất hiện, đó chính là: nghệ sĩ Việt Hương, nghệ sĩ Đại Nghĩa và ca sĩ Đoan Trang.

Dặn cậu bé 6 tuổi nhìn mình để hát hay hơn, Việt Hương ngỡ ngàng nhận cái kết đắng! - Ảnh 1.

Các giám khảo khách mời

Mở màn, học trò của HLV Phạm Lịch – Quốc Đại là Nguyễn Hoàng Minh Trí mang đến tiết mục sôi động "Rock Sài Gòn". Cậu bé nhảy rất sung nhưng khuôn mặt không biểu cảm khiến các HLV và dàn giám khảo cười không ngớt. Thậm chí lúc hát, Minh Trí liên tục nhìn qua phía HLV Tố My – Huỳnh Mến chỉ vì cô Tố My quá xinh đẹp. Do chỉ nhìn mỗi Tố My nên Việt Hương khuyên cậu bé: "Lần sau con hát mệt thì con cứ nhìn xuống cô Hương, cô Hương cũng sắp đẹp như cô My". Đồng thời để chứng minh câu nói của mình, Việt Hương hỏi cậu bé nhìn cô thì hát có hay hơn không, đáp lời là sự hoang mang cùng cái lắc đầu của cậu bé 6 tuổi làm mọi người bật cười.

Dặn cậu bé 6 tuổi nhìn mình để hát hay hơn, Việt Hương ngỡ ngàng nhận cái kết đắng! - Ảnh 2.

Tiết mục "Bỏ quê" xúc động của bé Phương Linh, học trò Huỳnh Mến - Phạm Lịch làm các giám khảo rơi nước mắt. Câu chuyện kể vể người chị chấp nhận hi sinh bản thân làm vợ lẽ để lấy tiền trả nợ cho gia đình khiến Việt Hương liên tục chấm nước mắt. Cô cho biết lúc đầu tưởng Phương Linh thi diễn kịch, nhưng khi bé cất giọng thì cô bất ngờ với khả năng của Linh. Đồng thời, nghệ sĩ Việt Hương cũng góp ý đoạn giang tấu cảm xúc quá nên khi vào nó bị "bấp bênh".

Dặn cậu bé 6 tuổi nhìn mình để hát hay hơn, Việt Hương ngỡ ngàng nhận cái kết đắng! - Ảnh 3.

Tiết mục thứ ba được dàn dựng khá hài hước khi cô bé Minh Vy hóa thân thành bà già rất dễ thương, bên cạnh sự trợ diễn của Dương Thanh Vàng và Minh Quốc. Cô bé vừa thể hiện bản tiếng Pháp vừa tiếng Việt ca khúc "Hello Việt Nam". Sau tiết mục này, cả Việt Hương, Đại Nghĩa đều cảm thấy "chấn động" với khả năng của học trò Tố My – Huỳnh Mến, không nói được điều gì và chỉ có thể ngồi nghe giám khảo Đoan Trang nhận xét.

Dặn cậu bé 6 tuổi nhìn mình để hát hay hơn, Việt Hương ngỡ ngàng nhận cái kết đắng! - Ảnh 4.

Bé Bảo Châu, học trò của Huỳnh Mến – Tố My trình diễn tiết mục nhảy Afro Jazz. Đoan Trang nhận xét Bảo Châu có bản năng về vũ điệu và Việt Hương thấy bài thi ấn tượng, còn Đại Nghĩa cho biết tiết mục của bé cuốn hút anh khiến anh không thể chớp mắt vì sợ sẽ bỏ qua một hình ảnh nào đó thì rất uổng. Anh nhấn mạnh: "Với tiết mục thì chú hoàn toàn bị con chính phục"

Dặn cậu bé 6 tuổi nhìn mình để hát hay hơn, Việt Hương ngỡ ngàng nhận cái kết đắng! - Ảnh 5.

Học trò Quốc Đại – Phạm Lịch là cô bé Anh Thư mang đến tiết mục "Kiên Giang mình đẹp lắm" và nhận được nhiều lời khen của các vị giám khảo khó tính.

