Trong trận đấu diễn ra tại khách sạn Accor Arena ở Paris hồi cuối tuần qua, võ sĩ Groenhart 30 tuổi được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ Grigorian về mặt kinh nghiệm với 7 chiến thắng tại đấu trường Glory.
Đúng như dự đoán, khi thời gian mới chỉ bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Groenhart đã có pha lên gối cực mạnh vào vùng mặt của Grigorian, khiến võ sĩ người Armenia choáng váng. Ý thức được rằng mình không thể thi đấu được nữa, Grigorian đã quay lưng đi chịu thua.
Nhưng trong một tích tắc không thể kiểm soát được hành vi, Groenhart đã lao tới và bồi cho Grigorian một cú đấm cực mạnh vào mặt, khiến võ sĩ 28 tuổi nằm gục xuống sàn và đổ rất nhiều máu.
Groenhart được xử thắng và còn Grigorian lập tức được các nhân viên y tế sơ cứu khi tình trạng sức khỏe của võ sĩ này có vẻ bị xấu đi. Bức xúc với pha "đấm trộm" đối thủ của Groenhart, rất đông CĐV đã lao lên võ đài rồi đấm túi bụi võ sĩ người Hà Lan.
Vụ việc ngay lập tức được các nhân viên an ninh ngăn lại, nhưng Groenhart cũng đã lĩnh đủ những cú đấm cực mạnh từ các CĐV to lớn, một cái kết đắng cho việc thiếu tinh thần Fair-play của Groenhart.