Cười ra nước mắt với những đứa bạn thân “bựa” như thánh

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 30/04/2016

Trong 1 nhóm bạn thân 5 đứa mà đi ăn chung, là y như rằng ra 1 cái hội chợ. 5 đứa ngồi chung 1 cái bàn, bảo đảm sẽ biến hình ra 5 thánh này cho mà xem:


Thánh thứ 1: Thánh hài

Cái thằng mà luôn trêu ghẹo những đứa khác, luôn làm những chuyện buồn cười, mà thiệt ra, nó không làm gì, nhìn mặt nó cũng thấy mắc cười rồi, bảo đảm trong nhóm mà thiếu đi đứa này, thì y như rằng hôm đó, mặt cả đám không có mùa xuân. Nó ghẹo, dí nó đánh đi, rồi hôm nào không có nó, rồi nhớ.

Cười ra nước mắt với những đứa bạn thân “bựa” như thánh - Ảnh 2.

Thánh thứ 2: Thánh điệu

Cái câu “Điệu chảy nước” đã lưu truyền trong giang hồ từ năm một ngàn chín trăm…hồi đó. Câu này dịch nghĩa sâu xa của nó thì… thì thật ra nó cũng chả có nghĩa gì cả, nhưng đứa điệu chảy nước thì luôn bị mấy thằng con trai ghẹo, mà cũng rất ư là.. “dẹo trai” thì luôn là cái đứa được cưng nhất trong nhóm. Đi ăn, đi shopping hay đi quẫy, luôn có mấy thằng to con sách giỏ dùm nha, gato lắm. Mà bị cái sống ảo, diễn sâu dữ dằn, đi đâu, ăn gì cũng tự sướng 360 độ, chỉnh banh cái hình, xong rồi đăng stt kiểu như: “Dạo này, mập ra, xấu đi, không ai yêu cả” xong ngồi đếm like. Dễ sợ!

Cười ra nước mắt với những đứa bạn thân “bựa” như thánh - Ảnh 3.

Thánh thứ 3: Thánh khỏe

Trời sinh voi sao còn sinh Khỏe! Ăn hao nhất hành tinh! Bạn bè cái gì cũng nên chia sẻ nhưng phải cảnh giác cao độ khi chia sẻ đồ ăn với chế này. Bưng ra 1 ly trà sữa size khủng tính uống chung, nghe cái rộtttt, tất cả năng lượng vũ trụ đã vào họng nó. Ăn gì cũng ăn cho chẵn…chục. Vậy đó mà nó khỏe nhất nhóm, vì ăn nhiều mà cũng ham thể thao. Cũng thuộc dạng tốt tính vì mỗi lần cô nhờ khiêng bàn khiêng ghế là nó luôn xung phong (hoặc bị… “tiến cử” từ bạn bè).

Cười ra nước mắt với những đứa bạn thân “bựa” như thánh - Ảnh 4.

Thánh thứ 4: Thánh chuẩn

Thánh này tốt nghiệp từ đại học quốc tế Google. Đông Tây kim cổ gì đều biết tuốt nhờ…online suốt. Đi với thánh này thì khỏi lo ngộ độc vì nó luôn là cái đứa tràn trề kiến thức về ẩm thực, trước khi ăn 1 món gì đó, tìm hiểu rất kỹ, do đó, luôn được xem là phụ huynh của nhóm.

Cười ra nước mắt với những đứa bạn thân “bựa” như thánh - Ảnh 5.

Thánh thứ 4: Thánh ngầu

Ngôn tình thời đại “Chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” là đây. Anh Ngầu, nhưng anh không sầu. Ai làm gì thì làm, anh đây không quan tâm, anh chỉ việc đi tán gái. Chỉ cần dùng đôi mắt và nụ cười, anh cưa đổ hàng loạt các cô gái. Dĩ nhiên Thánh không hề quên việc ăn uống. Vừa ăn vừa thể hiện cái sự xì tai của mình. Không hiểu sao có thể vừa ăn vừa nhếch mép cười. Mắt mũi ở đâu mà vừa gắp đồ ăn vừa liếc qua bàn có hot girl bên cạnh…

Cười ra nước mắt với những đứa bạn thân “bựa” như thánh - Ảnh 6.

Xem thêm thông tin tại về các Thánh Ăn tại B’s mart.

Cười ra nước mắt với những đứa bạn thân “bựa” như thánh - Ảnh 7.