Cựu người mẫu 19 tuổi từng suýt chết vì ép cân tiết lộ mặt trái "cay đắng" của ngành công nghiệp thời trang

Falabella, Theo Trí Thức Trẻ 23:54 19/08/2016

Công việc người mẫu mơ ước chính là nguyên nhân đã đẩy Kayley Chabot đến sát bờ vực thẳm, nơi cô bị ám ảnh về việc giảm cân, suýt chết vì chứng biếng ăn cũng như rượu và ma túy.

Đằng sau ánh đèn catwalk rực rỡ, những bộ trang phục hào nhoáng, ngành công nghiệp thời trang còn ẩn chứa những mặt tối đáng sợ mà người ngoài cuộc khó có thể hình dung ra được. Một trong những mặt tối đã từng được đề cập đến rất nhiều, thậm chí còn bị gắn mác như một vấn nạn - chính là hiện trạng người mẫu bị ép cân để có được thân hình mình hạc xương mai đúng chuẩn "high fashion" đã tồn tại trong làng thời trang từ hàng chục năm nay.

"Người mẫu thì phải gầy", không ít người hẳn sẽ tặc lưỡi như vậy và cho rằng việc người mẫu ép cân chỉ đơn thuần là một đặc thù công việc. Nhưng ranh giới giữa việc ép cân một cách lành mạnh để đáp ứng yêu cầu công việc và ép cân khắc nghiệt đến mức tự đầu độc bản thân quả thực vô cùng mong manh. Và cái gọi là "đặc thù công việc" đó chính là nguyên nhân đã đẩy cựu người mẫu 19 tuổi Kayley Chabot đến sát bờ vực thẳm, nơi cô suýt chết vì chứng rối loạn ăn uống và nghiện ngập.

Cựu người mẫu 19 tuổi từng suýt chết vì ép cân tiết lộ mặt trái cay đắng của ngành công nghiệp thời trang - Ảnh 1.

Chân dung Kayley Chabot, cựu người mẫu 19 tuổi từng quyết định bỏ nghề người mẫu sau khi suýt chết vì chứng biếng ăn và nghiện ngập.

Cách đây vài năm, Kayley Chabot còn là một người mẫu sáng giá từng được lên bìa tạp chí Vogue Ý, sải bước trên sàn diễn của Chanel, Valentino, Dolce&Gabbana, Calvin Klein, v.v... Nhưng cô đã quyết định giải nghệ, vứt bỏ hào quang lại phía sau để tự cứu lấy chính bản thân sau khi nhận ra công việc mơ ước lại chính là thứ đầu độc cô, đẩy cô xuống tận cùng đáy bi kịch. Và Kayley đã không ngần ngại chia sẻ câu chuyện của mình với hi vọng có thể cảnh báo cho những người mẫu trẻ mới vào nghề.

Kayley Chabot bắt đầu làm người mẫu vào năm 13 tuổi tại quê nhà Alberta, Canada. Chứng rối loạn ăn uống mà cô không may mắc phải từ năm 11 tuổi càng trở nên tồi tệ hơn khi cô bước chân vào làng mẫu bởi suy nghĩ "Mình cần phải gầy hơn nữa vì giờ mình đã là một người mẫu rồi, mà người mẫu thì không được ăn".

Cựu người mẫu 19 tuổi từng suýt chết vì ép cân tiết lộ mặt trái cay đắng của ngành công nghiệp thời trang - Ảnh 2.

Với thân hình vốn dĩ đã rất mảnh khảnh, Kayley Chabot vẫn luôn bị chê là quá béo và cần phải giảm cân thêm.

Năm 15 tuổi, Kayley bay đến New York và ký hợp đồng với Ford Models, công ty quản lý người mẫu nổi tiếng từng làm nên tên tuổi cho rất nhiều chân dài gạo cội như Elle Macpherson, Christy Turlington, v.v... Ngay trong lần gặp mặt đầu tiên với Ford Models, cô người mẫu non nớt đã được đề nghị phải giảm cân thêm nữa. "Họ nói rằng công việc của tôi là phải giữ cho mình thật gầy, da thật đẹp, phải xinh tươi mọi lúc mọi nơi, tràn đầy năng lượng và lúc nào cũng phải vui vẻ. Tất cả những gì họ nói về tôi là tôi quá béo và không đủ tiêu chuẩn" - Kayley cho biết.

Cựu người mẫu 19 tuổi từng suýt chết vì ép cân tiết lộ mặt trái cay đắng của ngành công nghiệp thời trang - Ảnh 3.

Với vòng hông khi đó là 95cm, Kayley Chabot bị công ty quản lý yêu cầu phải giảm 6cm. Đáp ứng mệnh lệnh đó, cô giảm khẩu phần ăn xuống chỉ còn 500 calo và tập luyện hùng hục 5 giờ mỗi ngày. Vài tháng sau đó, Kayley bắt đầu nhận thấy những hệ lụy từ việc giảm cân quá độ và dần mắc phải chứng biếng ăn. Cô bị rụng tóc, ngất liên tục và yếu đến mức không thể hoàn thành một ngày học ở trường. Kayley thậm chí còn không dám uống nước và thực sự sợ hãi với việc nạp bất cứ thứ gì vào người.

