Đại bàng HCMC Wings thất thủ trước họng pháo chiến binh Thang Long Warriors trong ngày ra quân

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:04 13/09/2017

Cuộc đối đầu giữa Hochiminh City Wings và Thang Long Warriors tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương đêm ngày 12 tháng 9 đã diễn ra vô cùng căng thẳng với nhiều bất ngờ.

Nếu thắng trận đấu này, Hochiminh City Wings sẽ tạm thời soán ngôi đầu bảng đang bị chiếm giữ bởi Thang Long Warriors. Còn với "các chiến binh khủng long", họ cũng đang rất cần một chiến thắng để giữ vững vị trí của mình, đồng thời giải toả áp lực sau trận thua đáng tiếc trước Saigon Heat trước đó. Cả hai đã cống hiến những pha bóng mãn nhãn và kết quả chung cuộc, Thang Long Warriors đã xuất sắc đánh bại chủ nhà giành lấy chiến thắng với tỷ số 79 – 71.

Hiệp 1, các cầu thủ Thang Long Warriors đã gây bất ngờ cho chủ nhà Hochiminh City Wings bằng lối chơi tốc độ và khả năng càn lướt tốt của bộ 3 big man Jaywuan Hill, Justin Young và Nguyễn Văn Hùng. Suốt những phút thi đấu đầu tiên, đội bóng chủ nhà dường như bế tắc trong việc ghi điểm. Khi mà các cầu thủ Hochiminh City Wings còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì hiệp 1 đã kết thúc và họ đã phải chịu cảnh bị dẫn trước với tỷ số 12 – 17.

Đại bàng HCMC Wings thất thủ trước họng pháo chiến binh Thang Long Warriors trong ngày ra quân - Ảnh 1.

Bước vào hiệp 2, tình hình cũng không khá hơn là mấy cho đội chủ nhà Hochiminh City Wings. Đứng trước một hàng trong quá mạnh của Thang Long Warriors, "những chú đại bàng" gặp phải rất nhiều khó khăn trong khâu lên rổ. Trong khi đó, những pha ném 3 điểm của City Wings lại không phát huy được hiệu quả. Gặp bế tắc trong những pha tấn công, đội bóng miền Nam đành để Thang Long Warriors nới rộng khoảng cách tỷ số 37 – 21 khi kết thúc hiệp.

Theo sát thống kê trong hai hiệp đấu đầu tiên, có thể nhận thấy Hochiminh City Wings thi đấu rất thiếu hiệu quả. Tỷ lệ ném rổ thành công của Hochiminh City Wings là khá thấp, chỉ đạt 24% (họ chỉ tận dụng được 8 trên tổng số 33 pha dứt điểm của mình) trong khi con số này bên phía Thang Long Warriors lại nhỉnh hơn hoàn toàn (40% và 15/37 pha ném rổ thành công). Không những thế, "những chú đại bàng" cũng để mất bóng quá nhiều - 16 pha turnover, gấp 4 lần so với Thang Long Warrios (4 turnover). Và đó là điều kiện không thể tốt hơn để "các chiến binh khủng long" thực hiện những pha phản công ghi điểm.

Đại bàng HCMC Wings thất thủ trước họng pháo chiến binh Thang Long Warriors trong ngày ra quân - Ảnh 2.

Hiệp 3, Thang Long Warriors lại thi triển lối chơi phản công tốc độ và khiến Hochiminh City Wings tiếp tục "sa lầy". Jaywuan Hill là cái tên chơi nổi bật nhất trong hiệp đấu này khi ghi đến 11 trên tổng số 18 điểm của đội. Cùng với đó là sự toả sáng của Tô Quang Trung khi anh mang đến rất nhiều những pha xử lý xuất sắc. Tỷ số của hiệp này là 55 – 41 vẫn nghiêng về "các chiến binh khủng long".

