Cụt một cánh tay, chàng trai trẻ vẫn miệt mài đi thu gom rác thải ở Hà Nội

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 09:01 07/03/2017

Dù cụt một cánh tay từ nhỏ nhưng nhiều năm nay, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Duy (21 tuổi, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn miệt mài cùng mọi người tham gia thu gom rác thải.

Cụt một cánh tay, chàng trai trẻ vẫn miệt mài đi thu gom rác thải ở Hà Nội - Ảnh 1.

Ngày 5/3, hàng trăm người gồm các cán bộ Hội Trí thức trẻ Việt Nam, InCom Media, CLB Từ thiện Quốc gia và sinh viên đang học tập tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đã tích cực đi dọn rác tại 3 bãi rác lớn trong ngõ đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cụt một cánh tay, chàng trai trẻ vẫn miệt mài đi thu gom rác thải ở Hà Nội - Ảnh 2.

Dự án mong muốn dọn sạch tất cả các bãi rác tự phát trên địa bàn thủ đô Hà Nội và tuyên truyền đến người dân việc vứt rác đúng nơi quy định.

Cụt một cánh tay, chàng trai trẻ vẫn miệt mài đi thu gom rác thải ở Hà Nội - Ảnh 3.

Bãi rác lớn ngay sát khu dân cư. Nếu không được dọn dẹp sạch sẽ thì không bao lâu nữa nơi đây thành nơi tập kết ngập rác.

Cụt một cánh tay, chàng trai trẻ vẫn miệt mài đi thu gom rác thải ở Hà Nội - Ảnh 4.

Thấy vậy một số người dân cũng đã tích cực ra quét dọn thu gom rác cùng với mọi người trong câu lạc bộ.

Cụt một cánh tay, chàng trai trẻ vẫn miệt mài đi thu gom rác thải ở Hà Nội - Ảnh 5.

Đáng chú ý trong số hàng trăm người tham gia dọn rác có chàng trai trẻ tên là Nguyễn Văn Duy (21 tuổi, ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) dù bị cụt một cánh tay trái nhưng vẫn vui vẻ tham gia.

Cụt một cánh tay, chàng trai trẻ vẫn miệt mài đi thu gom rác thải ở Hà Nội - Ảnh 6.

Duy cho biết, bản thân bị cụt tay từ khi mới lên 6 tuổi, hiện đang làm nhân viên thiết kế đồ họa nhưng 4 năm nay luôn tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng câu lạc bộ và bạn bè phát động.

Cụt một cánh tay, chàng trai trẻ vẫn miệt mài đi thu gom rác thải ở Hà Nội - Ảnh 7.

Theo nam thanh niên này, hai tuần một lần cậu tham ra dọn rác cùng mọi người và mong muốn mọi người nâng cao ý thức hơn trong việc xả rác để môi trường sạch đẹp hơn.

Cụt một cánh tay, chàng trai trẻ vẫn miệt mài đi thu gom rác thải ở Hà Nội - Ảnh 8.

Ông Phạm Văn Tới, Chánh Văn phòng Hội Trí thức trẻ Việt Nam, Chủ nhiệm CLB Từ thiện Quốc gia, người đưa ra ý tưởng và chỉ đạo cho biết, rác thải, bụi bẩn xả trực tiếp ra môi trường gần khu vực sống của người dân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con người mỗi ngày nên bản thân ông và mọi người dọn dẹp mong muốn môi trường xanh sạch đẹp hơn.

Cụt một cánh tay, chàng trai trẻ vẫn miệt mài đi thu gom rác thải ở Hà Nội - Ảnh 9.

"Đây là một dự án tự phát nên rất khó khăn về mặt tài chính, để có thể thực hiện theo mong muốn thì rất cần có sự ủng hộ, tài trợ từ các tổ chức cá nhân", ông Tới chia sẻ.

Cụt một cánh tay, chàng trai trẻ vẫn miệt mài đi thu gom rác thải ở Hà Nội - Ảnh 10.

Trong ngày, câu lạc bộ đã thu gom được 364 bao tải rác, vận chuyển được khoảng 8 tấn vật liệu xây dựng đến nơi tập kết.