Đã tìm ra ca khúc còn ám ảnh hơn cả "ò ó o ò" của Chi Pu: Cả bài chỉ toàn "chiên cú pằng pằng pằng"

Bịch Bông, Theo Trí Thức Trẻ 10:26 01/12/2017

Ai không biết lại tưởng cô bé Tú Thanh - ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam đang hát tiếng ngoài hành tinh. Nhưng không! Đây là một bài hát có thật của một ca sĩ có thật và màn trình diễn này chưa bao giờ là một trò đùa...

Có giai điệu hát nào gây ám ảnh nhất đối với bạn không? Ám ảnh ở đây mang nghĩa đen, nghĩa là "giai điệu đó luôn "lảng vảng" trong tâm trí của bạn không thể xua đi được, dù bạn có cảm thấy "rùng mình" hay mệt mỏi mỗi khi nghe đến âm thanh đó thế nào đi chăng nữa...

Nếu có, thì xin chúc mừng bạn, đây là cơ hội để bạn xua đi giai điệu ám ảnh đó trong đầu. Nếu bạn nằm trong số đông cư dân mạng gần đây bị giai điệu "ò ó o ò" của Chi Pu xâm chiếm tâm trí, thì yên tâm đi, từ hôm nay sẽ có một bài hát khác thay Chi Pu ám ảnh tâm hồn bạn!

Và nếu bạn muốn tránh xa thực tại và đi đến một hành tinh khác, thì đừng ngại ngần mà ấn ngay vào bản "vietsub" dưới đây, thẩm thấu từng lời ca tiếng hát theo cách riêng của mình:

Vâng, đây là một bài hát có thật mang tên "The Golden Cudgel" của ca sĩ Cung Lâm Na, một trong những cô ca sĩ được phong là "tiên thánh" khi chuyên trị các thần khúc (những bài hát khó nhất thế giới). Quả thật là một bài hát khó, khó cả về cách hát lẫn lời bài hát. Thế nhưng khi vào tay cô bé ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam - Tú Thanh đã chẳng ngần ngại hát tiếng người ngoài hình tinh mà trình bày ca khúc này một cách xuất sắc tại chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017. 

Đã tìm ra ca khúc còn ám ảnh hơn cả ò ó o ò của Chi Pu: Cả bài chỉ toàn chiên cú pằng pằng pằng - Ảnh 3.

Mới nghe thôi, ai cũng sẽ cảm thấy bài hát này giống như một trò đùa. Mông lung khó hiểu từ giai điệu cho đến lời ca, đây không thể nào là ca khúc dành cho người Trái Đất được! Nếu không có sự biểu diễn hết sức nghiêm túc của Tú Thanh, nam ca sĩ Quốc Thiên và vũ đoàn, sẽ chẳng ai cho rằng đây là chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017, thay vào đó màn ca hát hoạt cảnh này giống như một vở kịch hài mà cô bé nhân vật chính Tú Thanh đã hát quá hay, thể hiện được tài năng của một ca nương đích thực dẫu cho cô bé hát thứ ngôn ngữ mà không người Việt Nam nào có thể hiểu được...