Bước vào hiệp 4, các cầu thủ Hochiminh City Wings bắt đầu vùng lên tấn công với tinh thần "quyết chiến". Ba pha ném 3 điểm thành công liên tiếp của Triệu Hán Minh (2 tình huống) và Henry Nguyễn đã níu kéo lại hy vọng cho Hochiminh City Wings. Tuy nhiên, khi đội chủ nhà đang thi đấu hưng phấn thì họ lại lãnh ngay "một gáo nước lạnh" bởi những tình huống phản công xuất sắc của Thang Long Warriors. Không thể khắc chế được những cầu thủ tốc độ bên phía đối thủ, Hochiminh City Wings đành chịu thất bại với tỷ số 79 - 71 ngay tại sân nhà.

Đại bàng HCMC Wings thất thủ trước họng pháo chiến binh Thang Long Warriors trong ngày ra quân - Ảnh 3.

Trong trận đấu này, Hochiminh City Wings đã tỏ ra bất lực trong việc ngăn cản những big man bên phía Thang Long Warriors ghi điểm. Một mình trung phong Bilal Richardson là không đủ để khiến bảng rổ của City Wings an toàn trước cặp "tháp đôi" Jaywuan Hill - Justin Young dù rằng hôm nay anh đã có màn trình diễn rất ấn tượng (ghi 27 điểm và có đến 27 pha rebound). Chỉ một mình Bilal Richardson đã có số pha rebound bằng 2/3 con số bên phía Thang Long Warriors (36 rebound). 

Bên cạnh đó, vũ khí "ném 3 điểm" của "những chú đại bàng" cũng không phát huy hiệu quả tối đa trong trận đấu này. Họ đạt được tỷ lệ ném 3 chỉ là 35% (7/20) dù sở hữu rất nhiều "họng pháo" xuất sắc như Triệu Hán Minh, Henry Nguyễn hay Chong Paul. Cuối cùng, việc phòng ngự không tốt (chỉ có 5 tình huống steal) và để mất bóng quá nhiều (25 turnover) đã khiến Hochiminh City Wings phải "ôm hận" trước những tình huống phản công của Thang Long Warriors. 

Đại bàng HCMC Wings thất thủ trước họng pháo chiến binh Thang Long Warriors trong ngày ra quân - Ảnh 4.

Thất bại trong trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Ricky Magallanes cần phải nhanh chóng cải thiện khả năng phòng ngự và mài giũa tốt hơn những pha tấn công nếu còn muốn tiếp tục cạnh tranh chức vô địch VBA năm nay.

Còn về Thang Long Warriors, họ đã có sự bùng nổ rõ rệt trong trận đấu này. Các big man như Jaywuan Hill hay Justin Young đã làm quá tốt nhiệm vụ ghi điểm và "cô lập" trung phong Bilal Richardson trong những pha tấn công. Bộ đôi nói trên đã ghi đến 56 trên tổng số 79 điểm hôm nay của "các chiến binh khủng long". 

Nhưng thi đấu nổi bật nhất hôm nay phải kể đến Tô Quang Trung. Anh ghi đến 24 điểm, có 4 kiến tạo và 6 tình huống cướp bóng thành công. Cầu thủ kỳ cựu này đã có một màn trình diễn "lột xác", hoàn toàn khác xa so với những gì mà anh đã thể hiện ở trận gặp Saigon Heat vào tuần trước. 

Đại bàng HCMC Wings thất thủ trước họng pháo chiến binh Thang Long Warriors trong ngày ra quân - Ảnh 5.

Sự tinh quái và hiệu quả của Tô Quang Trung chính là một trong những chìa khoá quan trọng mở ra chiến thắng cho Thang Long Warriors, đặc biệt là trong hiệp thi đấu cuối. Thắng trận đấu này, "các chiến binh khủng long" tiếp tục nắm giữ ngôi đầu bảng và lại một lần nữa khẳng định mạnh mẽ hơn khả năng giành ngôi vô địch VBA 2017 by Jetstar trong mùa giải ra mắt của mình.