Cuối tuần từ gốc mít ra phố đi bộ hồ Gươm: Trai xinh gái đẹp dập dìu, cover dance "căng cực" và chơi gì cũng thấy vui!

Chím/ Ảnh: Quý Nguyễn/ Clip: KingPro/ Design: Trường Dương, Theo Tổ Quốc 00:07 29/06/2020

Dân mạng tập trung gốc mít hóng chuyện còn giới trẻ Hà thành thì cuối tuần nào cũng điểm danh ở phố đi bộ hồ Gươm. Có tới 1001 thứ hay ho bây giờ mới kể.

Cái hội trẻ trẻ chúng mình, tiền chưa có nhiều nhưng lại dư nhiệt tình và thừa ham chơi nên cứ ở đâu thoả mãn mấy tiêu chí đông - vui - trẻ - rẻ là có mặt (miễn phí được lại càng tốt). Chắc các dân chơi Thủ đô đã có 1 vài đáp án trong đầu rồi nhưng đảm bảo được vote nhiều nhất chính là "thánh địa" phố đi bộ hồ Gươm. 

Bởi ta nói, phố đi bộ giống như thế giới thu nhỏ của giới trẻ Hà thành vậy. Gần đây dân tình chơi gì, ăn đâu, ngồi chỗ nào, cứ lên đây đi 1 vòng khắc biết, chẳng cần phải là ma xó hay thổ địa gì. Nhưng nhớ ngó nghiêng một chút chứ lướt qua như cơn gió thì thà ở nhà còn hơn. 

Cảnh báo chút nhẹ: Không cần mang 1 chiếc ví dày, chỉ cần chuẩn bị một cái đầu tỉnh táo để tránh tình trạng vui và no quên lối về là được.

Phố đi bộ - thế giới thu nhỏ của giới trẻ Hà thành.

Muốn biết giới trẻ dạo này có gì vui, xin mời lên phố đi bộ hồ Gươm.

Bảo yêu mình mà chưa dắt mình lên phố đi bộ thì không phải yêu mình rồi!

Ờ thì Hà Nội 8 triệu người, giữa một rừng người ế cũng có vô số cặp đôi yêu đương nồng cháy. Mà cam đoan rằng phải đến 90% trong số họ đã có ít nhất 1 lần dắt díu nhau lên phố đi bộ rồi hoặc le ve ở các khu vực xung quanh rồi. (10% còn lại dành cho team không muốn công khai vì lên đây thể nào chẳng gặp người quen). 

Tại sao à? Này nhé, cuối tháng ví mỏng lắm rồi mà vẫn muốn hẹn hò thì còn gì vui bằng 2 đứa 2 cây kem Tràng Tiền hay Thuỷ Tạ, đi loanh quanh bờ hồ ngắm phố phường. Đúng chuẩn một túp lều tranh hai trái tim vàng giữa lòng Thủ đô luôn ấy chứ. 

Này nhé, ngồi ven hồ vừa nhìn tháp Rùa lên đèn vừa tâm sự cũng được ối chuyện tình cảm luôn. Đã thế còn có gió hồ mát rượi như điều hoà, view dòng người nườm nượp vui mắt nữa. Nhưng tất nhiên phải chấp nhận thỉnh thoảng sẽ bị cắt ngang bởi lời mời mua tăm, mua buộc tóc, mua hoa, blabla từ các cô dì chú bác bán hàng rong nhé!

À, đôi khi còn có vài pha tỏ tình với cầu hôn rùm beng cần cả nến, hoa và quà ở đây nữa. May mắn nữ chính đồng ý thì vui cả làng còn chẳng may không thích, vùng vằng quăng ném thì... thôi chứ biết sao giờ. Với hội hóng hớt, lỡ có không tận mắt chứng kiến được thì mời lên mạng, đảm bảo đã có người livestream hoặc quay lại cho rồi. 

Cuối tuần từ gốc mít ra phố đi bộ hồ Gươm: Trai xinh gái đẹp dập dìu, cover dance căng cực và chơi gì cũng thấy vui! - Ảnh 4.

Nhiều cặp đôi cũng lựa chọn phố đi bộ làm nơi chụp ảnh cưới.

Phố đi bộ = phòng tập lớn nhất Hà Nội

Tên gọi rõ ràng là phố đi bộ nhưng ở đây không chỉ có bộ môn đi bộ mà còn kha khá môn thể dục thể thao khác. Đếm sương sương cũng được dăm bảy loại như chạy, đá cầu, đu xà, hít đất,... ai thích gì làm nấy, không ai cản ai.

