Đà Lạt vui mà homestay – Đi thật xa để trở về

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 13/11/2018

Thêm một homestay mới toanh cực xinh xắn và ấm cúng ngay trung tâm Đà Lạt.

Nếu đến Đà Lạt lần đầu, bạn sẽ bối rối vì vô vàn điểm check in đình đám. Nhưng với những người say mê Đà Lạt, phố núi gây thương nhớ chỉ bởi những điều rất giản dị: những con đường dốc mờ sương, gió lạnh ven hồ, hoa lá bốn mùa xanh mướt, giọng nói người địa phương hiền lành nhỏ nhẹ... Đi Đà Lạt chẳng cần kế hoạch quá chi tiết, chỉ đơn giản là nhanh tay đặt chuyến bay giá rẻ hay một chuyến xe đêm, ngủ một giấc ngắn thôi, mở mắt ra đã thấy đèo Prenn ẩn hiện trong sương sớm rồi. Thêm vài phút đi xe trung chuyển về nhận phòng ở homestay đã đặt sẵn, là bạn đã sẵn sàng tận hưởng những khoảnh khắc êm đềm nơi bao la phố núi.

Đà Lạt vui mà homestay – Đi thật xa để trở về - Ảnh 1.

Ở Đà Lạt Vui Mà Homestay, mọi thứ bạn cần cho một kỳ nghỉ yên bình đều có sẵn: những căn phòng đẹp đẽ lấp lánh đèn vàng, những chỗ ngồi thoải mái trong khu vườn nhỏ trước sân hay trên mái nhà, ly uống rượu vang tuyển chọn, trà và nước nóng luôn sẵn sàng trong bếp... Loanh quanh trong nhà đọc sách, ngồi ngắm nắng xuyên qua kẽ lá hay nghe mưa đổ trên mái ngói rêu phong, hoặc mất vài phút ra đến hồ, đến chợ... vậy cũng đủ vui rồi.

Đến với Đà Lạt Vui Mà Homestay, bạn có thể lựa chọn thuê nguyên căn hoặc phòng riêng tại một trong hai căn nhà đặc trưng kiểu Đà Lạt. Nhà số 1 là ngôi nhà nhỏ nằm nép mình trên một con dốc cũng nhỏ xíu ngay trung tâm phố núi. Nhà yên tĩnh và riêng tư, dù ở ngay mặt tiền và chỉ mất 5’ để đi bộ đến hồ Xuân Hương, trường Cao đẳng Sư Phạm, ga xe lửa, hay 5’ đạp xe đến chợ Đà Lạt. Nhà lúc nào cũng ngát xanh màu cây cỏ, tạo cảm giác thư thái như được trở về nhà.

Đà Lạt vui mà homestay – Đi thật xa để trở về - Ảnh 2.

Nhà số 2 là một căn nhà cũ mái ngói chữ A với khung sườn gỗ trên 50 năm tuổi được cải tạo lại. Nhà luôn thoáng và tràn ngập ánh sáng bởi nhiều cửa sổ cùng các mái lấy sáng. Chất liệu gỗ cũ, gạch mộc, đèn vàng… tạo cảm giác vô cùng ấm cúng và thân thuộc. Nhà ở cuối dốc Hà Huy Tập, vừa đủ xa để tách khỏi những ồn ào của việc tập trung quá đông du khách, nhưng cũng chỉ mất chưa tới 5’ xe máy để xuống đến hồ Xuân Hương hay vào tới chợ Đà Lạt. Giống nhà số 1, nhà số 2 cũng có bếp với đầy đủ dụng cụ để tổ chức bữa tiệc nướng ngay trong sân nhà. Bạn chẳng cần đi đâu xa để có được những niềm vui với những người bạn thương mến.

Đà Lạt vui mà homestay – Đi thật xa để trở về - Ảnh 3.

