"Đại sứ" bóng đá

Đỗ Hải Âu, Theo Thể Thao & Văn Hóa 08:45 16/01/2018

Phải nói nhanh, hai tiếng Việt Nam được truyền thông châu Á đề cập rất nhiều, sau trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam. BLV kênh Fox News hét lạc cả giọng khi Quang Hải tung cú sút xé lưới các tuyển thủ trẻ xứ sở Chuột túi. Bóng đá là thế đấy, luôn là cầu nối tuyệt vời để hình ảnh một quốc gia đến nhanh với bạn

Đại sứ bóng đá - Ảnh 1.

U23 và khán giả Việt Nam đã để lại hình ảnh rất đẹp ở Trung Quốc những ngày qua. Ảnh: Tuấn Phong

Có lẽ cũng cần điểm lại một chút, VCK U23 châu Á gồm 16 đội, chia làm 4 bảng. Khu vực Đông Nam Á có 3 đội tuyển góp mặt là Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Ba đội đều thuộc nhóm 4 và Việt Nam lọt vào bảng D gồm có các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Australia và Syria.

Trước giải, dù có là người lạc quan nhất, nhiều nhà chuyên môn vẫn cho rằng những đối thủ của U23 Việt Nam đều vượt trội về thể hình, thể lực và đều là những quốc gia có nền bóng đá phát triển của châu lục. Thậm chí, một vài người còn cho rằng U23 Việt Nam chỉ cần có điểm trước U23 Syria, một quốc gia đang chìm trong cuộc nội chiến, là đã thành công. Chẳng phải năm 2016, U23 Việt Nam cũng lọt vào giải này nhưng đã toàn thua cả 3 trận.

Người viết cho rằng chiến thắng trước Australia là lịch sử, bởi ở lứa tuổi U23 này, đây là chiến thắng đầu tiên của các cầu thủ Việt Nam tại một VCK của một giải đấu cấp châu lục. Đó còn là chiến thắng đầu tiên của một đội bóng Đông Nam Á vốn bị coi “vùng trũng nhất" của bóng đá thế giới tại giải đấu này. Nhìn sang xứ Mã cũng mới chỉ giành được 1 trận hòa trước Jordan. Ngay như bóng đá Thái Lan vốn được xem là “ông kẹ” của khu vực cũng bị loại sớm từ vòng bảng. Trung Quốc, nước chủ nhà của giải đấu này, cũng cay đắng sớm làm khán giả. Phân tích thế để thấy chiến thắng của U23 Việt Nam đáng được ghi nhận.

Nhiều người đòi hỏi quá cao, kiểu thầy trò ông Park phải vào tứ kết hay bán kết mới luận được “anh hùng”. Nên nhớ rằng VCK châu Á không phải SEA Games, AFF Cup, mà hai giải đấu này thực trạng thành tích của chúng ta ra sao mọi người đều rõ.

Một vấn đề thú vị nữa là ông Park. Vẫn cần nhiều thời gian để đánh giá HLV này, dù vậy chúng ta cũng nên tin tưởng ông. Trong âm nhạc, người chỉ huy dàn nhạc quan trọng nhất thì trong bóng đá vai trò HLV cũng tương tự như vậy. Một dàn nhạc hay một đội bóng sẽ mang dấu ấn của người nhạc trưởng, nhất là tính kỷ luật. Chuyện không nhiều người biết, trước khi lên đường sang Trung Quốc dự VCK, Ban tổ chức giải Quả bóng Vàng Việt Nam đã nhờ VFF trao đổi với ông Park, xin phép cho cầu thủ Quang Hải và Đoàn Văn Hậu tham dự đêm Gala trao giải. Ông thầy người Hàn đã không chấp nhận ngoại lệ này.

Chính tính kỷ luật mà ông áp đặt cho lối chơi phòng ngự phản công của U23 Việt Nam đã khiến cho các tuyển thủ Australia lúng túng, nôn nóng và trả giá đắt. Một chiến thắng có dấu ấn của nhà cầm quân xứ kim chi.

Theo tính toán, muốn chắc chắn lọt sâu vào giải, U23 Việt Nam phải thắng U23 Syria ở trận đấu cuối cùng diễn ra vào chiều mai, bất luận kết quả trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Australia ra sao. Nhưng kể cả trường hợp xấu nhất thì đáng ngợi khen các tuyển thủ U23 Việt Nam ở một giải đấu mà học hỏi và cọ xát là mục tiêu rõ nhất.

Hai tiếng Việt Nam đã được U23 Việt Nam chuyển tải rất đỗi bình dị và xúc động. Hãy tiếp tục tấu khúc hoan ca, thầy trò ông Park!