Ủa, rồi cứ thế tập thôi à? Đúng! Giả như đang đi mà thấy nhóm nào đó đá cầu, nổi hứng muốn coi có phụ lòng thầy dạy Thể dục không thì nhào vô xin 1 chân. Tiêu chí càng đông càng vui chưa bao giờ chính xác đến vậy.

Đấy là còn chưa kể đến những trò chơi dân gian như nhảy dây hay thể thao đường phố kiểu trượt patin, skateboard,... Phe này ngầu lòi nên thích thì chơi mà không thích cũng ngó vì nhìn mê lắm luôn đó. 

Ngầu lòi!!!!

Nếu đang giảm cân, đừng đặt chân đến phố đi bộ

Có một "truyền thuyết" được dân tình rỉ tai nhau thế này: Rủ nhau ra phố đi bộ để đi cho giảm cân ai ngờ đã tăng được 1kg rồi mà vẫn chưa chịu về... 

Nói dễ hiểu, phố đi bộ hồ Gươm còn là tập hợp của 7749 quán xá, từ nơi ăn đến chốn uống, từ chỗ check-in view xịn đến chiếc ghế con nơi vỉa hè. Hội mỏ khoét làm sao cưỡng lại được sức hấp dẫn này, có khi chưa đi được 3 bước chân đã sà vào 5 quán rồi cũng nên.

Cuối tuần từ gốc mít ra phố đi bộ hồ Gươm: Trai xinh gái đẹp dập dìu, cover dance căng cực và chơi gì cũng thấy vui! - Ảnh 6.

Kết quả là giảm cân thế nào được với "huyền thoại" kem Tràng Tiền và kem chanh Thuỷ Tạ, không ăn thì chưa được gọi là lên phố. Hay một loạt cái tên gợi hình gợi cả nước miếng như nộm bò khô Long Vi Dung, xúc xích và hồ lô nướng, xoài dầm 30k/lạng đắt muốn lòi con mắt (nhưng vẫn mua vì ngon), trà tắc con cá siêu to khổng lồ,... 

Nói đến đây lại thèm, hay lên hồ làm cây kem cho mát nhỉ?

Cuối tuần từ gốc mít ra phố đi bộ hồ Gươm: Trai xinh gái đẹp dập dìu, cover dance căng cực và chơi gì cũng thấy vui! - Ảnh 7.
Cuối tuần từ gốc mít ra phố đi bộ hồ Gươm: Trai xinh gái đẹp dập dìu, cover dance căng cực và chơi gì cũng thấy vui! - Ảnh 8.
Cuối tuần từ gốc mít ra phố đi bộ hồ Gươm: Trai xinh gái đẹp dập dìu, cover dance căng cực và chơi gì cũng thấy vui! - Ảnh 9.

Lên phố đi bộ, lúc đi bụng đói khi về tưởng đâu mang bầu 3 tháng chứ!

Cho team thích check-in hơn là đi bộ thì có Highlands Hàm Cá Mập, Cộng Cà phê, The Note Coffee, Balcon, The Ylang Gardenista,... Tụi deep deep và sành sỏi lại mê Đinh với cà phê trứng nhất định phải thử. Nhớ cái hồi Đinh chưa đóng ban công, được ngồi ở đây nhìn ra hồ Gươm đúng là xa xỉ bởi lúc nào cũng full ghế. 

Không có tiền đi xem concert, xin mời lên phố đi bộ

Ngoài chức năng phòng tập, phố đi bộ hồ Gươm còn là sân khấu to đùng vật vã cho bất cứ ai muốn toả sáng. Lâu lâu thấy chỗ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tụ tập đông người y như rằng có nghệ sĩ nào đó biểu diễn, không có tiền đu concert cũng được trực tiếp gặp idol luôn nè.

Còn bình thường thì tuần nào cũng có các nhóm nhảy, club âm nhạc,... tổ chức nhảy nhót hát hò. Rộng rãi, thoáng đãng, cây xanh, nắng vàng lại còn toàn khán giả trẻ thế này, tội gì không thể hiện khả năng. 

Cuối tuần từ gốc mít ra phố đi bộ hồ Gươm: Trai xinh gái đẹp dập dìu, cover dance căng cực và chơi gì cũng thấy vui! - Ảnh 11.