Dặn cậu bé 6 tuổi nhìn mình để hát hay hơn, Việt Hương ngỡ ngàng nhận cái kết đắng! - Ảnh 6.

Màn trình diễn ảo thuật của hai bé Bảo Thy – Đức Khôi khiến các giám khảo vô cùng bất ngờ. Học trò của Huỳnh Mến – Tố My mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả và các giám khảo.

Dặn cậu bé 6 tuổi nhìn mình để hát hay hơn, Việt Hương ngỡ ngàng nhận cái kết đắng! - Ảnh 7.

Thêm một học trò nữa của Phạm Lịch – Quốc Đại nhận được những phản hồi tích cực từ các giám khảo, đó là bé Trung Hậu mang đến trích đoạn "Cung tơ hòa điệu". Giám khảo Đại Nghĩa bày tỏ: "Với những ai theo nghề cải lương bây giờ chú Nghĩa rất là quý, đặc biệt là các bạn nhỏ. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng sân khấu cải lương không bao giờ chết, vẫn còn rất nhiều thế hệ kế thừa".

Dặn cậu bé 6 tuổi nhìn mình để hát hay hơn, Việt Hương ngỡ ngàng nhận cái kết đắng! - Ảnh 8.

Bé Phương Tú mang đến tiết mục Chachacha. Các động tác dứt khoát, mạnh mẽ cùng nét mặt rạng rỡ hút hồn các vị giám khảo. Học trò của Quốc Đại – Phạm Lịch nhận được nhiều sự khen ngợi của Việt Hương, Đoan Trang và Đại Nghĩa.

Dặn cậu bé 6 tuổi nhìn mình để hát hay hơn, Việt Hương ngỡ ngàng nhận cái kết đắng! - Ảnh 9.

Phạm Hà My mang đến sự sôi động cho sân khấu với ca khúc "Cô gái tự tin". Đoan Trang nhận xét học trò của Tố My – Huỳnh Mến có sự hoàn hợp giữa chất giọng cùng phong cách trình diễn trên sân khấu. Còn Đại Nghĩa ngược lại, anh cảm thấy nhịp tiết tấu trong người lại chưa đủ và chệch choạng so với vũ đoàn, đó cũng là ý kiến của giám khảo Việt Hương.

Dặn cậu bé 6 tuổi nhìn mình để hát hay hơn, Việt Hương ngỡ ngàng nhận cái kết đắng! - Ảnh 10.

Tấn Tài thể hiện ca khúc "Hương lúa miền Nam" với giọng hò ngọt ngào, da diết làm các vị giám khảo gật gù khen ngợi. Đặc biệt là vẻ đáng yêu của cậu bé trên sân khấu mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Hơn nữa, điệu nhún của Tấn Tài là điểm khiến các giám khảo cùng nhau mổ xẻ và "đổ gục" vì thích thú. Đại Nghĩa hài hước nói: "Từ đầu tới đuôi thằng bé cứ đứng nhún vậy quài, em cứ nghĩ chẳng lẽ đứng nhún trọn đời. Đến cuối cùng đi qua góc bên đây tưởng đổi động tác ai ngờ vô hết bài. Giống niềm vui chẳng tày gang". Còn Việt Hương thì đáp: "Có khi nào con đứng hát con không vô nhưng nhờ đứng nhún mà cô cho vô không".

Dặn cậu bé 6 tuổi nhìn mình để hát hay hơn, Việt Hương ngỡ ngàng nhận cái kết đắng! - Ảnh 11.

Ngân Hà thể hiện điệu múa của các minion trong tiết mục Jive. Học trò của Phạm Lịch – Quốc Đại được các giám khảo khen về cách nhảy nhạc Jive, dù khó nhưng bé đã hoàn thành tốt.

Dặn cậu bé 6 tuổi nhìn mình để hát hay hơn, Việt Hương ngỡ ngàng nhận cái kết đắng! - Ảnh 12.

Tập 5 "Thử tài siêu nhí" sẽ được phát sóng vào 21h thứ 7 ngày 17/11 trên kênh THVL1.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng - Cao Hoàng Trọng - Trần Huy Tuấn