Đại học - Bước chân khám phá chính bản thân mình

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 12/04/2017

Nếu ai đó hỏi tôi “thời gian nào bạn đã sống rực rỡ nhất?” thì câu trả lời sẽ là “Đại học”. Bởi lúc ấy trong tay không có thứ gì ngoài kiến thức từ sách vở, một tâm hồn đầy mơ mộng nhưng lại có nhiều cái “dám” của tuổi trẻ.

Vẫn còn nhớ như in cái ngày tôi “khăn gói” vào Sài thành để tiếp tục chặng đường thực hiện ước mơ mang tên Đại học. Cùng với cái vẫy tay tạm biệt bố mẹ là dòng nước mắt chực tuôn trào, giờ phút ấy tôi buộc mình phải đủ mạnh mẽ để bước vào cánh cửa mới, để được vùng vẫy, được lớn lên và bắt đầu cho mình một hành trình mới mang tên tự lập.

Đại học - Bước chân khám phá chính bản thân mình - Ảnh 1.

Tạm gác lại những nỗi nhớ nhà, nhớ những món ngon của mẹ hay lời càm ràm hàng ngày của ba, tôi chập chững bước vào thế giới muôn màu kia từng bước từng bước một.

Đó là lần đầu tiên được làm gia sư cho cô bé lớp một xinh xắn, để rồi nhận ra rằng “hồi xưa chắc ba mẹ cũng vất vả nhường nào với một đứa cứng đầu ham chơi như mình”.

Đó là lần đầu tiên tham gia mùa hè xanh, để rồi nhận ra rằng, xung quanh mình còn nhiều lắm những đứa trẻ không được đến trường.

Đó là lần đầu tiên đi phượt cùng bạn bè, để rồi nhận ra rằng, những bữa cơm với gia đình đáng giá biết bao.

Đó là lần đầu tiên biết cảm giác “trượt môn”, để nhận ra rằng bản thân mình vẫn chưa đủ cố gắng.

Đó là lần đầu tiên bị ốm khi xa nhà, để nhận ra rằng thèm lắm một bát cháo mẹ nấu.

Đó là lần đầu tiên “tỏ tình” thất bại, để nhận ra rằng, cuộc đời luôn cần lắm những đứa bạn thân.

Đại học - Bước chân khám phá chính bản thân mình - Ảnh 2.

Vậy đấy, đại học hay đúng ra là ở cái tuổi mà cuộc sống tưởng chừng toàn màu hồng sẽ quẳng vào bạn cả những gam màu tối đen nữa. Quan trọng là, bạn dám cho mình cơ hội để mạnh mẽ đối mặt, để trải nghiệm, để va vấp, rồi bạn sẽ nhận ra mình “trưởng thành” từng ngày.

Đại học - Bước chân khám phá chính bản thân mình - Ảnh 3.

Bước chân vào đại học, đó hẳn là chân trời mới toanh nhiều bỡ ngỡ, mơ mộng với hầu hết chúng ta. Đó là một đặc ân đồng thời cũng là nỗ lực cho những ai dám bước ra khỏi vỏ bọc, để được khám phá chính bản thân mình. Có nhiều điều mà khi còn là học sinh, bản thân chưa có cơ hội thử sức thì ở cái tuổi này, bạn sẽ thấy, bạn được phép thử và sai, được đi, được sống hết mình, được khám phá và bước qua những rào cản của bản thân.

Đại học - Bước chân khám phá chính bản thân mình - Ảnh 4.

Đừng sợ vấp ngã, đừng rụt rè, hãy mạnh dạn bước chân ra khỏi vùng an toàn, đừng để năm tháng đại học trở nên vô nghĩa, để tuổi thanh xuân của bạn trôi tuột trong những thước phim nhạt nhẽo. Ở thời khắc tươi đẹp nhất này, hãy sống tự do hết mình, hãy cho mình cơ hội trải nghiệm nhiều nhất có thể bởi tuổi trẻ luôn được bao dung và để sau này ta bất giác mỉm cười cho những bước chân đầu tiên vào đời này.

Có lẽ bạn đã không nhận ra

Cuộc đời đôi khi có thể được kể bằng những bước chân…

… là những bước chân chập chững đầu tiên bên cha mẹ

… là những bước chân quen thuộc mỗi ngày của cả thời đi học

… là những bước chân rong chơi quên tháng ngày bên bè bạn

… là những bước chân yêu thương bỗng lạc nhịp chung đôi

… là những bước chân tự do đi khắp muôn nơi

hay là những bước chân đi thật xa để trở về.

Cuộc đời là những bước chân mà ta mãi nâng niu.

Biti’s tự hào 35 năm nâng niu bàn chân Việt.

#cuocdoilanhungbuocchan #Bitis35nam #nangniubanchanViet

Hãy cùng chia sẻ câu chuyện những bước chân cuộc đời của bạn cùng với Biti’s tại: https://www.facebook.com/bitisshoes/.

Hoặc website http://bitis.com.vn/home.html.

-------------------------------------------------------

Chương trình tri ân khách hàng giảm 35% cho toàn bộ sản phẩm Dép lào & Sandal duy nhất 2 ngày 22 & 23/4/2017.