Cười xuyên Việt: Hit Sơn Tùng M-TP bị biến thành... nhạc cầu siêu

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 12:38 22/04/2016

Tập 6 "Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội" chứng kiến màn trình diễn thú vị của Buffalo khi biến hit của Sơn Tùng M-TP thành nhạc cầu siêu.

Trong đêm thi chủ đề "Sau ánh hào quang", vừa phát sóng tối ngày 21/4, "Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội" đã một lần nữa chứng minh: "đỉnh cao của cái hài là bi". Sau mỗi tiểu phẩm, người xem lại nhói lòng và suy ngẫm về những thông điệp, những câu chuyện cảm động được thể hiện bởi 4 nhóm kịch trẻ tài năng: Buffalo, C.M.V, Chuồn Chuồn Giấy và X-Pro.

Nhóm Buffalo mang đến tiểu phẩm "Cô giáo quỷ", nói về những khó khăn của chính mình trên con đường theo đuổi thể loại nhạc kịch. Đó là những khó khăn trong quá trình tập luyện rất vất vả với cường độ cao, sự mới mẻ của thể loại nhạc kịch, sự mỉa mai của những người trong nghề trước sự thể nghiệm mới của nhóm… Nhóm cũng đã từng có những lúc chán nản tuy nhiên cuối cùng nhận được sự động viên của một cô giáo đã từng bị tai nạn tàn phá cả nửa gương mặt, cô không vì vậy mà từ bỏ ước mơ của mình. Cô giáo thực chất là một hồn ma sân khấu. Tiết mục cũng đã mang đến nhiều tiếng cười hài hước cho khán giả, đặc biệt là màn cover ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" của Sơn Tùng M-TP theo phong cách nhạc tụng (cầu siêu). Tiết mục nhận được 38,5 điểm.

Cười xuyên Việt: Hit Sơn Tùng M-TP bị biến thành... nhạc cầu siêu - Ảnh 2.

Cười xuyên Việt: Hit Sơn Tùng M-TP bị biến thành... nhạc cầu siêu - Ảnh 3.

Đầu tiên là nhóm kịch trẻ C.M.V với tiểu phẩm "Đường đua", tái hiện lại câu chuyện xúc động của vận động viên điền kinh Vũ Bích Hường, hiện đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. C.M.V đã dũng cảm tái hiện câu chuyện này thông qua hình ảnh nhân vật Thúy Quỳnh. Trong tiểu phẩm, Thúy Quỳnh là một cô gái có năng khiếu chạy điền kinh từ thuở nhỏ, với biệt danh là "Quỳnh tia chớp". Cô sinh ra trong một gia đình khó khăn, thuở bé thường hay phụ bà ngoại chạy giao cơm tấm khắp xóm. Khả năng của Thúy Quỳnh được một Huấn luyện viên phát hiện và đưa về đào tạo.

Sau nhiều năm khổ luyện, Thúy Quỳnh đã lập được nhiều kỷ lục với các giải thưởng điền kinh trong và ngoài nước. Tuy nhiên, sau một tai nạn giao thông xảy ra, Thúy Quỳnh bị liệt đôi chân, phải ngồi xe lăn. Dẫu vậy, cô vẫn cùng với người thầy của mình tiếp tục sự nghiệp thể thao bằng cách huấn luyện các tài năng trẻ để các thế hệ tiếp nối mang vinh quang về cho đất nước. Đây là phần kết nhân văn mà C.M.V đưa vào tiểu phẩm. Trên thực tế, vận động viên Vũ Bích Hường đang phải sống rất vất vả, bản thân chị đi lại khó khăn do bị tai nạn giao thông còn chồng thì mất vì ung thư phổi. Hình ảnh này đã khiến cho các giám khảo đồng loạt đứng lên thể hiện sự tự hào, ngưỡng mộ, tất cả đã không cầm được nước mắt. Nhóm C.M.V giành được 40 điểm tuyệt đối.

Cười xuyên Việt: Hit Sơn Tùng M-TP bị biến thành... nhạc cầu siêu - Ảnh 5.

Cười xuyên Việt: Hit Sơn Tùng M-TP bị biến thành... nhạc cầu siêu - Ảnh 6.

Tiết mục "Người dẫn điện" của nhóm X-Pro khiến tất cả khóc như mưa trên sân khấu. Trong tiểu phẩm, các chàng trai của X-Pro vào vai những diễn viên của một đoàn xiếc ảo thuật nghèo. Nhóm X-Pro đã tự mình thể hiện những phần diễn xiếc rất khó như đu dây, xoay người và cả chổng ngược trên không mà không cần dây bảo hộ. Để chinh phục khán giả, họ phải nghĩ ra những tiết mục ấn tượng hơn. Và nhóm đã quyết định biểu diễn tiết mục "người dẫn điện" dùng chính thân mình nối 2 đầu dây điện dẫn vào bóng đèn.

