Đã 20 năm trôi qua, mà những trò ghen tuông trong phim hài này vẫn bất hủ!

Bảo Anh, Theo Trí Thức Trẻ 15:13 21/07/2018

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng những điều ghen tuông phi lý của các bà vợ thì lại luôn giống nhau đến lạ. Điều này đã được miêu tả rất kĩ từ 20 năm trước qua bộ phim có tên Ghen.

Vào dịp Tết năm 1998, phim hài Ghen là một trong số những bộ phim được trình chiếu tới khán giả. Trong không khí vui vẻ của dịp Tết đến, xuân về, khán giả xem và dường như đọng lại trong họ là những tiếng cười sảng khoái vì sự thái quá của một cô vợ khi ghen tuông, sự mệt mỏi không lối thoát của anh chồng yêu vợ nhưng luôn bị nghi ngờ. Thế nhưng thẳm sâu trong đó còn là câu chuyện mà gia đình nào cũng phải đối mặt: ghen tuông.

Trích đoạn phim "Ghen" (1998)

Khi ghen tuông, mèo con cũng thành hổ dữ

Trong Ghen, Hiền (Minh Hằng) được vẽ lên là một bà vợ Hoạn Thư, có chồng là Tháo (Quốc Khánh). Ngay mở đầu bộ phim là cảnh Hiền cau mày khó chịu khi xem clip cưới của hai người. Nào là chuyện có người con gái bắt tay chúc mừng Tháo, Hiền cũng quy là nắm tay tính cảm. Rồi khi có một người bạn cũ học cùng lớp 12 với Hiền trêu Tháo, thơm nhẹ vào bên má anh thì Hiền chỉ thẳng vào màn hình nói "Nhớ mặt con này đấy". Rồi mặc cho Tháo ca thán rằng tại sao lại phải xem đi xem lại đoạn phim ấy, thì Hiền nhỏ nhẹ "Vợ chồng thì làm gì cũng phải làm cùng nhau. Đoạn phim này chỉ có 180 phút thôi mà".

Đã 20 năm trôi qua, mà những trò ghen tuông trong phim hài này vẫn bất hủ! - Ảnh 2.

Tháo sốt ruột vì phải xem clip cưới chứ không được xem chương trình thời trang

Đấy chỉ là khúc dạo đầu cho cơn ác mộng của Tháo. Ngay sau khi tuần trăng mật kết thúc, phải trở lại guồng công việc, thứ đáng sợ hơn mà anh phải đối mặt đó chính là thái độ của vợ. Trước giờ đi làm, Hiền còn nhõng nhẽo chán mới chịu thả chồng đi. Lại còn hẹn trước, 12h anh tan làm, anh đi 10 phút phải về đến nơi nhé. Tháo giãy nảy lên vì sợ tắc đường thì Hiền thản nhiên "Em cho anh thêm đúng 25 giây dừng đèn đỏ". Báo hại Tháo khi làm việc và ngẩng đầu lên thấy đồng hồ điểm 12h nên vội vã thu xếp và phóng xe như điên để về kịp.

Đã 20 năm trôi qua, mà những trò ghen tuông trong phim hài này vẫn bất hủ! - Ảnh 3.

Tháo trấn an vợ để đi làm

Câu chuyện chưa dừng ở đó. Về được nhà đúng giờ, nhưng Tháo phải đối mặt với một kiếp nạn khác. Đó là kiểm tra người. Ngay khi phát hiện một vết đỏ bí ẩn ở cổ của Tháo, Hiền đã gào lên: "Con ôn nào hôn vào cổ anh đây". Tháo sững người. Một lúc sau mới nhớ ra đấy là vết mực của con dấu mà sáng nay mình dùng.

Đã 20 năm trôi qua, mà những trò ghen tuông trong phim hài này vẫn bất hủ! - Ảnh 4.

