Cuồng ăn chay, nữ blogger ép cả chú cáo mình nuôi không được ăn thịt và bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội

Nam Thanh, Theo Helino 07:30 11/03/2018

Sonia Sae, một Blogger đến từ Barcelona, Tây Ban Nha cho rằng nếu để con cáo fennec của mình ăn thịt thì đó mới là lạm dụng và hành hạ động vật. Do đó, cô kiên quyết bắt chú cáo của mình phải ăn chay.

Một Youtuber mới đây đã bị chỉ trích dữ dội khi ép thú cưng của mình (là một con cáo) phải ăn kiêng. Nhà hoạt động vì quyền lợi động vật và là một blogger tên Sonia Sae, đến từ Barcelona, Tây Ban Nha, tuyên bố rằng cô đã giải cứu chú cáo nhỏ của mình, mang tên Jumanji, từ tay một kẻ buôn bán và lai tạo động vật hoang dã vào năm 2014.

Mặc dù được phân loại là động vật ăn thịt; chủ yếu ăn các động vật nhỏ như chim, thằn lằn, chim chóc và trứng trong tự nhiên cũng như một số trái cây, thế nhưng sau khi về tay chủ mới, Sae thừa nhận rằng cô ấy cho cáo Jumanji ăn một chế độ ăn chay thuần bao gồm chủ yếu là thức ăn cho mèo.

Cuồng ăn chay, nữ blogger ép cả chú cáo mình nuôi không được ăn thịt và bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội - Ảnh 1.

Sonia Sae bên cạnh chú cáo fennec của mình. Cô nàng này là một blogger cực kỳ tự hào về thành tích ăn chay của bản thân.

Trong các bài viết gần đây của Sae, cô cũng tiết lộ rằng cáo Jumanji đang gặp phải một số vấn đề về sức khỏe như rụng lông, sụt cân và có những vết mưng mủ trên da. Giờ đây, do việc ăn kiêng của Sae cùng với những hình ảnh của chú cáo Jumanji đang ngày càng gầy gò và yếu ớt, những người theo dõi và các nhà hoạt động vì quyền lợi động vật đang lên tiếng rằng chế độ ăn chay là hoàn toàn không phù hợp với loài cáo.

Một người sử dụng Facebook tên Alice Natanya Moore đã chia sẻ một số bức ảnh của Jumanji và buộc tội Sae về việc lạm dụng và hành hạ động vật.

Cuồng ăn chay, nữ blogger ép cả chú cáo mình nuôi không được ăn thịt và bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội - Ảnh 2.

Tong tự nhiên, cáo fennec ăn các loài động vật nhỏ và côn trùng, sâu bọ v.v...

 "Sonia đã từ chối lắng nghe những chuyên gia đang điều trị cho Jumanji.", cô viết trong bài báo của mình, từ đó đã chia sẻ hơn 24.000 lần.

Để hỗ trợ cho vụ việc của mình, Moore cũng chia sẻ email mà cô nhận được từ các nhóm hoạt động cho quyền về vật nuôi như "Foxes and Friends" và Ears.org để cùng chia sẻ mối lo ngại về cuộc sống của Jumanji.

Trên trang web của mình, "Foxes and friends" nói rằng chế độ ăn uống của cáo bao gồm "thức ăn cho chó giàu thịt, các sản phẩm thực phẩm hoang dã, thịt, côn trùng, sâu đục sáp, các chế phẩm ăn kiêng tùy chỉnh, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào."

Trang web cũng nhấn mạnh rằng các thành phần của thức ăn cần phải luôn luôn bao gồm thịt.

Cuồng ăn chay, nữ blogger ép cả chú cáo mình nuôi không được ăn thịt và bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội - Ảnh 3.

Trong các hình ảnh được Sonia Sae cung cấp gần đây, chú cáo đang trở nên ngày một tiều tụy hơn.

Cuồng ăn chay, nữ blogger ép cả chú cáo mình nuôi không được ăn thịt và bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội - Ảnh 4.

Chú cáo xơ xác hẳn đi trong thấy và được cô chủ cho là bị "dị ứng với phấn hoa"

Kể từ khi xuất hiện những cáo buộc, Sae đã bị chỉ trích dữ dội với ý kiến của những người yêu động vật đang vô cùng giận dữ trong khi một đơn yêu cầu cô ấy cho cáo Jumanji một chế độ ăn uống "đúng" hoặc trả tự do cho chú cáo đã có hơn 1000 chữ ký.

Đáp lại, Sae đã đăng lên Facebook để giải thích rằng vẻ ngoài tiều tụy của ccaso Jumanji là do dị ứng da do phấn hoa gây ra và khẳng định rằng chú cáo "nhận được tất cả các axit amin cần thiết cho động vật ăn thịt như taurine và lysine".

Trong một bài viết riêng, cô lập luận rằng cho một con vật ăn một con vật khác chính là lạm dụng động vật và vẫn kiên quyết từ chối cho chú cáo Jumanji ăn thịt.