"Daddy You, Daughter Me": Để con được hiểu bố nhiều hơn

Nguyên Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 21:00 29/03/2018

Không hề xuất hiện những tình tiết bi ai, thống khổ, "Daddy You, Daughter Me" là một tác phẩm hài hước, vui tươi nhưng cũng đủ khiến người xem phải ngậm ngùi suy nghĩ về cách hành xử của mình với đấng sinh thành.

Thuở ấu thơ, chắc hẳn cô gái nào cũng từng có khoảng thời gian quấn quýt bên người đàn ông trụ cột của gia đình. Thế nhưng lúc lớn lên, không ít nàng lại xem bố mình chẳng khác gì "lão" kỳ đà cản mũi dở hơi. Lúc nào chạm mặt cũng bị bố tra hỏi mấy vụ học hành, yêu đương hay suốt ngày "rao giảng" đạo lí: vì bố mẹ làm lụng vất vả nên con phải biết tiêu xài thật tiết kiệm, bước ra đường phải ăn mặc sao cho đàng hoàng, chỉn chu...

Daddy You, Daughter Me: Để con được hiểu bố nhiều hơn - Ảnh 1.

Do Yeon (Jung So Min) là nàng nữ sinh cấp 3 tiêu biểu thuộc nhóm kể trên. Cô luôn tỏ vẻ lạnh lùng, khó chịu mỗi khi bên cạnh bố Sang Tae (Yoon Je Moon) do ông thường xuyên cằn nhằn với cô về thành tích học tập ở trường: "Học hành là chuyện dễ nhất thế gian". Do Yeon thầm mong ước sẽ có ngày được hẹn hò cùng "định mệnh của đời mình" - chàng tiền bối điển trai Ji Oh đang sinh hoạt tại câu lạc bộ âm nhạc.

Còn bố cô, Sang Tae, hiện đảm nhiệm chức vụ Tổ trưởng Tổ Bán hàng trong một tập đoàn mỹ phẩm danh tiếng. Mặc dù luôn nỗ lực làm việc, thậm chí hết mực cam chịu gã sếp trẻ hơn mình chục tuổi, nhưng đã nhiều năm trôi qua mà ông vẫn chưa hề được cấp trên đề bạt, cất nhắc. Sang Tae đang phụ trách dự án sản xuất một dòng chai xịt dưỡng thể thế hệ mới, ông hy vọng bản thân sẽ đổi vận nếu mọi chuyện tiến triển thành công tốt đẹp.

Daddy You, Daughter Me: Để con được hiểu bố nhiều hơn - Ảnh 2.

Bất thình lình, sau một vụ tai nạn giao thông, cha con Do Yeon tỉnh dậy trong bệnh viện và phát hiện họ đã hoán đổi cơ thể cho nhau. Hai người hoảng loạn vừa tìm cách trở lại như cũ, vừa phải làm quen, thích nghi với cơ thể, giới tính lạ lẫm lẫn cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Đó chính là đoạn mở đầu thú vị của tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc Daddy You, Daughter Me (tựa Việt: Con là Bố, Bố là Con), từng được công chiếu tại Hàn vào tháng Tư năm ngoái.

Không mang màu sắc bi kịch hoặc lạm dụng các chiêu trò câu nước mắt quen thuộc, Daddy You, Daughter Me sở hữu nội dung gần gũi, hài hước, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc xoay quanh tình phụ tử. Đặc biệt, phần âm nhạc gây ấn tượng mạnh tới khán giả bằng những bản hòa tấu réo rắt, ngân vang tạo cảm giác lạc quan vui tươi.

Daddy You, Daughter Me: Để con được hiểu bố nhiều hơn - Ảnh 3.

Vì cái tai họa bất đắc dĩ từ trên trời rơi xuống, hàng loạt tình tiết tréo ngoe, ngang trái liên tục ập đến khiến người xem ôm bụng cười nghiêng ngả. Trong thân xác học sinh nhưng tâm hồn phụ huynh, Sang Tae phải vất vả vật lộn với môi trường học đường thời hiện đại, khi lũ con gái tha hồ mặc váy ngắn, tán trai công khai chẳng biết ngại và sử dụng thứ ngôn ngữ giao tiếp vô cùng khó hiểu. Trái lại, Do Yeon cũng gặp không ít khó khăn nhằm hòa nhập vào đời sống tất bật chốn văn phòng, nơi các nhân viên có sở thích tụm năm tụm ba nói xấu sau lưng sếp.