Khán giả nhiệt tình sẵn sàng ngồi bệt vỉa hè để xem các hội nhóm biểu diễn.

Mà dạo gần đây, các nhóm nhảy cover của Việt Nam hoạt động mạnh mẽ lắm. Nếu không rành khoản này thì đây là dăm ba cái tên nổi bần bật: ST.319, Oops! Crew, B-Wild, C.A.C, S.A.P, The A-code, FGDance,... 

Bật mí một chút, mỗi cái tên kể trên cũng túm được vài clip triệu views xịn sò. Bảo sao dân mạng thế giới không ghen tị với fan Việt chứ!

Cuối tuần từ gốc mít ra phố đi bộ hồ Gươm: Trai xinh gái đẹp dập dìu, cover dance căng cực và chơi gì cũng thấy vui! - Ảnh 13.

The A-Code.

The A-Code cover Mayday của Victon.

Oops! Crew dance cover "Sour Candy" (Lady Gaga x BLACKPINK)

BLACK CHUCK dance cover "Sour Candy"

Trai xinh gái đẹp - "Đặc sản" phố đi bộ

Muốn biết ở đâu nhiều trai xinh gái đẹp nhất đất Hà thành, xin mời lên phố đi bộ, nhìn muốn hoa mắt luôn. Khúc này ngắm là chính nên những bức hình thay ngàn lời muốn nói.

Phố đi bộ và 1001 hoạt động khác: Quay vlog, chụp ảnh,...

Nhiều thế rồi nhưng mà vẫn chưa hết nha mọi người ơi! Phố đi bộ còn là nơi diễn ra 1001 hoạt động khác nữa: Quay vlog, chụp ảnh, offline các hội nhóm, tô tượng, dắt boss đi dạo,... đa dạng miễn bàn. 

Mà nhắc chuyện quay vlog. Ở cái thời đại người người làm vlog, nhà nhà thành Youtuber thế này, phố đi bộ chính là mảnh đất màu mỡ để thực hiện mấy trò chơi khăm, troll hoặc thử thách. Tự nhiên có ai đó lại gần thì cứ chuẩn bị tinh thần được vào video nào đó còn nội dung thế nào cứ thử khắc biết.

Dân mê chụp hình cũng tương tự luôn nè! Đông người lại lắm trai xinh gái đẹp, cảnh tượng đúng màu Hà Nội, lâu lâu lên phố làm vài shoot hình cho đỡ ngứa nghề cũng vui. 

Rộng quá nên chia khu cho dễ chơi nè!

Tượng đài Lý Thái Tổ: Địa bàn của dân trượt patin, skateboard,...

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục: Muốn xem liveshow, sự kiện âm nhạc,... xin mời đến đây!

Kem Thuỷ Tạ, kem Tràng Tiền: Thiên đường của hội mê kem.

Dọc Hàng Khay: Tập trung các "tay đua" độ tuổi nhi đồng với oto điện, xe cân bằng,... đủ các thể loại.

Ven đường Lê Thái Tổ: Nơi check-in 7749 kiểu ảnh với các địa điểm toà báo Hà Nội mới, tháp Rùa,...

Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền: Sầm uất nhất với 1001 hoạt động nhảy nhót, hát hò, quay vlog,... Muốn ngắm trai xinh gái đẹp xin mời về đây.

Và đừng quên thủ vài bí kíp để phố đi bộ luôn vui

- Mỏi chân quá mà không có bồ cõng thì vừa đi vừa nghỉ, ngồi tạm vỉa hè cũng được chứ không đủ ghế đâu.

- Không có WC thơm tho sạch sẽ như ở nhà, lễ Tết còn phải xếp hàng để giành slot đó.

- Mùa này nóng quá, vô tạm Bưu điện Hà Nội ngồi ké điều hoà chút không?

- Ăn kem Tràng Tiền thì đứng gọn gọn vô, các chú bảo vệ nói nhiều cũng mệt.

- Điểm danh 1 vài khu liên quan quanh phố đi bộ (cho ai có sức đi tiếp thì đi chứ tui xin phép nha): chợ đêm phố cổ, đường sách Đinh Lễ, phố Tây Tạ Hiện, Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà thờ Lớn Hà Nội,...

- Đất chật người đông nên tư trang của ai thì tự bảo quản, đến lúc mất rồi lại hối không kịp.