Cựu tuyển thủ chết tức tưởi vì xe cứu thương tới quá muộn

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 22:50 23/11/2016

Gabriel Badilla lên cơn đau tim và đã không thể qua khỏi do xe cứu thương đến muộn.

Cựu tuyển thủ chết tức tưởi vì xe cứu thương tới quá muộn - Ảnh 1.

Cầu thủ xấu số Gabriel Badilla.

Gabriel Badilla, 32 tuổi, gặp nạn khi đang tham dự cuộc thi chạy 10km ở San José - thủ đô Costa Rica hồi tuần trước.

Khi chỉ còn cách vạch đích vài trăm mét, cựu tuyển thủ Costa Rica lên cơn đau tim và quỵ xuống đường. Một vài VĐV cùng người đi đường đã dừng lại và gọi cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên, không hiểu vì sao mà phải hơn 20 phút sau, xe cứu thương mới có mặt.

Cựu tuyển thủ chết tức tưởi vì xe cứu thương tới quá muộn - Ảnh 2.

Gabriel Badilla đột quỵ khi đang thi chạy 10 km.

Không được cứu chữa kịp thời, Gabriel Badilla đã tử nạn sau đó khoảng 40 phút trong sự tức giận của những người xung quanh. "Không thể tin nổi. Chúng tôi đã phải đợi cứu thương suốt 20 phút. Những chuyện như thế này không thể xảy ra được", một nhân chứng giận dữ nói.

"Điều này không phải vì anh ấy nổi tiếng, mà đó là trách nhiệm. Đây là cuộc thi được tài trợ và tổ chức chuyên nghiệp, vậy nên thật không bình thường khi xe cứu thương lại đến muộn như thế".

Được biết, toàn bộ vụ việc được phóng viên Luis Lopez Rueda ghi lại khi anh đang phát livestream cuộc đua trên trang Facebook cá nhân. Cho đến nay, video này đã thu hút hơn 200.000 lượt view.

Gabriel Badilla có tiền sử bệnh tim. Cũng chính căn bệnh này đã khiến anh phải giải nghệ vào năm 2013. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Badilla đã có 23 lần khoác áo tuyển quốc gia. Badilla cũng có mặt ở World Cup 2014 cùng Costa Rica.