Hoán đổi thân xác vốn dĩ không phải đề tài xa lạ trong phim ảnh. Tuy nhiên, Daddy You, Daughter Me vẫn tìm ra điểm nhấn độc đáo cho riêng mình thông qua chuỗi tình huống hết sức sáng tạo. Còn gì thú vị hơn cảnh gã đàn ông trung niên Sang Tae (Do Yeon nhập) quyết định biểu diễn... sexy dance mua vui tại quán karaoke hay cô con gái giúp bố dành hàng giờ đồng hồ chọn lựa phục trang để ông... hẹn hò với bạn trai cô.

Daddy You, Daughter Me: Để con được hiểu bố nhiều hơn - Ảnh 4.

Đỉnh cao của nghệ thuật tạo tiếng cười là trong tận cùng mỗi miếng hài thường chứa đựng dụng ý châm biếm sâu cay. Daddy You, Daughter Me thực hiện rất tốt điều này khi khán giả dễ dàng bắt gặp bản thân mình ở nhiều hoàn cảnh mà bộ phim tái hiện. Hầu như ai cũng từng gánh chịu áp lực điểm số thời còn đi học, luôn phải cắm mặt ôn tập miệt mài lúc mùa thi đến để bố mẹ được an lòng. Còn khi đã đi làm, chúng ta lại ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhịn nghe sếp quát tháo xối xả dù lỗi lầm ấy lại chẳng hề do ta gây nên; hay bất lực nhìn đối tác buông lời đùa cợt khiếm nhã với nữ nhân viên cấp dưới chỉ để mong họ nhanh chóng đặt bút ký cho xong bản hợp đồng.

Trải qua cảm giác "đặt mình vào vị trí người khác" theo đúng nghĩa đen, khoảng cách vô hình giữa cha con Do Yeon dần dần tan biến. Họ bắt đầu mở lòng tâm sự, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn. Quá trình chuyển biến tâm lý ở cha con Do Yeon diễn ra thật tự nhiên, thuyết phục nhờ kỹ năng hóa thân xuất thần của nam tài tử Yoon Je Moon và kiều nữ Jung So Min.

Daddy You, Daughter Me: Để con được hiểu bố nhiều hơn - Ảnh 5.

Mặc dù cực kì ý nghĩa, dễ thương về mặt nội dung, Daddy You, Daughter Me vẫn tồn tại nhiều hạt sạn đáng tiếc. Các kịch bản điện ảnh xoay quanh chủ đề xuyên không, vòng lặp, hoán đổi gần đây (cả Hollywood lẫn Hàn Quốc, Việt Nam) đều vướng phải thiếu sót "quên" giải thích cặn kẽ, hợp lí cội nguồn sức mạnh siêu nhiên tạo ra hiện tượng trên. Người xem chỉ được biết nguyên nhân khiến hai cha con Do Yeon khốn khổ như vậy bằng vài đoạn hội thoại ngắn ngủi. Cách mà biên kịch cài cắm những tình tiết còn mang nặng tính sắp đặt, trùng hợp đến khó tin.

Tiếp theo, bộ phim sở hữu tuyến nhân vật phụ khá tiềm năng. Đó là hội bạn thân của Do Yeon bao gồm thiếu nữ Jin lầy lội cùng cô nàng "mọt sách" Ahn, hay đám nhân viên bán hàng dưới trướng tổ trưởng Sang Tae và trợ lý Na siêu nóng bỏng lại còn siêu thân thiện... Tiếc thay, tất cả bọn họ đều chưa được khai thác đúng mức nên sẽ gây không ít hụt hẫng, tiếc nuối nơi khán giả. Thậm chí, nếu gạt bớt tuyến phụ này sang một bên thì cũng chẳng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới mạch truyện trung tâm.

Daddy You, Daughter Me: Để con được hiểu bố nhiều hơn - Ảnh 6.

Nhìn chung, Daddy You, Daughter Me là một tác phẩm đặc biệt phù hợp với các bạn trẻ đang trong độ tuổi 18-25, khoảng thời điểm chúng ta nhận thấy sự khác biệt ngày càng to lớn sau khi rời khỏi môi trường học tập yên bình, chính thức chạm ngõ đường đời đầy sóng gió. Hãy xem bộ phim này, để rồi dành cho người thân mình những lời yêu thương khi còn có thể.