Cựu quản lý của Backstreet Boys và 'NSync chết trong tù

Thảo Yukimoon, Theo Trí Thức Trẻ 00:20 23/08/2016

Lou Pearlman, người sáng lập và cũng là cựu quản lý của hai ban nhạc nổi tiếng Backstreet Boys và NSYNC, vừa qua đời trong nhà tù Texarkana, bang Texas, Mỹ ở tuổi 62.

Ông trùm Lou Pearlman đã một thời gặt hái nhiều thành công vang dội khi thành lập nên những boy band đắt giá nhất mọi thời đại như Backstreet Boys, 'NSync, hay O-Town, LFO và Innocence.

Cựu quản lý của Backstreet Boys và NSync chết trong tù - Ảnh 1.

Ông đã có nhiều cống hiến khi đưa được nhiều nghệ sĩ tài năng đến với công chúng.

Thế nhưng, vào năm 2000, hàng trăm đơn kiện Lou Pearlman đã được gửi đến toà án bao gồm cả đơn kiện của Backstreet Boys, 'NSync và ca sĩ Aaron Carter nhằm tố cáo ông này lừa đảo.

Đến năm 2006, mọi việc bị phanh phui, Lou Pearlman bị phát hiện đứng đằng sau một trong những vụ lừa đảo có quy mô lớn nhất và kéo dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, có tên gọi là mô hình lừa đảo Ponzi. Trong đó, 1.700 người đã trở thành nạn nhân với tổng số tiền lên tới 300 triệu USD.

Ông bị kết tội vào năm 2008, và bị tuyên án 25 năm tù.

Cựu quản lý của Backstreet Boys và NSync chết trong tù - Ảnh 2.

Ông đã có nhiều cống hiến khi đưa được nhiều nghệ sĩ tài năng đến với công chúng.

Theo các báo cáo từ Cục nhà tù liên bang, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng này đã qua đời hôm thứ Sáu vừa qua (19/8) tại nhà tù Texarkana, bang Texas, khi vẫn đang trong thời gian thụ án. Nguyên nhân của cái chết hiện chưa được tiết lộ.

Các nghệ sỹ và nhiều tín đồ âm nhạc đã tưởng nhớ Pearlman trên mạng xã hội với nhiều cảm xúc đan xen.

Cựu quản lý của Backstreet Boys và NSync chết trong tù - Ảnh 3.

Những vụ bê bối lừa đảo của ông đã gây thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đô và khiến cho bao nạn nhân phải rơi vào cảnh khốn cùng.

Chàng ca sĩ Justin Timberlake bày tỏ sự thương tiếc đối với người cựu quản lý của mình: "Mong ông ấy ra đi thanh thản. Chúa phù hộ cho ông. An nghỉ nhé, Lou Pearlman."

Aaron Carter viết trên trang cá nhân: "Lou Pearlman - người quản lý cũ của tôi, đã qua đời ở trong tù. Mong ông yên nghỉ. Dù Lou không phải là một nhà kinh doanh tốt, nhưng ông đã cho tôi thấy quả báo là có thật."

Cựu quản lý của Backstreet Boys và NSync chết trong tù - Ảnh 4.

"Những cảm xúc hỗn độn, nhưng thôi, mong ông yên nghỉ, Lou Pearlman." - Chris Kirkpatrick bày tỏ.

Ashley Parker Angel chia sẻ: "Dù thương hay ghét, thì Lou cũng đã giúp cho rất nhiều người trong chúng ta gây dựng sự nghiệp. Chỉ tiếc là ông đã để cho lòng tham dẫn mình đi sai lối."

Cựu quản lý của Backstreet Boys và NSync chết trong tù - Ảnh 5.

Ông ra đi ở tuổi 62, khi vẫn đang thụ lý án tù 25 năm, để lại nhiều cảm xúc day dứt cho giới nghệ sĩ và những tín đồ âm nhạc.