Tiết mục khiến Ban giám khảo và các thành viên ban bình luận đứng tim và rất lo lắng khi đèn sân khấu đột ngột tắt, MC Hoàng Rapper hốt hoảng ra sân khấu thông báo có người bị điện giật và yêu cầu tất cả khán giả ngồi im tại chỗ, không được chạm vào những vật dễ dẫn điện. Ngay khi đèn được bật lên thì người biểu diễn vẫn bình an vô sự và chào khán giả trong sự hò reo tán thưởng và sự vỡ òa cảm xúc vì vui mừng của Ban giám khảo và ban bình luận. Tuy nhiên, khi cánh màn nhung khép lại thì người xem mới ngỡ ngàng bởi người biểu diễn là anh cả của đoàn xiếc đã bị điện giật đến ngất đi, còn người xuất hiện trên sân khấu chỉ là một thành viên dự bị để đảm bảo tiết mục được diễn ra trơn tru.

Câu chuyện đã khiến cho Huỳnh Lập – một người vốn rất "tỉnh" trước các tình huống trên sân khấu đã khóc như một đứa trẻ. Huỳnh Lập chia sẻ rằng tuy diễn xuất của nhóm X-Pro không quá kỹ thuật nhưng cách diễn chân thành đã khiến cho anh tin vào câu chuyện của X-Pro và anh thừa nhận đây là lần đầu tiên anh xem một tiểu phẩm mà lại khóc nhiều như thế. Anh nói nghề nào cũng cực, nghệ sĩ nào bước lên sân khấu cũng vất vả nhưng người nghệ sĩ xiếc là cực nhất. Tiết mục nhận được 39,5 điểm. Đóng góp cho thành công này của tiết mục có công không nhỏ của MC Hoàng Rapper vì anh chính là người đã ra sân khấu thông báo về "sự cố" điện giật. Mặc dù đã khóc sướt mướt sau cánh gà vì quá cảm động với tiết mục nhưng Hoàng Rapper vẫn không quên "đòi" X-Pro... 50 ngàn đồng cát –xê trợ diễn.

Cười xuyên Việt: Hit Sơn Tùng M-TP bị biến thành... nhạc cầu siêu - Ảnh 8.

Cười xuyên Việt: Hit Sơn Tùng M-TP bị biến thành... nhạc cầu siêu - Ảnh 9.

Cười xuyên Việt: Hit Sơn Tùng M-TP bị biến thành... nhạc cầu siêu - Ảnh 10.

Nhóm kịch Chuồn Chuồn Giấy mang đến tiểu phẩm "Bạch Hồng tiểu thư", nói về những góc khuất đằng sau sự nổi tiếng của cô ca sĩ phòng trà xinh đẹp Bạch Hồng. Tiết mục lấy bối cảnh thập niên 30, khi mà nghề ca hát vẫn còn gặp định kiến là "xướng ca vô loài". Vào vai nữ ca sĩ phòng trà xinh đẹp Bạch Hồng với nguyên tắc mỗi đêm chỉ hát một bài là trưởng nhóm Trần Thái Duy – người luôn đảm nhận các vai nữ chính của Chuồn Chuồn Giấy từ đầu chương trình đến giờ. Tiết mục mang đến cho khán giả một câu chuyện tình đẹp giữa cô ca sĩ Bạch Hồng và anh chàng sinh viên y khoa Mạnh Tuấn.

Vì đem lòng yêu Bạch Hồng, Mạnh Tuấn đã vất vả dành dụm tiền để Bạch Hồng được nghỉ ngơi một ngày mà không cần phải đến phòng trà hát, đồng thời ra sức bảo vệ cô trước bọn lưu manh. Tiết mục chưa mang đến nhiều tiếng cười nhưng để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. NSƯT Kim Xuân cho rằng nhiều người đang hiểu sai về câu nói "xướng ca vô loài" vì ở xã hội phong kiến trước đây chỉ có bốn nghề, theo thứ tự là "Sĩ, Nông, Công, Thương", nghề ca hát không nằm trong 4 nghề này nên không biết xếp vào loại nào chứ không hẳn là có ý nghĩa xấu hay xem đây là nghề hèn kém. Chuồn Chuồn Giấy nhận được 37 điểm.

Cười xuyên Việt: Hit Sơn Tùng M-TP bị biến thành... nhạc cầu siêu - Ảnh 12.

Cười xuyên Việt: Hit Sơn Tùng M-TP bị biến thành... nhạc cầu siêu - Ảnh 13.

Đêm thi thứ 6 của "Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội" khép lại với số điểm cao nhất thuộc về nhóm C.M.V, kế đến là X-Pro, Buffalo và Chuồn Chuồn Giấy. Số điểm của đêm thi này sẽ được cộng dồn với đêm thi thứ 7 và đêm thi thứ 8 để quyết định 1 đội tiếp theo phải dừng cuộc chơi.