Cuối tháng muốn ăn gì đó man mát, đẹp da thì cầm 15k "oanh tạc" loạt món dưới đây là "chuẩn bài"

Anh Ninh, Theo Trí Thức Trẻ 20:45 23/12/2018

Chỉ với 15k, bạn có thể thử đủ thứ từ thạch, sữa chua đến nước ép, vẫn ngon vẫn mát mà lại đã miệng cực kỳ nhé!

Thời điểm cuối tháng là lúc chiếc ví tiền eo hẹp và không cho phép chúng ta "vung tay" vào những món ăn vặt ngon lành nhưng hơi cao giá vì... xót ví lắm! Đừng ngại ngần chuyển mục tiêu sang một số món ăn vặt mát mẻ, rẻ bèo hơn như thạch rau câu hay sữa chua hộp. Bởi chúng vẫn ngon, vẫn mát mà giá lại yêu thương hơn nhiều, cao nhất cũng chỉ có 15k thôi đó!

Thạch rau câu (7k - 15k)

Thạch rau câu là thứ topping được ưa chuộng trong đủ loại món ngon như chè, sữa chua mít hay hoa quả dầm. Nhưng nếu bạn "ngại" thưởng thức những món có vị ngọt thì một cốc chỉ có thạch rau câu thanh thanh dường như dễ thương hơn nhiều. Thạch mát rười rượi, xắn từng miếng ăn với lớp nước cốt dừa thơm "lụi tim" phía trên là vừa đủ hoàn hảo. Nếu dư dả hơn một chút, bạn còn có thể thử thêm món trà thạch trân châu, bởi combo thạch mát, trân châu dai dai và nước trà ngòn ngọt hơi lạnh, thử một miếng là khoan khoái cả người.

Thạch rau câu ở ngõ 29D Lương Định Của chỉ có giá 7k/cốc thôi, còn nếu bạn muốn thử cả trà thạch thì hãy ghé qua sân C8 khu tập thể Kim Liên nhé!

Cuối tháng muốn ăn gì đó man mát, đẹp da thì cầm 15k oanh tạc loạt món dưới đây là chuẩn bài - Ảnh 2.

Thạch dừa (10k - 15k)

Thay vì những quả thạch dừa xiêm đầy ú ụ lại có thêm phần cùi dừa khoái khẩu, cuối tháng chúng ta phải "chịu khó tằn tiện" với những cốc thạch dừa nhỏ xinh thôi vậy! Nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lắm vì thạch dừa thì vẫn… ngon lành và thanh mát chẳng kém đâu nhé! Cốc thạch mềm, có độ dai vừa phải, vị không quá ngọt mà chỉ thanh thanh như vị nước dừa tươi. Để trong tủ lạnh man mát, ăn một miếng là cả người sảng khoái chỉ muốn ăn thêm mãi thôi!

Nguồn: Internet.

Thạch dừa dạng cốc bán nhiều ở các hàng chè hay quán ăn vặt. Với những bạn đang lang thang mạn phố cổ thì thạch dừa ở số 14 Hàng Lược cũng rất đáng thử đó!

Cuối tháng muốn ăn gì đó man mát, đẹp da thì cầm 15k oanh tạc loạt món dưới đây là chuẩn bài - Ảnh 4.

Tào phớ (từ 6k)

Tàu phớ thì vốn chẳng khi nào "trượt" khỏi danh sách những món ăn vặt mát lành giá rẻ rồi nhỉ! Món ăn dù đơn giản chỉ gồm phớ trắng mịn mướt, thêm thạch xanh dai dai, thạch đen giòn giòn, dừa khô hay dừa nạo thơm bùi và chan ngập nước đường lên là hoàn thành. Ấy vậy mà chẳng khi nào tào phớ hết… ngon. Những lúc mệt mỏi cả người "háo nước" thế này, đi làm về chỉ cần một bát tào phớ thôi cũng đủ lấy lại năng lượng rồi đó!

Bạn có thể thử tào phớ ở Nghĩa Tân hay Yên Hòa, khu vực hồ Đại Từ hoặc ở bất kì một quán ăn vặt thân quen nào với mức giá chỉ từ 6k.

Cuối tháng muốn ăn gì đó man mát, đẹp da thì cầm 15k oanh tạc loạt món dưới đây là chuẩn bài - Ảnh 6.

Sữa chua hộp (2k)

Không cần thêm đủ loại topping rực rỡ đẹp mắt như trân châu, thạch hay hoa quả, sữa chua hộp chỉ đơn giản là… sữa chua đựng trong hộp, cùng lắm là thêm chút siro cho bắt mắt và thêm chút vị. Sữa chua kiểu này vẫn thường được gọi thân thương là sữa chua tuổi thơ, suốt bao năm qua vẫn chẳng thay đổi. Vì tự làm, giá lại rẻ nên ngoài những hộp mịn ngon vẫn còn có những hộp nhân nhẩn đá khi xúc nghe xào xạo, không hoàn hảo nhưng nhai lại càng thêm mát mẻ vui miệng.

Nguồn: Internet.

Nói về sữa chua hộp giá rẻ là phải nhắc ngay tới sữa chua hộp Kim Mã Thượng, với những hộp sữa chua đủ sắc rực rỡ chỉ có giá 2k.

Cuối tháng muốn ăn gì đó man mát, đẹp da thì cầm 15k oanh tạc loạt món dưới đây là chuẩn bài - Ảnh 8.

Nước ép trái cây (15k)

Vừa thơm ngon, đẹp dáng đẹp da lại tươi mát nhờ hương vị chẳng thể "thật" hơn từ hoa quả, nước ép xứng đáng được nêu tên ở bất kì một list đồ ăn tốt cho sức khỏe nào. Trong các nhà hàng hay quán cà phê "sang chảnh", một ly nước ép hoặc sinh tố vẫn thường có giá "mặn mòi" khoảng từ 50k – 100k. Vào những ngày cuối tháng ví eo hẹp, ít ai lại dám thoải mái nạp năng lượng bằng thức uống "xịn sò" đến vậy. Đừng lo lắng bởi ở Hà Nội, vẫn còn có những hàng nước ép bình dân mà bạn chỉ phải trả khoảng 15k cho một cốc nước ép cóc, dứa hay xoài, đu đủ... "ngon nghẻ".

Tầm tối mát mẻ mà tạt qua hàng sinh tố Cô Liên 17 Gia Ngư, chợ Vĩnh Hồ hay số 24 Cát Linh thử nước ép thì còn gì bằng nhỉ?

Cuối tháng muốn ăn gì đó man mát, đẹp da thì cầm 15k oanh tạc loạt món dưới đây là chuẩn bài - Ảnh 10.