Đà Nẵng: Cháu 3 tuổi tử vong, bà nôn mửa sau khi ăn bánh bao

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 19:33 19/09/2018

Sau khi ăn bánh bao, cháu bé 3 tuổi và bà bất ngờ bị đau bụng phải nhập viện cấp cứu. Không lâu sau đó thì cháu bé đã tử vong.

Chiều 19/9, Bác sỹ Nguyễn Văn Thuyên - PGĐ Trung tâm cũng cho biết, tối 15/9, đơn vị có tiếp nhận 2 bà cháu với các triệu chứng nôn mửa, đau bụng, đi ngoài…

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 15/9, bà N.T.X. đưa cháu nội là N.M.K. (3 tuổi) đến trung tâm để khám. Lúc này, cháu bé trong tình trạng buồn nôn nhưng không nôn được, người khó chịu, liên tục quấy khóc.

Tại bệnh viện, bà X. cho biết 2 bà cháu trú tại một khách sạn trên đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), chiều cùng ngày bà đưa cháu ra xung quanh khu vực khách sạn chơi và mua một cái bánh bao từ người bán rong. Sau đó, cháu K. ăn một nửa còn bà X. ăn nửa còn lại. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau thì cháu K. bị đau bụng, nôn ói...

Đà Nẵng: Cháu 3 tuổi tử vong, bà nôn mửa sau khi ăn bánh bao - Ảnh 1.

Cháu bé tử vong cùng ngày với 2 mẹ con thiệt mạng nghi do ngộ độc khi đi du lịch ở Đà Nẵng.

"Chỉ 1, 2 phút sau cháu lả dần đi, chuyển biến rất nhanh, các bác sĩ tập trung cấp cứu, hồi sức, và chuyển ngay sang bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng", Bác sỹ Thuyên nói.

Riêng về bà X., BS. Thuyên cho biết, lúc đầu bà vào viện trong tình trạng bình thường, nhưng sau đó không lâu bà đau bụng, đi cầu, nôn mửa. Trường hợp này nằm trong khả năng điều trị nên Trung tâm giữ bà lại và cho uống thuốc.

"Bà X. bị viêm dạ dày ruột cấp, bệnh này thường rất hay gặp. Đến sáng 16/9, bà bỏ viện về không rõ lý do", BS. Thuyên thông tin.

Chiều cùng ngày, TS.BS Trần Thị Hoàng - Phó giám đốc bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng xác nhận, cháu K. được chuyển từ bệnh viện Sơn Trà đến với biểu hiện nôn mửa. Lúc đó, bác sỹ có hỏi về những thức ăn trước đó nhưng cũng không quá rõ ràng, gia đình có bảo cháu bé có ăn bánh bao.

Tại thời điểm bệnh viện tiếp nhận thì cháu bé cũng hơi mệt nhưng không có biểu hiệu quá nặng và không có dấu hiện mất nước. Tiến hành làm các xét nghiệm thì cho thấy các chỉ số đều nằm trong giới hạn bình thường. Ngay sau đó bệnh viện đã truyền dịch, cũng như cho dùng một số loại thuốc như men tiêu hoá, nôn…

"Đến khoảng 10, 11 giờ đêm thì em bé đã tỉnh lại và có uống sữa. Khoảng 1 giờ sáng 16/9 thì người nhà phát hiện bệnh nhi thở mệt. Tại phòng hồi sức thì các bác sỹ phát hiện trong đường thở của em bé có tràn dịch… Hồi sức khoảng 1 tiếng đồng hồ thì cháu bé cũng không qua được.

Cháu bé tử vong do bệnh chính là viêm dạ dày ruột cấp, kèm thêm đó là do chất dịch nhầy trong lúc uống sữa cháu bé nôn ra khiến bị tràn vào đường thở, phổi làm bệnh nhi bị ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn...", TS.BS Trần Thị Hoàng nói.

Cùng ngày, trao đổi với PV, chị Phương - chị họ của cháu K. cho biết, cha của cháu là người Hà Nội, còn mẹ là người Nghệ An. Người cha đã đưa cháu K. vào Đà Nẵng khoảng 20 ngày nay. Trước đó thì cháu K. chỉ ăn một cái bánh bao rồi bị đau bụng phải nhập viện.

Được biết, cháu bé tử vong cùng ngày với hai nạn nhân là chị V.T.N.M (28 tuổi, trú Nghệ An) và con trai nghi do ngộ độc khi đi du lịch ở Đà Nẵng. Chị M. nhập viện trong tình trạng mệt, choáng, da tái xanh. Cháu bé đã tử vong trước khi vào viện, chị M. sau hai giờ cấp cứu không qua khỏi. Người bố là anh Đ.N.V. (29 tuổi) cũng xuất hiện tình trạng tương tự và được chuyển sang bệnh viện Đà Nẵng điều trị. Ngoài ra, gia đình chị cũng lưu trú tại một khách sạn trên đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà) trước khi xảy ra vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày