13 năm ra mắt "Into The New World" của SNSD: Không chỉ là bài hát giới thiệu nhóm nữ huyền thoại mà còn mở ra một thời đại mới cho Kpop

Mr. Smile, Theo Trí Thức Trẻ 23:30 03/08/2020

13 năm trôi qua, "Into The New World" của SNSD vẫn là một ca khúc có tầm ảnh hưởng lớn, là một ca khúc đi vào huyền thoại của Kpop.

"Gee", "Oh!", "Genie" hay "The Boys", "I Got A Boy"... là bài hát đầu tiên hiện lên trong đầu bạn khi nhắc đến SNSD? Để lựa chọn một ca khúc hay nhất của SNSD trong suốt quá trình hoạt động thì có lẽ là quá khó. Nhưng nhắc đến ca khúc mang nhiều ý nghĩa nhất đối với không chỉ SNSD mà còn mở rộng ra toàn Kpop, "Into The New World" nên là ca khúc được gọi tên.

SNSD debut với "Into The New World" trên Inkigayo.

Trải qua hàng năm trời tuổi trẻ vùi mình trong phòng tập, khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mỗi thần tượng có lẽ chính là lúc được lần đầu đứng dưới ánh đèn sân khấu, cất lên những lời ca của ca khúc debut. Đối với SNSD, có lẽ 9 cô gái cũng đã trải qua cảm giác như thế. Ngày 3/8 của 13 năm trước, thánh ca debut mang tên "Into The New World" chính thức được ra mắt. Khi đó, SNSD còn là những cô nàng lộ rõ trên gương mặt sự bỡ ngỡ, dùng hết tất cả năng lượng của tuổi trẻ thể hiện vào vũ đạo, tiếng hát trên sân khấu đầu đời. Khi đó, họ là những cô gái tiên phong với khát khao trở thành những "Thiếu nữ thời đại" như đúng tên gọi của nhóm. Khi đó, họ xem mọi sân khấu biểu diễn như là sân khấu cuối cùng. Khi đó, họ chưa ai là bước qua cột mốc tuổi 20 cả.

13 năm ra mắt Into The New World của SNSD: Không chỉ là bài hát giới thiệu nhóm nữ huyền thoại mà còn mở ra một thời đại mới cho Kpop - Ảnh 2.

Thời mới debut, ai nấy đều ấn tượng bởi sự nhiệt huyết trong từng động tác, lời ca mà SNSD thể hiện qua "Into The New World".

Qua thời gian, có nhiều thứ đã đổi thay, nhưng tầm ảnh hưởng của bài hát này đối với Kpop vẫn là vẹn nguyên và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay từ lúc ban đầu, ca khúc như một sợi chỉ gắn kết nhóm nữ mang tên "Thiếu nữ thời đại" với danh hiệu "huyền thoại Kpop". Không chỉ dừng lại ở đó, ca khúc còn tựa như một cánh cửa mở ra một thế giới mới cho toàn Kpop. 

Trước khi SNSD ra mắt, Kpop chứng kiến sự bành trướng mạnh mẽ của các nhóm nhạc nam. Fangirl cuồng nhiệt những cái tên DBSK, Super Junior hay BIGBANG... Tỷ lệ các thần tượng nam so với thần tượng nữ là vô cùng áp đảo. Tuy nhiên, kể từ màn debut thành công của SNSD, mọi định kiến đã được phá bỏ. Cả trăm nhóm nhạc nữ khác liên tục debut. Hàng ngàn thực tập sinh lấy "Into The New World" là tiêu chuẩn, là một bài đánh giá năng lực trong phòng tập. Hơn hết, từng lời ca, giai điệu của "Into The New World" chính là nguồn động lực to lớn cho mỗi thực tập sinh luôn tiến về phía trước, không bỏ cuộc.

13 năm ra mắt Into The New World của SNSD: Không chỉ là bài hát giới thiệu nhóm nữ huyền thoại mà còn mở ra một thời đại mới cho Kpop - Ảnh 3.

"Into The New World" tựa như một cánh cửa mở ra một thế giới mới cho toàn Kpop.

"Into The New World" không phải là một giai điều hùng tráng, cũng chẳng bi ai. Ca khúc đơn giản đi vào lòng người như một thông điệp mà bất cứ ai cũng cảm thấy như được đồng cảm: "Đừng chờ đợi một điều kỳ diệu. Có một con đường chông gai đang ở trước mắt chúng ta. Cho dù đầy trở ngại và không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng tôi sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ bỏ cuộc"

Và rồi giai điệu từng khiến những nàng tân binh nở nụ cười hạnh phúc ấy lại có thể biến thành những sân khấu cảm xúc, ngập trong nước mắt. Sân khấu đầu tiên SNSD biểu diễn chỉ với đội hình 8 thành viên sau khi Jessica rời đi đã hàng triệu SONE - cộng đồng fan SNSD -  đều nghẹn ngào rơi nước mắt. Các thành viên trên sân khấu cũng không thể nào kìm được cảm xúc mà mắt đỏ hoe. 

"Into The New World" (Ballad ver.) - SNSD

Đứng trên sân khấu Tokyo Dome là ước mơ to lớn của bất kỳ một nhóm nhạc Kpop nào. Và khi SNSD đã đặt chân được đến thánh đường này khi đáng tiếc, Jessica đã không còn ở cạnh bên. Nhìn lại cả quãng thời gian tuổi trẻ cùng đồng hành bên nhau giờ đây đã không còn trọn vẹn, những câu hát trong "Into The New World" thực sự đã chạm đến những sợi dây cảm xúc tận sâu bên trong mỗi thành viên: "Giữ chặt tình cảm này và không bao giờ thay đổi. Bảo vệ lấy trái tim nhỏ bé nhiều tổn thương. Chỉ cần nhìn vào mắt cậu, không cần lời nói. Thời gian dường như ngừng lại. Tôi yêu cậu, chỉ thế thôi".

13 năm ra mắt Into The New World của SNSD: Không chỉ là bài hát giới thiệu nhóm nữ huyền thoại mà còn mở ra một thời đại mới cho Kpop - Ảnh 5.

"Tôi yêu cậu, chỉ thế thôi".

Thuở ấy, dù có là fan Kpop hay không thì có lẽ ai nấy từng đôi lần nghe qua "Into The New World". Những giai điệu ấy len lỏi khắp mọi nẻo đường, hàng quán, một phần đem làn sóng âm nhạc Kpop trở nên phổ biến và lan rộng khắp châu Á. Để rồi đến bây giờ, thế hệ 9X, 2000 khi bất chợt nghe lại giai điệu của ca khúc này hẳn cũng bồi hồi mà nhớ về những mảng ký ức của tuổi trẻ. Những ký ức ấy, dù tích cực hay tiêu cực thì hẳn đều gợi lên một chút lưu luyến về thời thanh xuân đã qua, như mở đầu bài hát: "Để tôi kể cho bạn nghe về những hồi ức. Dù cho quãng thời gian ấy giờ đây cũng đã trôi về xa xăm"

"Into The New World" - SNSD (Vietsub)

Sau tất cả, "Into The New World" đã truyền động lực cho biết bao nhiêu con người bình thường ngoài kia dám mở ra cánh cửa tới thế giới mà mình mơ ước, dù cho có nhiều trở ngại, khó khăn: "Trên con đường nhiều ngã rẽ, con đường tôi chọn mong manh ánh sáng. Nhưng đó cũng là con đường chúng ta sẽ đi đến cùng. Cùng nhau bước vào thế giới mới". Bài ca ấy sẽ được ca vang, khi con người ta cần được tiếp sức mạnh để tiếp tục cố gắng vượt qua những thử thách của cuộc sống.