Cười tới nỗi không nhặt được miệng, người phụ nữ bị rạn xương cổ

Linh Phạm, Theo Thời Đại 15:59 21/05/2017

Đúng là ai cũng chỉ nên cười thôi chứ đừng cười quá, bởi hậu quả khôn lường là điều không thể tránh khỏi.

Những người bị xác định là mắc bệnh liên quan đến xương thường phải rất thận trọng trong việc đi lại để hạn chế tối đa các tai nạn có thể ảnh hưởng đến xương. Mặc dù không hề bị mắc bất kỳ căn bệnh kỳ lạ nào nhưng cô Monique Jeffrey sống tại Úc lại có thể bị gãy xương vì những lý do chẳng ai có thể nghĩ đến. Gần đây nhất, chỉ vì cười quá to với các đồng nghiệp, cô đã bị rạn xương cổ.

Cười tới nỗi không nhặt được miệng, người phụ nữ bị rạn xương cổ - Ảnh 1.

Cô Monique bị rạn xương cổ lần thứ 2 trong 6 năm chỉ vì cười quá to.

Được biết, cách đây 6 năm, cô Monique cũng đã bị rạn xương cổ một lần do hắt xì quá mạnh. Cô bị rạn ở đốt sống C1 và C2. Lần này, vẫn ở vị trí đó, cô tiếp tục bị rạn lần thứ hai do cười quá to với các đồng nghiệp. 

Các bác sĩ chẩn đoán cô Monique không hề bị mắc căn bệnh nào liên quan đến xương. Vì vậy, những tai nạn mà bà mẹ hai con này gặp phải khiến các bác sĩ bất ngờ và có phần cảm thấy chúng thật buồn cười. 

Chấn thương gãy cổ lần này được xác định là nguy hiểm hơn lần đầu tiên nên cô đã bị cố định cổ và đầu bằng một dụng cụ chuyên dụng. Monique chia sẻ rằng trong 6 tuần đầu tiên, bản thân cô gặp khá nhiều rắc rối với dụng cụ mới này. Bác sĩ cho rằng cô cần phải thực hiện một ca phẫu thuật để gia cố hai đốt xương C1 và C2 nếu không muốn gặp tai nạn một lần nữa.

Cười tới nỗi không nhặt được miệng, người phụ nữ bị rạn xương cổ - Ảnh 2.

Biết Monique không thoải mái với dụng cụ mới này nên con gái cô đã trang trí nó bằng những bông hoa tự vẽ với hy vọng mẹ sẽ vui hơn.

Cười tới nỗi không nhặt được miệng, người phụ nữ bị rạn xương cổ - Ảnh 3.

Cô cùng gia đình của mình trước khi tai nạn kỳ lạ này xảy ra.

(Nguồn: O.C)