Đã thấy đẳng cấp của chúng ta chưa, hỡi những chú hổ Mã Lai?

THANH ĐÌNH, Theo Trí Thức Trẻ 07:02 11/10/2019

Những chú hổ Mã Lai đã tiến vào Mỹ Đình để thách thức nhà vô địch Đông Nam Á. Và cái kết, như đã đoán trước, bị khuất phục hoàn toàn bởi thứ gọi là đẳng cấp của tuyển Việt Nam.

Nếu phải chọn một từ nào đó để mô tả màn trình diễn của ĐT Việt Nam, không gì khác ngoài "đẳng cấp".

Đẳng cấp, đó là bàn thắng của Nguyễn Quang Hải, kết quả của một chuỗi hành động hoàn hảo đến từng chi tiết. Đầu tiên hãy nói về khả năng phát hiện và đánh giá cơ hội. Ngay khi Quế Ngọc Hải nhận bóng từ xa, Quang Hải đã đưa mình ra khỏi sự kiểm soát của bộ đôi trung vệ Malaysia, vòng qua Matthew Davies, lẻn xuống dưới Shahrul Saad mà không việt vị.

Phát hiện ra bóng áo đỏ sau lưng, Saad vội vàng chạy theo nhưng Quang Hải đã che chắn quá khôn ngoan, trước khi ngả người dứt điểm nhanh vào góc gần. Đến đây lại phải thán phục kỹ năng dứt điểm của ngôi sao người Hà Nội, khi đưa trái bóng lọt qua khe rất hẹp giữa thủ môn Farizal Marlias và cột dọc.

Đã thấy đẳng cấp của chúng ta chưa, hỡi những chú hổ Mã Lai?  - Ảnh 1.

Pha dứt điểm ở tư thế cực khó cho thấy đẳng cấp của Quang Hải.

Cũng cần nói thêm, nếu không phải Ruud van Nistelrooy, người đã ghi bàn vào lưới tuyển Đức ở Euro 2004 ở tư thế tương tự, mọi tiền đạo đều khó có thể xoay sở để tung ra cú sút trong tình huống đó. Nhưng đây là Quang Hải, chàng trai bé nhỏ luôn tạo nên những điều phi thường. Vậy nên không có gì kỳ lạ cả.

Đẳng cấp, đó là đường kiến tạo của Ngọc Hải. Chúng ta không biết giữa hai Hải có mối liên hệ thần giao cách cảm hay không, nhưng nhận đường chuyền ngược từ Đoàn Văn Hậu và nhận thấy sự chuyển động của Quang Hải, Ngọc Hải lập tức biết phải làm gì. Mọi thứ đều đồng bộ và ăn khớp đến từng chi tiết để cấu thành siêu phẩm.

Thán phục, song không ai bất ngờ. Tất cả đã quá quen với những cú phất bóng giàu ý tưởng và có độ chính xác cao của người đội trưởng. Tầm nhìn, khả năng khám phá không gian cùng việc có thể đưa trái bóng đến bất cứ nơi nào mình muốn, Ngọc Hải luôn cung cấp những giải pháp tuyệt vời, kéo sập hàng thủ đối phương chỉ trong nháy mắt.

Đã thấy đẳng cấp của chúng ta chưa, hỡi những chú hổ Mã Lai?  - Ảnh 2.

Vì đây là Quang Hải, chàng trai bé nhỏ luôn tạo nên những điều phi thường, nên mọi chuyện đều có thể.

Bên cạnh khoảnh khắc tuyệt diệu phút 40, đẳng cấp còn được thể hiện ở những pha xử lý mềm mại hay thoát pressing của Nguyễn Tuấn Anh, trong cái cách Hùng Dũng hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa che chắn cho hàng thủ vừa hỗ trợ tấn công, hoặc sự điềm tĩnh của các hậu vệ như Duy Mạnh, Tiến Dũng, hay những lần lên công về thủ của Trọng Hoàng, rồi chiến lược hiệu quả của HLV Park Hang-seo.

Và bây giờ, hãy nói về đội tuyển. Phải thành thực, trong nhiều năm, kể cả khi vô địch AFF Cup 2008 hoặc lúc đạt vị trí cao nhất trên BXH FIFA, thứ 98 vào các năm 2003, hai từ "đẳng cấp" không dùng để áp dụng với Việt Nam.

Nhưng bây giờ, như đã thấy, Những ngôi sao Vàng đang chơi với đẳng cấp thực sự. Mặc dù Malaysia là một đối thủ khó chơi, không bao giờ thua Thái Lan trong 5 năm qua và đến Mỹ Đình hừng hực khí thế, nhưng chúng ta không nao núng.

Đã thấy đẳng cấp của chúng ta chưa, hỡi những chú hổ Mã Lai?  - Ảnh 3.

Bàn thắng phút 40 là sự kết hợp hoàn hảo giữa cặp Song Hải của tuyển Việt Nam.

Thực tế là suốt 90 phút, không một lần người hâm mộ cảm thấy lo lắng. Sự điềm tĩnh kết hợp với chiến thuật hợp lý, các chàng trai mang đến sự an tâm tuyệt đối. Và phong thái đĩnh đạc, ung dung mà họ thể hiện khiến tất cả luôn tin vào một chiến thắng.

Có thể đây không phải một màn trình diễn bắt mắt, nhưng đó là màn trình diễn của một đội bóng lớn, một đội bóng luôn kiểm soát tình hình và chỉ với một khoảnh khắc, một nhát kiếm sắc lẹm, đã kết liễu đối thủ. Sau đó, trở lại với dáng vẻ ung dung của người chiến thắng.

Hành trình vòng loại World Cup 2022 rất gian nan và khó chinh phục. Sau Malaysia sẽ là Indonesia, rồi UAE. Nhưng với khát khao và đẳng cấp đã được tạo dựng, thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể làm nên điều kỳ diệu. Hãy tin vào họ.