Sau quyết định của cảnh sát về vụ Chris Brown bị tố cưỡng hiếp, anh đã có phản ứng đầy thú vị

Tee, Theo Helino 23:46 24/01/2019

Cảnh sát đã đưa ra quyết định về chuyện có truy tố Chris Brown hay không trong vụ anh bị tố cưỡng hiếp phụ nữ Pháp.

Theo TMZ đưa tin, Chris Brown giờ đây có thể tung tăng khắp Paris mà không sợ bị còng tay giải về đồn cảnh sát nữa, vì cảnh sát đã quyết định không tin vào câu chuyện của nạn nhân tố bị nam ca sĩ cưỡng hiếp.

Sau quyết định của cảnh sát về vụ Chris Brown bị tố cưỡng hiếp, anh đã có phản ứng đầy thú vị - Ảnh 1.

Chris Brown trông vui vẻ bên cô bạn gái Ammika Harris tại Paris sau khi được trả tự do.

Nguồn tin liên quan trực tiếp đến vụ việc tiết lộ cho trang TMZ: "Bản lời khai của nạn nhân là điều khiến cho vụ việc này trở nên khó tin nhất".

Cụ thể, người phụ nữ này khai rằng cô bị Chris cưỡng hiếp trong một căn phòng thay quần áo suốt 25-30 phút. Theo lời cô này, sau đó cô đã vào trong một căn phòng khác và tiếp tục bị một người bạn của Chris Brown lạm dụng. Chưa hết, cô lại bị lạm dụng lần thứ 3 trong một căn phòng khác nữa. Cảnh sát đã không tin câu chuyện này vì nạn nhân thậm chí không cố gắng rời khỏi đó hay cầu cứu bất cứ ai trong số khoảng 20 người có mặt ở phòng khách lúc bấy giờ.

Vì lý do trên, cảnh sát quyết định trả tự do cho Chris Brown mà không cần điều kiện gì, kể cả việc bắt anh giao nộp passport. Thậm chí theo nguồn tin thân cận với Brown, cảnh sát còn phải xin lỗi nam ca sĩ khi cho phép anh tại ngoại.

Nhưng điều thú vị là hành động của Chris Brown sau đó. Anh chàng chẳng hề bước ra thẳng sân bay để rời Pháp mà vẫn tiếp tục ở lại Paris, ở lại trong cùng khách sạn bị cho là xảy ra vụ cưỡng hiếp, và thái độ thì vẫn "tỉnh như ruồi". Nguồn tin phía Chris Brown cho biết: "Một người đàn ông vô tội chẳng cần lo ngại về chuyện ở lại một nơi mà anh ấy không phạm phải tội lỗi gì".

Sau quyết định của cảnh sát về vụ Chris Brown bị tố cưỡng hiếp, anh đã có phản ứng đầy thú vị - Ảnh 2.

Thay vì ra sân bay rời khỏi Pháp, Chris Brown vẫn tiếp tục ở lại Paris quay MV.

Nam ca sĩ người Mỹ đã phủ nhận mọi cáo buộc nhắm vào mình.