Nhìn thế này ai chả nghi ngờ

Dù đã trấn an được "mèo con" (biệt danh Tháo gọi vợ) của đời mình, nhưng những ngày hôm sau, Tháo vẫn chưa được yên. Thậm chí sợ vợ tiếp tục tra hỏi, Tháo còn phải mang xà phòng đến cơ quan để tắm, phòng trừ mình dính mùi lạ. Hiền theo thói quen, mỗi khi chồng đi làm về là hít lấy hít để. Nay bỗng thấy thơm lạ thường nên sinh nghi. Nghe chồng nói là mùi xà phòng của nhà, cô còn vào tận nhà vệ sinh để ngửi lại.

Đã 20 năm trôi qua, mà những trò ghen tuông trong phim hài này vẫn bất hủ! - Ảnh 5.

"Mèo con" của Tháo đi kiểm nghiệm lại mùi xà phòng

Đã 20 năm trôi qua, mà những trò ghen tuông trong phim hài này vẫn bất hủ! - Ảnh 6.

Chỉ là đồng nghiệp cùng công ty nói chuyện mà Hiền cũng gay gắt thế này đây

Chỉ khổ thân những ông chồng nhịn vợ

Xem phim, rất nhiều lúc khán giả phát bực vì Tháo. Hiền lành đến nhu nhược. Nhẫn nhịn đôi lúc thành đê hèn. Hiền có rất nhiều việc không hay không phải, nhưng Tháo chẳng một lần lên tiếng. Cùng lắm chỉ ôm cục tức vào mình rồi đồng ý với vợ cho xong chuyện. Có thể Tháo nhịn vì yêu, vì thương vợ. Cũng có thể anh muốn giữ gìn mái ấm gia đình luôn hoà thuận. Thế nhưng đến một lúc, Tháo chán chẳng buồn đôi co hay giải thích nữa.

Đã 20 năm trôi qua, mà những trò ghen tuông trong phim hài này vẫn bất hủ! - Ảnh 7.

Tháo đã chán không muốn giải thích

Mặc cho cô vợ cứ liên tục lôi những câu ca dao tục ngữ của các cụ ra để có ý như răn đe anh. Tháo nói "Nếu muốn tôi chung thuỷ, thì trước hết cô phải tốt lên đi đã". Chỉ nghe câu này, vợ anh lại càng sốt sắng.

Rồi có lúc, Tháo cảm thấy bế tắc thực sự. Anh cảm thấy bị gò ép và bó buộc trong mối quan hệ này. Anh không biết phải giải quyết như thế nào nên đã nói chuyện với em trai mình. Và may mắn thay, người em đã tìm được cách giải quyết để cuộc sống của anh có phần dễ thở hơn.

Đã 20 năm trôi qua, mà những trò ghen tuông trong phim hài này vẫn bất hủ! - Ảnh 8.

Người em trai đã dạy Tháo cách ghen ngược rất đỉnh

Đối với phụ nữ, mệt mỏi hơn cả ghen tuông, đó là một tình yêu mù quáng

Thực ra Hiền hay bất cứ bà vợ nào khác, có ghen cũng chỉ vì quá yêu và sợ mất một nửa đời mình thôi. Trong phim, không dưới 5 lần Hiền nhắc lại "Em sợ mất anh lắm", và câu "Em yêu anh lắm" thì dường như đã trở thành câu cửa miệng. Yêu chồng là đúng, nhưng yêu đến mức để bản thân phải rình mò, phải mệt mỏi thì thực sự không cần thiết. Bởi vì nếu như, người ta đã muốn đi, thì mình có giữ, có kiểm soát thế nào, họ vẫn có cách rời bỏ mình. Vấn đề chỉ là thời gian họ ở lại sẽ dài bao lâu thôi. Và ngược lại, nếu người ta dành trọn tấm chân tình cho mình, thì người ta sẽ tự ý thức tránh những điều khiến mình phải phiền lòng.

Việc nuôi dưỡng tình yêu giống như cầm một bông hoa hồng vậy. Càng cố nắm chặt, gai đâm lại càng đau. Chỉ cần giữ nhẹ, nhưng đủ, bông hoa hồng ấy sẽ mãi vẹn nguyên trong tay và trong tim mình. Hy vọng nếu như có một người vợ nào đó đang soi thấy một phần mình ở trong Hiền, hãy mau chóng thay đổi, trước khi người đàn ông của cuộc đời cảm thấy chán nản.