Cựu sao Arsenal: Sống chui lủi, nghèo đến cùng cực, không đủ tiền mua nổi máy giặt

K.Đ, Theo Thể Thao & Văn Hóa 22:18 25/12/2017

Trong suốt 7 năm chơi bóng ở Premier League, Emmanuel Eboue kiếm hàng triệu bảng tiền lương, sống trong biệt thự xa xỉ, lái xe ô tô hạng sang. Giờ đây, cựu hậu vệ Arsenal sống chui lủi, ngủ nhờ trên sàn nhà bạn và phải giặt quần áo bằng tay vì không có đủ tiền để mua một chiếc máy giặt.

Cựu sao Arsenal: Sống chui lủi, nghèo đến cùng cực, không đủ tiền mua nổi máy giặt - Ảnh 1.

Ở thời đỉnh cao của sự nghiệp, Emmanuel Eboue từng là cái tên được CĐV Arsenal yêu thích. Trong tâm trí người hâm mộ "Pháo thủ" vẫn nhớ như in những gì diễn ra cách đây 11 năm, trong trận chung kết Champions League với Barcelona. 

Arsenal thua ở trận cầu đó nhưng Eboue vẫn là một người hùng tại Emirates với những pha leo biên cực kỳ ấn tượng khiến khung thành Barca trải qua không ít phen sóng gió, lẫn màn chắp tay cầu Chúa che chở cho đội nhà. Trong màu áo ĐTQG, Eboue cùng đồng đội giúp Bờ Biển Ngà lọt tới trận chung kết CAN 2012.

Nhưng niềm vui đó giờ bị thay thế bởi những giọt nước mắt, nỗi lo sợ sâu sắc về tương lai u tối. Eboue cho biết anh cùng cực đến mức nhiều lần nảy sinh ý định tự vẫn.

Cựu sao Arsenal: Sống chui lủi, nghèo đến cùng cực, không đủ tiền mua nổi máy giặt - Ảnh 2.

Eboue sắp vô gia cư khi căn nhà anh đang ở bị vợ cũ đăng cho thuê

Tất cả bắt đầu từ cuộc ly hôn đầy cay đắng với vợ cũ Aurelie. Khi ra toà, Eboue mới biết được rằng tất cả tài sản của anh đều đã được chuyển sang tên vợ. "Tôi giật mình nhìn lại và tự chửi bản thân 'Emmanuel, sao mày ngây thơ đến thế, tại sao trước đây mày không nghĩ đến điều này'. Toàn bộ số tiền kiếm được tôi đều đưa cho vợ để phục vụ cho cuộc sống gia đình và nuôi nấng các con. Ở Thổ Nhĩ Kỳ kiếm được 8 triệu euro thì tôi gửi 7 triệu euro về nhà. Vợ tôi đưa bất cứ giấy tờ ngân hàng nào tôi cũng ký. Tại sao ư? Vì cô ấy là vợ tôi", Eboue kể lại trong cuộc phỏng vấn với nhật báo The Mirror (Anh).

Ngay cả căn nhà duy nhất còn lại ở Enfield, bất động sản chính Eboue bỏ tiền ra mua, giờ cũng phải trả lại cho vợ theo phán quyết của toà. Eboue dù đang sống ở đây nhưng luôn chui lủi vì lo sợ các viên chức thực thi pháp luật gõ cửa. Đồ anh đã dọn sẵn trong túi để chuẩn bị cho một ngày phải ra đi. 

Eboue biết Aurelie đã đăng tin cho thuê dinh thự này. "Tôi ở trong nhà của chính mình với nỗi sợ hãi không biết khi nào cảnh sát sẽ đến. Đôi khi tôi tắt đèn vì sợ mọi người biết tôi ở đó. Nhà của tôi, tiền của tôi dùng để mua nó nhưng bây giờ tôi ở đây với nỗi sợ. Thật không công bằng nhưng giờ tôi không có đủ tiền để tiếp tục mời luật sư".

Cựu sao Arsenal: Sống chui lủi, nghèo đến cùng cực, không đủ tiền mua nổi máy giặt - Ảnh 3.

Eboue và vợ cũ Aurelie khi còn hạnh phúc

Tiếp tục chơi bóng trở lại là điều không thể với cựu hậu vệ 34 tuổi. Sau mùa giải 2014/15 phải chơi cho U21 Galatasaray vì đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã có đủ số cầu thủ nước ngoài được đăng ký, Eboue không được gia hạn hợp đồng. 

Giấc mơ trở lại Anh khoác áo Sunderland sụp đổ khi cựu cầu thủ Arsenal bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng do tranh chấp với người đại diện. Giờ đây, sức khoẻ không cho phép Eboue trở lại với sân cỏ. Vài tháng trước, truyền thông Thổ Nhĩ kỳ rộ tin đồn Eboue bị nhiễm HIV.

Cựu sao Arsenal: Sống chui lủi, nghèo đến cùng cực, không đủ tiền mua nổi máy giặt - Ảnh 4.

Eboue và HLV Arsene Wenger vào năm 2010

Đau đớn hơn khi Eboue không được gặp 3 con. Lần cuối cùng anh gặp chúng là từ hồi tháng 6. Trong lễ Giáng sinh, khi nhà nhà quây quần, Eboue hoàn toàn cô độc. Ông nội Amadou Bertin, người đã nuôi dưỡng anh, đã qua đời vì ung thư. Anh trai N'Dri Serge cũng đã qua đời vì tai nạn xe máy.

Trong khó khăn, chỉ có 2 người dang tay giúp đỡ Eboue. Yasmin Razak, một người bạn Eboue coi như "em gái", thi thoảng cho anh ngủ nhờ. Vì nhà Yasmin còn có trẻ con nên Eboue thường ngủ trên sàn nhà để tránh làm phiền. Người còn lại là cựu cầu thủ Portsmouth và Newcastle, Lomana Lua Lua. 

Điều Eboue cần bây giờ là một công việc có thể nuôi sống bản thân. Arsenal và Hiệp hội cầu thủ PFA giờ đây là nơi Eboue tin là nơi có thể cứu rỗi cuộc đời mình. Anh nói: "Nếu CLB cũ chấp nhận giúp tôi thì tôi sẽ vô cùng hạnh phúc. Nếu họ cho tôi một công việc, tôi có thể giúp các cầu thủ trẻ. Tôi sẽ xấu hổ khi gặp lại một số bạn bè nhưng tôi phải đối mặt và vượt qua điều đó".