Đã xác định danh tính 49/50 nạn nhân vụ xả súng: Xót xa trước những sự ra đi đột ngột, bao ước mơ còn dang dở

Đ.L, Theo Helino 16:38 18/03/2019

Đến rạng sáng thứ hai 18/3 (giờ địa phương), giới chức New Zealand đã xác định được thông tin của 49 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu, chỉ còn lại 1 nạn nhân chưa rõ danh tính.

Đã 3 ngày kể từ khi vụ xả súng đẫm máu xảy ra hôm 15/3 nhưng vết thương lòng của người dân New Zealand vẫn không ngừng đau nhói. Sáng nay, khi giới chức công bố danh tính của 49 trong số 50 người thiệt mạng, vết thương ấy lại một lần nữa chảy máu.

Đã xác định danh tính 49/50 nạn nhân vụ xả súng: Xót xa trước những sự ra đi đột ngột, bao ước mơ còn dang dở - Ảnh 1.

Trong số những vòng hoa tưởng nhớ, có một thông điệp rằng "This is not New Zealand" (Đây không thể là New Zealand). Người dân xứ Kiwi vẫn không thể tin thảm kịch kinh hoàng vừa diễn ra trên đất nước vốn rất yên bình. (Ảnh: Getty)

Bởi trong số những người đã khuất có cả trẻ em, những người trẻ tuổi đầy hoài bão, những du khách ôm ấp giấc mơ du lịch tại đất nước New Zealand vốn bình yên tươi đẹp... Và trên hết, tất cả họ đều là những tín đồ Hồi giáo thành tâm, là những người dân vô tội nhưng đã phải ra đi tức tưởi trước họng súng tàn bạo của kẻ khủng bố. Nhiều người trong số họ hi sinh tính mạng để che chắn cho thân nhân, thậm chí để cảnh báo những người không quen biết trong nhà thờ, bởi vì sinh mạng là một trong những điều thiêng liêng nhất. Xin cầu mong cho các nạn nhân sẽ được yên nghỉ trên thiên đường!

Đã xác định danh tính 49/50 nạn nhân vụ xả súng: Xót xa trước những sự ra đi đột ngột, bao ước mơ còn dang dở - Ảnh 2.

Hình ảnh các nạn nhân vô tội đã thiệt mạng trong 2 vụ tấn công khủng bố vào nhà thờ Hồi giáo

Đã xác định danh tính 49/50 nạn nhân vụ xả súng: Xót xa trước những sự ra đi đột ngột, bao ước mơ còn dang dở - Ảnh 3.

Ozair Kadir, 24 tuổi, là học viên phi công và chỉ mới đến sống ở Christchurch được 1 năm. Anh thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu hôm thứ sáu.

Đã xác định danh tính 49/50 nạn nhân vụ xả súng: Xót xa trước những sự ra đi đột ngột, bao ước mơ còn dang dở - Ảnh 4.

Một nạn nhân khác, anh Kamel Darwish, 38 tuổi, cũng chỉ từ Jordan chuyển đến sống ở New Zealand được 6 tháng.

Ông Maheboob Allarakha Khokhar (ảnh trái), 65 tuổi, lặn lội từ Ấn Độ đến thăm con trai và đã không thể trở về. Trong khi đó, bà Husna Ara Parvin (ảnh phải) là một nạn nhân khác. Người phụ nữ đã đỡ đạn cho người chồng khuyết tật, không thể đi lại.

Đã xác định danh tính 49/50 nạn nhân vụ xả súng: Xót xa trước những sự ra đi đột ngột, bao ước mơ còn dang dở - Ảnh 6.

Atta Elayyan (người bên phải) là vận động viên quốc gia môn fustal (bóng đá trong nhà) đã thiệt mạng trong vụ thảm sát. Anh được người thân ca ngợi là luôn tràn đầy nhiệt huyết.

Hai bố con gia đình Vora đều thiệt mạng trước họng súng tàn nhẫn.

Nhiều nạn nhân ra đi khi vừa bước qua tuổi 30, 40 - còn rất nhiều dự định, ước mơ chưa thể thực hiện...

Đã xác định danh tính 49/50 nạn nhân vụ xả súng: Xót xa trước những sự ra đi đột ngột, bao ước mơ còn dang dở - Ảnh 9.

Nạn nhân Ansi Alibava đến New Zealand du học, qua đời khi đang theo đuổi chương trình thạc sĩ ngành quản lý nông nghiệp tại trường ĐH Lincoln.

Đã xác định danh tính 49/50 nạn nhân vụ xả súng: Xót xa trước những sự ra đi đột ngột, bao ước mơ còn dang dở - Ảnh 10.

Lilik Abdul Hamid, 58 tuổi, là một người bố 2 con

Đã xác định danh tính 49/50 nạn nhân vụ xả súng: Xót xa trước những sự ra đi đột ngột, bao ước mơ còn dang dở - Ảnh 11.

Bé Mucad Ibrahim, 3 tuổi, chết trong vòng tay của bố.

Đã xác định danh tính 49/50 nạn nhân vụ xả súng: Xót xa trước những sự ra đi đột ngột, bao ước mơ còn dang dở - Ảnh 12.

Dù giới chức chưa thông báo chính thức nhưng gia đình của Sayyad Milne, 14 tuổi, học sinh trung học đau xót báo tin con trai họ đã qua đời. Em luôn có mặt ở lễ đường vào mỗi thứ Sáu.

Đã xác định danh tính 49/50 nạn nhân vụ xả súng: Xót xa trước những sự ra đi đột ngột, bao ước mơ còn dang dở - Ảnh 13.

Naeem Rashid được nhắc đến như một người anh hùng. Người đàn ông từ Pakistan liều mình giật lấy khẩu súng từ kẻ khủng bố. Ông qua đời ở bệnh viện do vết thương quá nặng.

Cầu mong 50 nạn nhân trong vụ xả súng tàn bạo sẽ được an nghỉ, xin chia sẻ với nỗi đau vô hạn của gia đình người đã khuất! Và hi vọng gần 50 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện sẽ mau chóng bình phục!

(Nguồn, ảnh: Daily Mail)