Đà Lạt chìm trong biển người dù chỉ mới là ngày đầu kỳ nghỉ lễ, chẳng biết những ngày sau sẽ còn như thế nào?

Thành Nhân, Theo Helino 20:31 28/04/2019

Mặc dù chỉ mới trải qua ngày đầu tiên trong chuỗi kỳ nghỉ lễ 30/4 & 1/5, thế nhưng số lượng du khách tìm đến Đà Lạt hiện tại rất đông và dự đoán sẽ không có dấu hiệu ngừng tăng lên trong những ngày tiếp theo.

Chẳng cần phải nói nhiều cũng biết Đà Lạt hiện tại chiếm spotlight như thế nào trên bản đồ du lịch cả nước. Đặc biệt, trong thời tiết nắng nóng từ Bắc vào Nam như thế này thì chẳng lấy làm lạ khi thành phố ngàn hoa vẫn luôn dẫn đầu trong toplist "những nơi tránh nóng quốc dân" được dân tình "chọn mặt gửi vàng" trong những ngày nghĩ lễ.

Đà Lạt “thất thủ” chỉ mới ngày đầu kỳ nghỉ lễ, chẳng biết những ngày sau sẽ còn như thế nào? - Ảnh 1.

Thành phố Đà Lạt đã chính thức ngập trong biển người.

Bắt đầu từ đêm qua (27/04), dòng người và xe cộ tấp nập đã bắt đầu đổ về vui chơi, tham quan ở trung tâm Đà Lạt.

Có lẽ vào những dịp lễ Tết như hiện tại, thật khó tránh khỏi việc chen chúc, đông đúc và xô bồ ở Đà Lạt khi dòng người cứ đổ về cửa ngõ thành phố. Những địa điểm nổi tiếng nhất nằm ngay trung tâm như quảng trường Lâm Viên, tiệm bánh cối xay gió, hồ Xuân Hương,... vẫn luôn được đông đảo khách du lịch tìm đến check-in nhất. Nói đến đây chắc ai cũng nghĩ ra sẽ chẳng thể nào thiếu vắng bóng dáng chợ đêm Đà Lạt trong này rồi!

Đà Lạt “thất thủ” chỉ mới ngày đầu kỳ nghỉ lễ, chẳng biết những ngày sau sẽ còn như thế nào? - Ảnh 3.

Những dòng người "nối đuôi" nhau ở chợ đêm Đà Lạt.

Đà Lạt “thất thủ” chỉ mới ngày đầu kỳ nghỉ lễ, chẳng biết những ngày sau sẽ còn như thế nào? - Ảnh 4.

Lực lượng xe ôm Grabbike luôn túc trực và có mặt để phục vụ nhu cầu đi lại của du khách.

Bắt đầu từ tối thứ Bảy (27/04) vừa qua, lượng du khách đổ về Đà Lạt bắt đầu có dấu hiệu tăng mạnh trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, khiến nhiều khách sạn, nhà nghỉ, homestay cháy hết phòng. Các địa điểm nổi tiếng điển hình là chợ đêm Đà Lạt tối qua cũng không tránh khỏi cảnh tượng "bước một bước, chạm mặt một chục người" khiến bất cứ ai có mặt tại đó đều lắc đầu ngao ngán.

Đà Lạt “thất thủ” chỉ mới ngày đầu kỳ nghỉ lễ, chẳng biết những ngày sau sẽ còn như thế nào? - Ảnh 5.

Bắt đầu từ tối qua, du khách tứ phía đã bắt đầu đổ về trung tâm thành phố

Đà Lạt “thất thủ” chỉ mới ngày đầu kỳ nghỉ lễ, chẳng biết những ngày sau sẽ còn như thế nào? - Ảnh 6.

Cảnh tượng "1 mét vuông 10 người check-in" cũng là điều khó tránh khỏi.

Tắc đường ở những tuyến giao thông huyết mạch trung tâm, chen chúc xếp hàng ăn uống, mua sắm, gửi xe, hay ngồi nghỉ mệt la liệt trên đường,… gần như đã trở thành "đặc sản" ở Đà Lạt mỗi dịp lễ đến. Thời tiết ban đêm dễ chịu với mức nhiệt chỉ khoảng dưới 20 độ C càng là điều kiện lý tưởng để mọi người đổ xô ra đường tham quan chợ đêm.