Cựu người mẫu 19 tuổi từng suýt chết vì ép cân tiết lộ mặt trái cay đắng của ngành công nghiệp thời trang - Ảnh 4.

Kayley thậm chí còn không dám uống nước và sợ hãi với việc nạp bất cứ thứ gì vào người.

Chứng biếng ăn của Kayley Chabot theo đó mà ngày một trầm trọng hơn, đến mức cô đau ốm liên miên phải nhập viện và thậm chí còn có ý định tự sát. Ở thời điểm đó, bác sỹ điều trị cho Kayley đã khuyên cô nên dừng làm người mẫu bởi công việc này thực sự đầu độc cô và sẽ chỉ làm cho chứng biếng ăn của cô tồi tệ hơn. Tuy nhiên, vì đam mê được trở thành một người mẫu nổi tiếng quá lớn, Kayley đã bỏ ngoài tai lời khuyên đó, lừa gia đình và y bác sĩ rằng mình đang hồi phục để có thể quay lại với công việc càng sớm càng tốt.

Trở lại với công ty quản lý sau khoảng thời gian đau ốm, Kayley được yêu cầu mặc bikini để lấy số đo mới. "Khi đó tôi vô cùng gầy gò, ốm yếu nhưng họ lại vỗ tay tán dương tôi. Tôi được tán dương vì đã đày đọa, tra tấn cơ thể mình... Và tôi bắt đầu thèm muốn được nghe những lời tán dương đó. Việc được người khác khen rằng mình gầy tựa như một thứ thuốc gây nghiện vậy" - cô nhớ lại.

Cựu người mẫu 19 tuổi từng suýt chết vì ép cân tiết lộ mặt trái cay đắng của ngành công nghiệp thời trang - Ảnh 5.

"Việc được khen gầy như một thứ thuốc gây nghiện vậy" - Kayley nói.

Vào tháng 2/2014 và cũng là thời điểm đang diễn ra Tuần lễ thời trang Thu/Đông 2014, sự mệt mỏi, kiệt quệ cùng cực cả về thể chất lẫn tinh thần đã khiến Kayley sa đà vào rượu và ma túy. "Rượu và ma túy khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều lần. Chúng khiến tôi hoàn toàn không còn cảm giác thèm ăn và châm ngòi cho chứng rối loạn ăn uống của tôi. Chúng cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi bị trầm cảm".

Và chuyện tồi tệ nhất hẳn đã xảy ra nếu cô không về thăm nhà. Khoảng thời gian nghỉ ngơi tại quê hương đã giúp Kayley bình tâm trở lại và đưa ra quyết định quan trọng để cứu vớt cuộc đời mình: chấm dứt nghề người mẫu ở tuổi 17.

Cựu người mẫu 19 tuổi từng suýt chết vì ép cân tiết lộ mặt trái cay đắng của ngành công nghiệp thời trang - Ảnh 6.

Cô quyết định chấm dứt sự nghiệp người mẫu ở tuổi 17.

Kayley giãi bày: "Tôi không muốn đẩy bản thân mình vào tình trạng tồi tệ như trước kia nữa. Tôi không muốn những người ở công ty quản lý tóm lấy đùi tôi, mông tôi và bảo tôi rằng tôi quá béo nữa. Tôi biết như thế đã là quá đủ. Thành thực mà nói cho đến giờ tôi vẫn nhớ nghề nhưng tôi không hối hận khi đã đặt sức khỏe của mình lên trước sự nghiệp và tiền bạc. Đó là quyết định tuyệt vời nhất của tôi".

Cựu người mẫu 19 tuổi từng suýt chết vì ép cân tiết lộ mặt trái cay đắng của ngành công nghiệp thời trang - Ảnh 7.

Cựu người mẫu 19 tuổi từng suýt chết vì ép cân tiết lộ mặt trái cay đắng của ngành công nghiệp thời trang - Ảnh 8.

Kayley Chabot khỏe mạnh và tràn đầy sức sống ở thời điểm hiện tại, sau hơn 2 năm từ bỏ nghề người mẫu.

Giải nghệ, Kayley Chabot đi học lại để lấy bằng tốt nghiệp trung học. Sau đó, cô tới Bali để dạy trẻ em nơi đây cách chăm sóc sức khỏe. Hiện tại, chứng biếng ăn của cô đã được kiểm soát và cô đang cảm thấy rất khỏe mạnh, hạnh phúc. Kayley hi vọng rằng câu chuyện của mình sẽ thúc đẩy cơ quan chức năng có những động thái quyết liệt hơn trong việc bảo vệ những người mẫu trẻ. "Tôi đã nghĩ mình rất mạnh mẽ khi mới chân ướt chân ráo bước vào nghề người mẫu. Nhưng chỉ khi đã thực sự bước chân vào đó, bạn mới nhận ra được rằng mình ngây thơ và non nớt đến như thế nào... Tôi chỉ mới 13 tuổi khi bước chân vào ngành công nghiệp này và tôi tin sái cổ mọi thứ họ bảo với tôi. Đó chính là vấn đề lớn nhất đối với những người mẫu trẻ mới vào nghề" - Kayley Chabot nói.

Nguồn: Huffington Post