Ở Đà Lạt Vui Mà Homestay, các vật dụng, chất liệu cũ được sử dụng lại trong một thiết kế mới cởi mở và hiện đại. Bạn cũng sẽ thấy thú vị vì những ngôi nhà với kết cấu kiểu cũ rất đặc trưng Việt Nam lại có thể được cải tạo để trở nên tiện nghi và thoải mái hơn rất nhiều.

Đà Lạt vui mà homestay – Đi thật xa để trở về - Ảnh 4.

Mỗi góc nhỏ của homestay đều có sự sắp xếp tỉ mỉ, trau chuốt, thể hiện sự quan tâm nhẹ nhàng và tinh tế.

Đà Lạt vui mà homestay – Đi thật xa để trở về - Ảnh 5.

Không gian của nhà khá yên tĩnh và lãng mạn với tông màu chủ đạo ghi – tím và nhiều cây cối. Các khung cửa sổ đều rộng nên nhà luôn ngập tràn ánh sáng.

Đà Lạt vui mà homestay – Đi thật xa để trở về - Ảnh 6.

Đôi khi bạn có thể ngẩn ngơ vì một bóng nắng đổ xiên trên tường, hay tiếng lá cây xào xạc quanh chỗ ngồi.

Đà Lạt vui mà homestay – Đi thật xa để trở về - Ảnh 7.

Khu vườn nhỏ trên sân thượng, nơi bạn có thể ngồi ngắm trời trăng mây gió, uống trà đọc sách hay làm bữa tiệc nhỏ. Chiếc ghế gỗ cũ ngay dưới tán cây bơ, dâu tằm, bạn cứ tự nhiên với tay hái trái, cây mọc tự nhiên nên chẳng lo độc hại gì.

Đà Lạt vui mà homestay – Đi thật xa để trở về - Ảnh 8.

Anh chủ là người trang trí hoa tươi cho sự kiện, nên căn nhà mùa nào cũng nhiều hoa và màu xanh cây cỏ. Nếu muốn tạo một chút lãng mạn bất ngờ cho nửa kia của mình, đừng ngại nhờ anh ấy chuẩn bị hoa tươi trong phòng hoặc bó hoa xinh xắn nhé. Niềm vui đến từ những điều nhỏ bé như thế thôi, chẳng cần quá to tát gì.

Đà Lạt vui mà homestay – Đi thật xa để trở về - Ảnh 9.

Đà Lạt khiến người ta say mê vì những vẻ đẹp đa dạng, mỗi mùa mỗi khác. Mùa hè, hồng chín đỏ cành, nhà nhà làm hồng giòn, hồng dẻo. Vừa cuối mùa hồng, dã quỳ đã nở vàng những triền đồi. Rồi mùa cỏ hồng, hoa ban trắng, mùa mai anh đào, phượng tím... Bạn chẳng cần phải đi quá xa để ngắm, bởi hoa len lỏi vào tận trong phố, trên đường về nhà hay ngay trong khu vườn nhà bên.

Đà Lạt vui mà homestay – Đi thật xa để trở về - Ảnh 10.

Lời nhắn nhủ chân thành được anh chủ viết tay đặt vào từng phòng, để bất cứ vị khách nào đến ở cũng có thể tận hưởng kỳ nghỉ của mình một cách thoải mái và dễ chịu.

Nhịp sống ở Đà Lạt chậm rãi, con người nhẹ nhàng không ồn ào, sân si, chỉ cần chậm lại một chút, bạn có thể cảm nhận hết những niềm vui nhỏ xíu hàng ngày, những điều đẹp đẽ bình dị ngay quanh mình như vậy.

Hoa dã quỳ đang nở rộ khắp Đà Lạt rồi, loài hoa chóng nở chóng tàn, cũng giống như tuổi trẻ chẳng kéo dài mãi mãi, nên những gì mình thích nhất định phải làm ngay khi có thể. Muốn săn hoa dã quỳ mùa này thì xem ngay thông tin book phòng bên dưới nè:

Đà Lạt Vui Mà Homestay

Fanpage: https://www.facebook.com/Dalatvuimahomestay/.

Hotline: 0911.911.651

Địa chỉ: Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, VN