Đà Lạt “thất thủ” chỉ mới ngày đầu kỳ nghỉ lễ, chẳng biết những ngày sau sẽ còn như thế nào? - Ảnh 7.

Các bãi giữ xe hầu như đều kín mít, nhiều chỗ còn không nhận giữ xe thêm nữa khiến du khách hoang mang và loay hoay.

Đà Lạt “thất thủ” chỉ mới ngày đầu kỳ nghỉ lễ, chẳng biết những ngày sau sẽ còn như thế nào? - Ảnh 8.

Những hàng quán ăn uống luôn được các bạn trẻ ghé thăm nhiều nhất.

Đà Lạt “thất thủ” chỉ mới ngày đầu kỳ nghỉ lễ, chẳng biết những ngày sau sẽ còn như thế nào? - Ảnh 9.

Và những quầy hàng mua sắm cũng cực kỳ tấp nập người dừng chân.

Nhìn những bức ảnh này, có thể thấy không chỉ các bạn trẻ mà những gia đình đông người, "tay xách nách mang" theo rất nhiều thứ cũng là lý do chính khiến chợ đêm Đà Lạt rơi vào tình trạng quá tải. Có mặt tại hiện trường, lực lượng công an giao thông, cảnh sát cơ động luôn túc trực quanh các khu vực xung quanh chợ để điều tiết và kiểm soát an ninh.

Đà Lạt “thất thủ” chỉ mới ngày đầu kỳ nghỉ lễ, chẳng biết những ngày sau sẽ còn như thế nào? - Ảnh 10.

Một gia đình "tay xách nách mang" con cái, đồ đạc đang băng qua dòng đường kẹt.

Đà Lạt “thất thủ” chỉ mới ngày đầu kỳ nghỉ lễ, chẳng biết những ngày sau sẽ còn như thế nào? - Ảnh 11.

"Biển người" ở chợ đêm với đa số là các gia đình đông người và nhóm bạn trẻ.

Đà Lạt “thất thủ” chỉ mới ngày đầu kỳ nghỉ lễ, chẳng biết những ngày sau sẽ còn như thế nào? - Ảnh 12.

Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ vui chơi, mua sắm và check-in tại chợ đêm.

Đà Lạt “thất thủ” chỉ mới ngày đầu kỳ nghỉ lễ, chẳng biết những ngày sau sẽ còn như thế nào? - Ảnh 13.

Lực lượng chức năng vẫn luôn túc trực theo dõi, điều tiết tình hình giao thông, an ninh.

"Tối hôm nay đông hơn mấy hôm trước nhiều, nhưng sẽ còn thua xa những ngày tiếp theo cho mà xem" – Một tiểu thương bán hàng ở chợ đêm cho biết.

Đà Lạt “thất thủ” chỉ mới ngày đầu kỳ nghỉ lễ, chẳng biết những ngày sau sẽ còn như thế nào? - Ảnh 14.

Đà Lạt tối hôm nay đã đông, nhưng chắc chắn sẽ chưa đông bằng những ngày tiếp theo!

Với kỳ nghỉ lễ còn kéo dài tận 3-4 ngày như thế này, dám chắc rằng Đà Lạt sẽ còn đông đúc dài dài trong những ngày tiếp theo, đặc biệt tại các khu vực trung tâm như chợ đêm. Chính vì thế, những ai có ý định tranh thủ thời gian "vàng" của kỳ nghỉ lễ để du lịch Đà Lạt hãy nhớ lưu tâm tránh những nơi quá nổi tiếng. Thay vì vậy hãy cố gắng tìm thêm cho mình những tọa độ mới lạ, ít người biết đến để có thể làm mới chuyến đi của bản thân và tránh xa sự tấp nập. Cũng nhớ "ghim sâu trong tim" câu slogan quen thuộc rằng: "Đừng để lại gì ngoài những dấu chân" để chứng tỏ mình là một người đi du lịch có văn minh, bạn nhé!

Đà Lạt “thất thủ” chỉ mới ngày đầu kỳ nghỉ lễ, chẳng biết những ngày sau sẽ còn như thế nào? - Ảnh 15.

Cũng đừng quên giữ gìn vệ sinh môi trường vì một Đà Lạt xanh - sạch - đẹp sau kỳ nghỉ lễ bạn nhé!